Ẩn sau vẻ bề ngoài đạo mạo là 1 kẻ bệnh hoạn khiến nhiều người sợ hãi
Nhìn bề ngoài, có lẽ không ai nghi ngờ gì về tư cách của Anatoly Moskvin, hiện 53 tuổi, sống lại thành phố Nizhny Novgorod của Nga. Anatoly sống cùng bố mẹ ruột trong một căn hộ, là người có học thức cao.
Vào thời nhà nước Xô Viết còn tồn tại, Moskvin từng làm phiên dịch cho tình báo của Hồng quân, sau đó trở thành một nhà sử học, từng là tác giả của vài cuốn sách về lịch sử.
Ngoài ra, Moskvin từng tuyến bố muốn dạy tiếng Anh cho trẻ con như 1 phần của sáng kiến do Tổng thống Nga Vladimir Putin để thúc đẩy các ngoại ngữ ở trường học.
Bố mẹ của Moskvin không hề biết con trai mình lại là 1 kẻ bệnh hoạn đến thế.
Chỉ là, đằng sau dáng vẻ của một nhà trí thức đạo mạo ấy, Moskvin lại có sở thích kỳ quái, đó là làm ra và chơi với những con búp bê có kích thước người thật.
Đối với mẹ hắn ta, bà Elvira, 77 tuổi, sở thích này tuy có hơi khác người, nhưng cũng không đáng để lên án. "Chúng tôi có nhìn thấy những con búp bê đó, nhưng chúng tôi cứ nghĩ việc nó tạo ra những con búp bê đó là do sở thích của nó, nên chúng tôi cũng không nghĩ có vấn đề gì", bà Elvira cho biết.
Thế nhưng, khi sự thật bị phát hiện ra, ai ai cũng đều cảm thấy kinh hãi khi biết rằng, bên trong 29 con búp bê to bằng người thật ở trong phòng của Moskvin đều là thi thể của 29 cô gái. Hắn ta đã đi đào trộm thi thể của họ ở các ngôi mộ, về nhà ướp xác, cho mặc quần áo, đi tất, đi ủng, trang điểm để làm thành búp bê và sống chung với chúng.
Moskvin đã lợi dụng những hiểu biết về các khu nghĩa địa của mình để thực hiện hành vi bệnh hoạn. Hắn thậm chí còn đánh dấu ngày sinh nhật của mỗi một nạn nhân trong phòng ngủ của hắn.
Người mẹ 9 năm đi viếng con gái, không hề biết đến điều bất thường bên dưới quan tài
Trong số các thi thể bị Moskvin đánh cắp có Olga Chardymova, 10 tuổi, một cô bé là nạn nhân của một vụ giết người.
Thi thể của cô bé Olga Chardymova, 10 tuổi, nạn nhân của 1 vụ giết người.
Mẹ của Olga Chardymova là Natalia Chardymova, 46 tuổi đã không nhận ra điều gì bất thường bên dưới ngôi mộ của con gái mình và vẫn đến đây thăm nom, đặt hoa trong 9 năm. Thế nhưng hóa ra trong 9 năm ấy, quan tài hoàn toàn trống không, vì thi thể của Olga đang ở trong căn hộ của Anatoly.
Điều này giống như một tin sét đánh, khoét sâu thêm nỗi đau của những gia đình mất đi đứa con thân yêu.
Cuối cùng, sau khi vụ việc bị phanh phui, Anatoly Moskvin đã bị cảnh sát bắt giữ vào năm 2011 và thừa nhận 44 tội danh phá hoại mộ, xâm phạm thi thể của các cô bé từ 3 đến 12 tuổi. Sau đó, kẻ bệnh hoạn này đã được đưa đến bệnh viện tâm thần để điều trị.
Anatoly Moskvin (áo xanh) cùng với luật sư của mình xuất hiện trong phiên tòa gần đây nhất xem xét việc thả tự do cho hắn ta.
Từng có một hội đồng y khoa cho rằng Moskvin nên được thả ra vì chứng hoang tưởng của ông ta đã được chữa khỏi. Nhưng điều này từng bị tòa án bác bỏ.
Năm 2019, bà Natalia đã từng cảnh báo 1 câu về Anatoly Moskvin, "Anh ta đúng là hết thuốc chữa".
Một con búp bê khác được phát hiện trong phòng riêng của Moskvin.
Mới đây, Moskvin đã xin tòa án cho hắn được xuất viện để chăm sóc người mẹ già yếu của mình, và để hắn sống cùng người bạn gái mới.
Xuất hiện tại một phiền tòa vào tuần trước, Moskvin vẫn không hề có thái độ ăn năn với gia đình các nạn nhân - một điều khiến cho họ vô cùng phẫn nộ.
Moskvin đã phát biểu trước tòa án: "Những cô bé này chỉ là những cô bé mà thôi. Theo quan điểm của tôi, chẳng có bố hay mẹ gì hết. Tôi không quen biết gì họ. Ngoài ra, họ đã chôn con gái họ dưới lòng đất lạnh lẽo, còn tôi thì mang họ về, ủ ấm cho họ, tôi nghĩ đây là lúc họ hết quyền với con mình. Vì thế, tôi sẽ không xin lỗi họ."
Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ đề nghị này và yêu cầu cho Moskvin được điều trị thêm trong bệnh viện tâm thần thêm 6 tháng nữa.
Chị Natalia, mẹ của bé Olga.
Chị Natalia, mẹ của bé Olga thì luôn phản đối việc thả Moskvin. "Hắn ta đã mang đến nỗi sợ và sự kinh hoàng đến cho cuộc đời tôi với việc lạm dụng thi thể của những đứa trẻ đã chết. Tôi sẽ rất vui khi được biết hắn sẽ sống nốt phần đời còn lại trong bệnh viện. Hắn là 1 kẻ bệnh hoạn", chị Natalia thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình.
"Nếu hắn được thả ra thì chắc tôi không dám để bảng tên con gái mình trên ngôi mộ vì sợ hắn sẽ lại tìm đến đó", chị Natalia nói thêm.
Cảnh sát cho biết Moskvin không hề có động cơ liên quan đến tình dục với các thi thể. Một cảnh sát từng chia sẻ: "Hắn ta cảm thấy tình dục thật đáng ghê tởm".
Trong khi đó, mẹ của Moskvin thì cho rằng tòa án đang có thành kiến với con trai bà, 1 người "không thể hòa nhập xã hội, làm việc hay kết hôn".
Theo The Sun