Sợ 'tắc đường’, người dân thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời sớm

Lê Phú |

Mặc dù ngày mai mới chính lễ ông Công ông Táo (23 tháng Chạp) nhưng hôm nay, nhiều người dân Hà Nội đã mang cá chép ra sông, hồ thả sớm tiễn ông Công ông Táo về trời.

Sợ tắc đường’, người dân thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời sớm - Ảnh 1.

Buổi trưa 27/1 (tức 22 tháng Chạp) đã có khá đông người dân đến các điểm thả cá ở Hà Nội như hồ Tây, hồ Gươm, cầu Long Biên, cầu Chương Dương... tiễn ông Công ông Táo về trời. Đây cũng là dịp nhiều gia đình dạy cho con em về truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trong ảnh các em bé theo người thân đi thả cá chép tại hồ Tây.


Sợ tắc đường’, người dân thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời sớm - Ảnh 2.

Ở hồ Tây đoạn cạnh đường Thanh Niên, một người mang một hộp đựng hàng trăm con chép đỏ đến đây để thả.


Sợ tắc đường’, người dân thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời sớm - Ảnh 3.

Ngoài cá chép, có người còn phóng sinh cả ốc xuống sông hồ như một việc thiện cho một năm mới .


Sợ tắc đường’, người dân thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời sớm - Ảnh 4.

Những năm gần đây để cải thiện môi trường và giảm thiểu túi ni lông thải ra môi trường có rất nhiều các nhóm tình nguyện túc trực tại các địa điểm như cầu Long Biên, hồ Tây... giúp người dân thả cá.


Sợ tắc đường’, người dân thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời sớm - Ảnh 5.

Nhóm học sinh tiểu học của quận Hoàng Mai cũng tham gia tuyên truyền không thả nilong xuống nước để bảo vệ môi trường.


Sợ tắc đường’, người dân thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời sớm - Ảnh 6.

Để giảm thiểu việc sử dụng túi nilong, nhiều gia đình đựng cá trong hộp nhựa sau khi đem thả mang trở về nhà .


Sợ tắc đường’, người dân thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời sớm - Ảnh 7.

Các cậu bé, cô bé trong trang phục ông Công ông Táo, tham gia giúp người dân thả cá xuống sông Hồng


Sợ tắc đường’, người dân thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời sớm - Ảnh 8.

Các bạn trẻ trong nhóm tình nguyện dùng dây đưa từ từ thùng đựng cá xuống gần mặt nước rồi nghiêng thùng để thả cá.


Sợ tắc đường’, người dân thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời sớm - Ảnh 9.

Tro, rác hay các vật dụng bàn thờ vứt bỏ của các gia đình được các thanh niên tình nguyện thu gom về nơi quy định.


Sợ tắc đường’, người dân thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời sớm - Ảnh 10.

Nhờ được tuyên truyên và hiểu được tác hại của chất thải nhựa, tình trạng không vứt túi nilong xuống hồ, sông đã được cải thiện. Tuy nhiên, người dân vẫn xả rác ra nơi công cộng. Gần các điểm thả cá, vẫn có những đống rác tự phát như thế này.


Sợ tắc đường’, người dân thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời sớm - Ảnh 11.
Sợ tắc đường’, người dân thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời sớm - Ảnh 12.

>> Xem link gốc TẠI ĐÂY

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại