Trận đấu tập đầu tiên trong đợt tập huấn lần này, cũng là trận cuối cùng trên đất Trung Quốc trước khi hành quân sang Qatar, HLV Lý Thiết quyết định chia quân ra làm hai, để đội hình chính thức đấu với đội hình dự bị.
Ngoài một số thay đổi về mặt nhân sự ở tuyến dưới khi các cầu thủ trụ cột dính chấn thương không thể ra sân, hàng công của đội hình chính tuyển Trung Quốc khá khủng với hai ngoại binh nhập tịch là "siêu sao" Exon và Luo Guofu. Đây là hai tiền đạo đang có phong độ cực khủng ở Super League.
Tuy nhiên, kết quả trận đấu lại là một bất ngờ lớn khi "đội B" mới là những người giành được chiến thắng đậm đà đến 3-1 trước "đội A". Kết quả này đem lại rất nhiều phản ứng tiêu cực với người hâm mộ bóng đá Trung Quốc.
Trận đấu này, ngoài việc Luo Guofu được bố trí đá tiền đạo thay cho Vũ Lỗi không về nước tập trung nhưng sẽ bay thẳng sang Qatar hội quân, HLV Lý Thiết có hai sự thay đổi nằm ở cánh phải, với Wang Gang đá hậu vệ phải thay Tang Miao dính chấn thương, và Yin Hongbo thay thế Jin Jingdao. Chính hai sự thay đổi này khiến đội hình chính của tuyển Trung Quốc thiếu đi sự gắn kết cần thiết.
"Ngoại binh" trên hàng công của tuyển Trung Quốc gây thất vọng.
Theo Sina, với màn trình diễn này, đội tuyển Trung Quốc chỉ xứng đáng có được vị trí thứ tư ở bảng A, chỉ xếp trên Oman và Việt Nam, đồng thời sẽ cực kỳ khó khăn khi phải đối đầu với Australia và Nhật Bản ở hai lượt đấu đầu tiên.
Trái ngược với phong độ tệ hại của đội tuyển Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam đã có hai trận đấu với thắng lợi toàn diện trước U22 Việt Nam, trong khi đó Oman thắng liên tiếp 4 trận, ghi 10 bàn và không để thủng lưới bàn này.