Bạn gái đi chơi phải về trước 11h, chàng trai ấm ức quyết "vượt rào" nhờ chiếc bánh sinh nhật

Duy Nam |

Dù đã đăng kí kết hôn nhưng thời gian chờ đến lễ cưới vẫn còn dài, Sỹ Tài vô cùng sốt ruột những lúc ở gần vợ.

Câu chuyện hài hước của cặp đôi Bắc Ninh khiến khán giả "Vợ chồng son" nhiều phen bật cười. Sỹ Tài và Thúy Hường có 2 bà mẹ từng là hàng xóm. Gia đình 2 bên gia đình có ý muốn mai mối các con. Biết ý, anh chàng Sỹ Tài thường xuyên qua nhà cô gái giúp in vải từ 8h đến 12h đêm.

"Mua dầm thấm lâu", cặp đôi chính thức yêu nhau sau vài tháng. Gia đình của Sỹ Tài nhanh chóng mang trầu cau sang tính chuyện cưới xin. Cặp đôi dự tính sẽ làm đám cưới trong tháng 12 âm lịch nhưng trước đó 3 tháng đã đăng kí kết hôn. Dẫu vậy, Sỹ Tài và Thúy Hường vẫn chưa được về chung một nhà. Anh chàng cũng không được đưa Thúy Hường đi chơi về trễ.

"Trước đám cưới 2 tháng là sinh nhật anh ấy, em làm bánh kem để chúc mừng. Anh dụ là ở đây gió lắm, không thổi được nến đâu", cô gái nhớ lại.

Cặp đôi có lần gần gũi đầu tiên ngay sau đó. MC Hồng Vân vừa khen lãng mạn thì Sỹ Tài nói ngay: 

"Nhưng mà khó chịu lắm chị ơi! 11h phải về đến nhà rồi. Mới vào đó hơn một tiếng mà đã phải về rồi. Tâm lý đang thế (kìm nén) nên khó chịu lắm. Vợ chồng em phải chờ đến hôm tân hôn mới được về với nhau. Có mấy hôm mà cả 2 làm gãy cả thanh giường", Sỹ Tài dí dỏm kể.

Rủ bạn gái vào chỗ tối thổi nến ăn bánh kem, MC khen lãng mạn nhưng chàng trai liên tục than: "Khó chịu lắm"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại