Quỷ đỏ đang quá dựa dẫm vào Ronaldo

Thành Vinh |

Một lần nữa, CR7 lại tỏa sáng để giúp Man Utd thoát khỏi trận thua và đội bóng thành Manchester đã phụ thuộc quá nhiều vào ngôi sao 36 tuổi.

‘Nhà vua’ lại cứu Man Utd

Tại Man Utd, các Manucians hẳn đã chán ngấy cái kịch bản đội bóng chơi bạc nhược, để thua và sau đó là khoảnh khắc Ronaldo ghi bàn cứu họ. Trước Atalanta, Quỷ đỏ thành Manchester tiếp tục lặp thước phim cũ kỹ ấy, như thường lệ, CR7 vẫn là người tỏa sáng để đem về 1 điểm cho MU . Phải chăng, đoàn quân HLV Ole Gunnar Solskjaer đang sống bằng hơi thở của Ronaldo?

Có lẽ, chỉ con số mới đủ để trả lời cho câu hỏi trên. Sau 11 trận đấu trên mọi đấu trường, Ronaldo đã ghi đến 9 bàn cho Man Utd, một hiệu suất đáng nể của siêu sao nay đã 36 tuổi. Và nếu không ngoa khi nói rằng tiền đạo người Bồ Đào Nha là một trong những người chơi năng nổ nhất đội hình Quỷ đỏ trong chuyến làm khách tới sân của Atalanta.

Ronaldo có tới 50 lần chạm bóng trước đại diện nước Ý, thống kê kỷ lục với CR7 tại Champions League. Có thể thấy rõ Man Utd tận dụng Ronaldo triệt để như thế nào. Các cầu thủ trên sân liên tục nhồi bóng cho chủ nhân của 5 Quả bóng Vàng. Để rồi, thành quả đến là 2 bàn thắng gỡ hòa và nó đến từ các pha dứt điểm ở thế khó, đầy ngoạn mục.

Quỷ đỏ đang quá dựa dẫm vào Ronaldo - Ảnh 1.

Thêm một trận đấu mà CR7 tỏa sáng

MU đã chơi không hay trong quãng thời gian qua nhưng chính bàn thắng của Ronaldo giúp họ khỏa lấp đi điều đó. Nếu nửa đỏ thành Manchester không nhảy vào cuộc đua để theo đuổi chữ ký của siêu sao người Bồ trong mùa hè vừa qua, thì họ sẽ có kết quả như thế nào? Thật khó để phủ nhận được tầm ảnh hưởng của cầu thủ sinh năm 1985, không ai có thể biết anh còn phải gồng gánh Man Utd đến bao giờ.

Trước đây, khi Bruno Fernandes đến, đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer sống dựa vào chàng tiền vệ này. Tuy nhiên, khi Ronaldo cập bến Old Trafford, mọi spotlight thuộc về hết siêu sao 36 tuổi. Cựu tiền đạo của Real Madrid như một vị cứu tinh của nhà cầm quân người Na Uy. Hết lần này đến lần khác, phong ba bão táp cũng không để xô đổ chiếc ghế của ông tại Man Utd. Bởi Quỷ đỏ đang sở hữu Ronaldo, người luôn cứu đội bóng ở những tình cảnh khó khăn.

Ole tiếp tục đối mặt với bài toán khó

Trước Atalanta, đoàn quân của HLV Solsa tiếp tục bộc lộ ra nhiều nhược điểm trong lối chơi dù thi đấu với sơ đồ 3-4-1-2, công thức đem đến cho họ chiến thắng. Điều đó đồng nghĩa, vị chiến lược gia sinh năm 1973 phải có những sự mạnh dạn trong các phương án điều chỉnh nhân sự của mình, qua đó giúp đội bóng có thế trận tốt hơn.

Nhà cầm quân 48 tuổi ở thời điểm hiện tại tiếp tục phải đối mặt những bài toán khó. Đầu tiên là ở vị trí hậu vệ. Việc Raphael Varane chấn thương và phải rời sân khiến Man Utd chệch choạc ở tuyến phòng ngự. Maguire tiếp tục thể hiện tâm lý yếu kém của mình, anh cho thấy sự thiếu ổn định, lúng túng khi không có mặt trung vệ người Pháp trên sân. Đây quả thực là điều mà chẳng ai mong muốn trong bối cảnh derby Manchester chỉ còn vài ngày.

Quỷ đỏ đang quá dựa dẫm vào Ronaldo - Ảnh 3.

Varane tiếp tục gặp phải chấn thương

Bên cạnh đó, Ole đã sắp xếp Pogba thay vị trí của Fred. Tuy nhiên, nó lại không đem đến sự hiệu quả. 70 phút thi đấu trên sân, ngôi sao sinh năm 1993 đã có trận đấu thảm họa. Anh có ít nhất 3 tình huống chuyền bóng lỗi, đặt đồng đội và khung thành De Gea vào thế nguy hiểm. Đơn giản bởi Pogba không phải mẫu cầu thủ phù hợp với vị trí pivot. Nếu muốn sử dụng tiền vệ này này, Ole phải quay về sơ đồ cũ.

Còn rất nhiều nỗi lo cho nhà cầm quân người Na Uy. Chẳng NHM nào của Quỷ đỏ muốn mình ngồi trên tàu lượn cảm xúc. Cứ mỗi khi họ thất vọng chạm đáy thì đội bóng con cưng lại gieo hy vọng, tiếp tục thất vọng rồi lại hy vọng nhen nhóm. Để tìm kiếm lại hình ảnh của một đội bóng lớn, Man Utd chí ít phải thể hiện sự bản lĩnh và làm chủ thế trận một cách thường xuyên hơn.

Highlights: Atalanta 2-2 MU (Nguồn: FPT Play)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại