Sự thật đằng sau việc cô gái trẻ chạy trốn khỏi IS

Hồng Nam |

Samra Kesinovic, 17 tuổi, đến từ Vienna, Áo đã chạy trốn khỏi gia đình để trở thành một cô dâu thánh chiến của IS. Tuy nhiên, cô đã trở thành nô lệ tình dục và bị IS giết hại khi cố gắng chạy trốn khỏi thành trì Raqqa.

Samra Kesinovic, 17 tuổi, và bạn của cô Sabina Selimovic, 15 tuổi, đã trở thành những "cô gái kiểu mẫu" cho sự sùng bái IS khi đến Syria vào tháng 4/2014.

Hai cô gái trẻ xuất hiện trang các trang web của IS, trên người mang súng AK-47 và được bao quanh bởi nhóm người có vũ trang.

Tuy nhiên vào tháng 10/2015, đã có báo cáo cho rằng Kesinovic đã muốn chạy trốn khỏi IS sau khi bị ốm nặng. Thế nhưng, cô đã không kịp đến chân trở về quê hương do bị nhóm khủng bố này giết chết.

Mới đây, báo chí phương tây còn tiết lộ một chi tiết đau đớn hơn về cái chết của cô gái trẻ. Theo đó, trước khi chết, cô gái buộc phải trở thành một nô lệ tình dục phục vụ cho những sở thích quái đản của các tay súng IS.

Người phụ nữ Tunisia từng sống với hai cô gái này trong nhóm khủng bố IS cho biết, hai thiếu nữ người Áo sống chung với nhau cùng một nhà và được xem như là "nô lệ tình dục cho các tay súng chiến đấu mới".


Sabina Selimovic 15 tuổi, có cha mẹ là người tị nạn Bosnia, biến mất trong tháng 4/2014 sau khi nói rằng muốn chiến đấu ở Syria.

Sabina Selimovic 15 tuổi, có cha mẹ là người tị nạn Bosnia, biến mất trong tháng 4/2014 sau khi nói rằng muốn chiến đấu ở Syria.

Những cô gái trẻ lao mình gia nhập IS và nhận lại một kết cục đau lòng.
Những cô gái trẻ lao mình gia nhập IS và nhận lại một kết cục đau lòng.

Trước đó, được biết, một thời gian ngắn sau khi đến Syria, Sabina, nói qua tin nhắn SMS đến một tạp chí Pháp, khẳng định cô đang tận hưởng cuộc sống trong vùng chiến tranh tàn phá, nơi cô cảm thấy có thể  tự do thực hành tôn giáo của mình.

Cô cho biết chồng bà là một chiến binh IS và nói thêm: "Ở đây tôi thực có được tự do. Tôi có thể thực hành tôn giáo của tôi. Tôi không thể làm điều đó ở Vienna".

Tuy nhiên, trên thực tế, cô gái trẻ lại trở thành nô lệ tình dục và bị IS đánh đập đến chết khi có ý định muốn chạy trốn khỏi Syria.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Áo Alexander Marakovits nói sự cám dỗ của IS với những người trẻ là một vấn đề lớn đối với các nhà chức trách. Ông nói: "Một khi họ đã rời đất nước, ngay cả khi sau đó họ đã thay đổi suy nghĩ thì họ gần như không thể trở về được nữa".

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại