Kinh hoàng người phụ nữ giấu bom tự sát trong bụng bầu giả

Vũ Thơm |

Nghi phạm là một phụ nữ 23 tuổi, tên Camille. Cô ta đã nói với những người bạn thân của mình rằng cô đã xem những chương trình tuyên truyền của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và cô muốn được hi sinh như một tử đạo.

Lực lượng cảnh sát chống khủng bố của Paris đã bắt giữ một người phụ nữ bị tình nghi lập kể hoạch thực hiện một vụ đánh bom tự sát bằng cách giấu thuốc nổ vào bên trong bụng bầu giả của mình.

Nghi phạm có tên là Camille, 23 tuổi, đã bị bắt giữ cùng với chồng của mình, một người đàn ông 35 tuổi tại Montpelier, miền Nam nước Pháp.

Các nhà chức trách đã phát hiện ra những chương trình tuyên truyền bệnh hoạn của IS trên máy tính của Camille và nói rằng cô ta đã dành rất nhiều ngày ngồi xem các video chặt đầu, đọc Dabiq (tạp chí chính thức của tổ chức Nhà nước Hồi Giáo (IS)) và Inspire (tạp chí điện tử của tổ chức khủng bố al-Qaeda).

Cô ta đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về những vụ phụ nữ đánh bom liều chết và nói với những người bạn thân của mình rằng cô ta muốn đến Syria cùng chồng mình để hi sinh như một tử đạo.

Cảnh sát đã tiến hành lục soát nhà của Camille và phát hiện ra chiếc bụng bầu giả. Nó được bao bọc bởi một lá thiếc để làm giảm nguy cơ bị các cơ quan chức năng phát hiện ra thuốc nổ giấu bên trong đó.

Camille hiện đã có một cô con gái hai tuổi. Cô ta cho biết cô ta đã mua chiếc bầu giả bằng nhựa trên mạng Internet để chắc chắn rằng cô ta có chỗ ngồi trên các phương tiện giao thông cộng cộng.

Lực lượng chống khủng bố cho biết hồ sơ cá nhân của các nghi phạm là "thực sự rất đáng lo ngại” bởi tất cả những thông tin mà họ phát hiện ra được.

Pháp đang thắt chặt an ninh sau cuộc tấn công đẫm máu ở Paris do IS gây ra vào ngày 13/11.
Pháp đang thắt chặt an ninh sau cuộc tấn công đẫm máu ở Paris do IS gây ra vào ngày 13/11.

Các nhà chức trách cho biết âm mưu của Camille thực sự “rất thông minh”. Cô ta đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về những vụ phụ nữ đánh bom liều chết và nói với những người bạn thân của mình rằng cô ta muốn đến Syria cùng chồng mình để hi sinh như một tử đạo.

Hai vợ chồng ban đầu bị giam giữ tại đồn cảnh sát vào hôm thứ hai trước khi bị quản thúc tại gia. Theo giới truyền thông, Camille luôn choàng một bức màn đen từ đầu đến chân và hiếm khi đi ra ngoài.

Trong lúc cô ta còn ở trong phòng giam tại đồn cảnh sát, cô ta không bao giờ ngồi trên ghế của mình mà luôn luôn quỳ xuống để cầu nguyện.

Lực lượng cảnh sát chống khủng bố tại Pháp hiện đang tiếp tục điều tra vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại