KHỦNG BỐ Ở PHÁP: Lời tường thuật rùng mình từ tâm điểm chết

My Lan |

Có khoảng 100 người đã thiệt mạng trong vụ bắt cóc con tin tại nhà hát Bataclan ở Paris, diễn ra sau các vụ tấn công khủng bố nhằm vào nhiều địa điểm tại thủ đô nước Pháp.

Benjamin Cazenoves, một trong những con tin vừa được giải cứu từ bên trong nhà hát ở Paris, nơi những kẻ khủng bố cố thủ, vẫn chưa hết bàng hoàng khi mô tả lại cảnh chúng tàn sát "hết người này đến người khác".

Trong một chia sẻ trên Facebook, Cazenoves viết rằng: "Tôi vẫn ở Bataclan. Tầng một. Thật đau đớn! Vẫn còn người sống sót bên trong. Chúng đang giết tất cả. Từng người một".

Trong một chia sẻ khác, Cazenoves viết: "Vẫn còn sống... Giết người.... Tàn sát... Thi thể nằm khắp nơi".

Daily Mail dẫn lời một con tin khác thì nói rằng, những kẻ bắt cóc đã la hét về Syria.

Cụ thể hơn, kênh truyền hình BFM TV cho hay, những tay súng đã hô to "Đây là vì Syria, đây là vì Syria" và "Allahu Akbar!" (Chúa là người vĩ đại nhất) bằng tiếng Ả Rập.


Một bức ảnh chụp nhóm The Eagles of Death Metal đang biểu diễn trong nhà hát Bataclan trước khi xảy ra vụ tấn công.

Một bức ảnh chụp nhóm The Eagles of Death Metal đang biểu diễn trong nhà hát Bataclan trước khi xảy ra vụ tấn công.

Theo mô tả của các nhân chứng, những tay súng không đeo mặt nạ, cần theo các khẩu Kalashnikov đã bắn vào giữa đám đông đang thưởng thức buổi hòa nhạc và liên tục vãi đạn.

Một nhân chứng nói với tờ Liberation rằng:  "Tôi nghe thấy tiếng nổ đằng sau. Tôi quay lại và thấy một bóng người đội mũ chạy về phía cửa sau. Anh ta bắn về phía tôi. Moi người bắt đầu ngã xuống, hoặc nằm xuống sàn".

Phóng viên Julian Pearce của đài Europe 1, người có mặt bên trong nhà hát cho biết thêm: "Những kẻ tấn công rất bình tĩnh và dứt khoát. Chúng có thời gian để nạp đạn ít nhất 3 lần... Chúng còn rất trẻ".

Pierce khẳng định anh đã thấy mặt của một trong những tay súng và hắn khoảng 20 - 25 tuổi.

"Mọi người bắt đầu cố gắng đi qua các thi thể trên sàn nhà và tìm lối thoát hiểm trong khi những kẻ khủng bố nạp đạn. Tôi trèo lên sân khấu và tìm thấy một lối thoát hiểm".

Phóng viên này cho hay, khi thoát ra ngoài, anh ta đã nhắn tin với một vài người bạn vẫn đang ẩn nấp bên trong rạp hát, chờ cảnh sát can thiệp.

"Những gì xảy ra thật kinh khủng. Ý tôi là, thật tình thì, 15 phút, 10 phút những tiếng súng vang lên không theo một quy luật nào bên trong phòng hòa nhạc nhỏ".

Nhà hát Bataclan đã từng lên tiếng ủng hộ tạp chí biếm họa Pháp Charlie Hebdo sau khi tòa soạn tạp chí này bị tấn công khủng bố hồi tháng Một năm nay.

Theo truyền thông Pháp, 2 kẻ tấn công đã bị tiêu diệt sau khi cảnh sát ập vào bên trong nhà hát và giải cứu các con tin. Có khoảng 100 người thiệt mạng trong vụ bắt cóc.

AP cho hay, những kẻ tấn công đã buộc chất nổ vào người các con tin.

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tới phòng hòa nhạc tại Bataclan và nói chuyện với các nhân viên cứu hộ sau vụ bắt cóc con tin.

Phóng viên báo Pháp Le Monde ghi lại cảnh người dân chạy ra từ lối thoát hiểm của Bataclan

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại