[VIDEO] Cảnh sát Mỹ còng tay, đấm liên tiếp bà bầu 9 tháng

Hải Võ |

RT (Nga) ngày 9/4 đưa tin, Deanna Robinson - một phụ nữ người Texas, Mỹ - buộc tội cảnh sát đã đánh đập cô, trong khi cô đang mang bầu tuần thứ 38.

 

Sĩ quan đánh bà bầu?

Nhờ có hệ thống giám sát trong nhà cha mẹ Robinson, một đoạn video đã được tung lên mạng, chứng minh lời cáo buộc của cô này. Một cuộc điều tra được tiến hành ngay sau đó.

Phó cảnh sát trưởng hạt Hunt, Texas đã bị xác định là một trong những sĩ quan có mặt tại nhà Deanna Robinson ở Quinlan vào tối hôm 4/3.

Hai cảnh sát được nhìn thấy giữ chặt và khống chế Robinson trong góc nhà bếp, trước sự chứng kiến của đứa con 18 tháng tuổi của cô này.

Tiếp đó, trong đoạn video, viên phó cảnh sát trưởng "đấm ít nhất 2 lần vào cô Robinson", còn người phụ nữ không ngừng kêu la. Đặc biệt, theo RT, hành động trên của viên cảnh sát diễn ra sau khi Deanna đã kêu lên rằng "Tôi đang mang bầu".

Trong suốt quá trình diễn ra hành động của cảnh sát, cô Robinson luôn bị còng tay - theo lời cô nói với văn phòng luật sư.

Deanna Robinson - 38 tuổi - là một cựu binh không quân và được tặng huân chương Airman cho việc cứu các đồng nghiệp khỏi chiếc máy bay bốc cháy tại Iraq.

Hiện cô đang sống tại Quinlan với một đứa con sơ sinh và 3 con riêng của chồng, tuổi từ 6 đến 9. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Robinson đang gặp trục trặc và cô đã có cuộc cãi vã nảy lửa với chồng vài ngày trước khi xảy ra vụ việc nói trên.

Một trong số những đứa trẻ đã nói với giáo viên ở trường học. Giáo viên này sau đó đã báo cáo sự việc cho Cơ quan bảo vệ trẻ em.

Cô Deanna Robinson bị bắt ngày 4/3 với cáo buộc chống đối người thi hành công vụ, tấn công cảnh sát và bị can thiệp quyền giám hộ trẻ em. Cô đã phải ngồi tù 6 ngày.

Theo RT, vụ kiện chỉ liên quan tới Landry - đứa con trai 18 tháng tuổi của Robinson. Những đứa trẻ khác đã được nhà chức trách bảo hộ, trong khi Levi - bé trai được sinh 1 tuần sau khi cô Deanna được thả - đang ở với ông bà.

Trong ngày xảy ra vụ việc trên (4/3), các quan chức Bảo vệ trẻ em cùng phó cảnh sát trưởng đã xuất hiện tại nhà Robinson với mục đích "đưa Landry đi".

"Lúc đó tôi mang bầu 38 tuần. Bụng tôi bị ấn liên tục vào quầy bar trong bếp, trong khi con trai 18 tháng tuổi của tôi đứng nhìn mẹ bị tấn công và hét lên sợ hãi" - Deanna Robinson kể. "Không thể lường được những gì họ có thể làm với tôi".

Cô nhớ lại rằng các sĩ quan đã nói - "Chúng tôi tới để đưa con cô đi" và cô đáp lại - "Không ai được động vào con tôi nếu không có lệnh của tòa".

Theo Robinson, các sĩ quan không hề xuất trình bất kỳ giấy tờ nào và lao vào nhà khi cô cố gắng đóng cửa lại.

Deanna Robinson nói với kênh WFAA - "Tôi đứng chắn trước nhóm cảnh sát và con trai mình, trong khi bọn họ hét lên:'Bắt lấy đứa bé!'." Đó là lúc cảnh sát còng tay và đẩy cô về phía nhà bếp.

Cô Deanna Jo Robinson (Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Hunt)

Cô Deanna Jo Robinson (Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Hunt)

Cảnh sát tố ngược

Trong khi đó, cảnh sát lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Theo họ, Deanna Robinson đã cố gắng "với tới một vũ khí" và các bằng chứng sẽ được xem xét để chứng minh điều này.

Cảnh sát trưởng Randy Meeks nói với báo chí rằng ông "không chắc chắn điều gì đã xảy ra, nhưng viên phó cảnh sát trưởng nói rằng Robinson đã làm lỏng thắt lưng có băng đạn của ông này trong lúc hỗn loạn".

Trong đoạn video, Robinson được trông thấy đang giằng co cùng nhóm cảnh sát. Cô lý giải rằng mình chống cự bởi cảnh sát đang gây áp lực và làm đau đứa bé sắp sinh của cô.

Cô nói với báo chí rằng cảnh sát đã đánh mình khoảng 5-6 lần. Đoạn video nói trên kết thúc ngay trước thời điểm tay của viên phó cảnh sát trưởng "hạ xuống người Robinson lần thứ 2".

Deanna Robinson cho biết cô cảm thấy may mắn vì em bé mới sinh Levi khỏe mạnh, đồng thời khẳng định sẽ truy cứu đến cùng trách nhiệm của những cảnh sát đã tấn công mình.

Sau khi đoạn video bị tung lên mạng, hàng chục cuộc gọi đã đổ về văn phòng cảnh sát trưởng hạt Hunt. Hàng trăm công dân cũng đăng lên trang Facebook của cơ quan này bày tỏ thái độ giận dữ, trong khi nhiều người ở thị trấn Quinlan ra đường kêu gọi mọi người xem đoạn video.

Cảnh sát trưởng Meeks đã tuyên bố tiến hành một cuộc điều tra "vô cùng nghiêm túc" và hứa công khai những thông tin tìm được.

Scott Cornuaud - một trong các luật sư của cô Robinson - tin rằng Cơ quan bảo vệ trẻ em (CPS) cũng có trách nhiệm trong vụ việc.

Các nhân viên CPS cũng có mặt tại hiện trường cùng cảnh sát khi sự việc xảy ra. Cornuaud chất vấn "tại sao họ không can thiệp khi một phụ nữ mang thai bị đánh".

CPS chưa có bình luận gì về việc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại