Bắt cóc con tin ở Sydney: Nghi phạm bị tiêu diệt

My Lan - Hải Võ |

Hàng chục xe ô tô cảnh sát và các nhân viên cứu hộ đã được điều động tới trung tâm thành phố Sydney để giải quyết vụ bắt cóc con tin giữa trung tâm thành phố Sydney.

Nghi phạm bị tiêu diệt

Hãng tin AFP cho hay, cảnh sát đã ập vào bên trong quán cafe, nhiều tiếng súng nổ đã vang lên và kẻ bắt cóc con tin đã bị tiêu diệt.

Các chuyên gia phá bom cũng đã trong tình trạng sẵn sàng.

Nam quản lý quán cafe, 38 tuổi, và một con tin nữ đã thiệt mạng.

Katrina Dawson và Tori Johnson, 2 con tin thiệt mạng trong vụ bắt cóc.

Katrina Dawson và Tori Johnson, 2 con tin thiệt mạng trong vụ bắt cóc.

Thủ tướng Australia Tony Abbott cho hay, nghi phạm là kẻ có tiền sự phạm tội bạo lực, cuồng say chủ nghĩa cực đoan và bất ổn về tinh thần.

Ông cũng tuyên bố, các toà nhà chính phủ liên bang và toà nhà chính phủ New South Wales sẽ treo cờ rủ trong ngày hôm nay để bày tỏ sự tiếc thương với các nạn nhân xấu số.

Cảnh sát tuyên bố chiến dịch kết thúc

Cảnh sát New South Wales tuyên bố trên Twitter - "Vụ bắt cóc con tin tại Sydney đã kết thúc".

Vụ việc chấn động đã kéo dài khoảng 17 tiếng, và kết thúc vào khoảng 2h32 sáng thứ ba (giờ địa phương).

Một người bị thương đang được chăm sóc.

Một người bị thương đang được chăm sóc.

Cảnh sát ập vào quán cafe, con tin thoát ra

Cảnh sát vũ trang ập vào quán cafe.

Cảnh sát vũ trang ập vào quán cafe.

Đã có thêm ít nhất 5 con tin "trốn thoát" khỏi quán cafe Lindt - BBC cho hay.

Bên cạnh đó, người ta đã nghe thấy một tiếng nổ lớn trong khu vực.

Những tiếng súng được cho là ở bên ngoài quán cafe - theo Reuters.

Video trực tiếp cho thấy cảnh sát đang đưa một phụ nữ đang khóc ra ngoài, người này được cho là 1 trong số các con tin.

Người phụ nữ bị thương được các nhân viên cứu hộ đưa ra ngoài.

Người phụ nữ bị thương được các nhân viên cứu hộ đưa ra ngoài.

Cứu hộ khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường. Trước đó, các nhân viên y tế đã sơ cứu cho người bị thương.

22h23 (giờ VN), cảnh sát ập vào quán cafe Lindt, tiếng súng được nghe thấy trong video trực tiếp. Hàng chục người được cho là đã thoát ra ngoài.

Hàng chục con tin thoát ra khỏi quán cafe Lindt sau hơn 16 tiếng bị bắt giữ.
Hàng chục con tin thoát ra khỏi quán cafe Lindt sau hơn 16 tiếng bị bắt giữ.

Xác định danh tính nghi phạm

Theo BBC, cảnh sát Australia tin rằng đối tượng bắt giữ con tin là Man Haron Monis - một giáo sĩ Iran đã được cấp phép tị nạn tại nước này.

Monis dính líu đến một loạt hành động bạo lực và gửi những lá thư khiêu khích tới gia đình những quân nhân Australia đã hy sinh.

Man Haron Monis - còn gọi là Sheik Haron - được cảnh sát xác định là kẻ đang giữ 15 con tin bên trong quán cafe Lindt tại Sydney, Australia.
Man Haron Monis - còn gọi là Sheik Haron - được cảnh sát xác định là kẻ đang giữ 15 con tin bên trong quán cafe Lindt tại Sydney, Australia.

Sydney Morning Herald bổ sung, Monis được mô tả là đã tự xưng bản thân như một "người chữa bệnh tinh thần", và đã hoạt động "ma thuật" tại Sydney từ hơn 10 năm trước.

BBC cho hay, Man Haron Monis - nhập cư vào Australia từ năm 1996 - khá "nổi tiếng" đối với cảnh sát nước này.

Tên này hiện đang là can phạm được tại ngoại trong vụ án vợ cũ của hắn bị sát hại.

Monis cũng đang đối mặt với hơn 40 cáo buộc tấn công và quấy rối tình dục.

Chiến thuật của cảnh sát Australia

Cảnh sát vẫn tiếp tục phong tỏa khu vực xung quanh quán cafe Lindt.

Trong thông cáo mới nhất của mình, cảnh sát New South Wales kêu gọi người dân Sydney "tiếp tục sinh hoạt bình thường" vào ngày thứ ba.

Hình ảnh khu vực phong tỏa xung quanh quán cafe Lindt - nơi xảy ra vụ bắt cóc con tin.

Hình ảnh khu vực phong tỏa xung quanh quán cafe Lindt - nơi xảy ra vụ bắt cóc con tin. Ảnh: BBC

Đèn của quán cafe, nơi nghi phạm khống chế con tin đã được tắt đi khi trời tối. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng Andrew Scipione từ chối tiết lộ lý do, cũng như nói thêm bất cứ thông tin gì về chi tiết này.

Cảnh sát cũng từ chối tiết lộ hầu hết các thông tin chi tiết về vụ việc, bao gồm danh tính của nghi phạm cũng như số con tin vẫn đang bị khống chế.

Ông Scipione tuyên bố: "Tôi sẽ không đi sâu vào các chiến lược hay kế sách mà chúng tôi đang áp dụng".

Một nhân viên đi lại gần cửa và tắt đèn bên trong quán cafe.

Một nhân viên đi lại gần cửa và tắt đèn bên trong quán cafe.

Ông Ben Lopez, một chuyên gia về đàm phán trong các vụ bắt cóc, nhận định: "Một trong những lý do vì sao cảnh sát trưởng không muốn đề cập tới nhiều giả thuyết là bởi, rõ ràng là kẻ bắt cóc muốn truyền thông đưa tin.

Một trong những điều quan trọng mà chúng ta, cũng như những đàm phán viên, muốn là kiểm soát luồng thông tin trong và ngoài hiện trường".

"Vì thế, nếu những người khác gọi điện vào, hoặc truyền thông gây phức tạp, thì điều này sẽ gây khó cho các đàm phán viên trong việc hoàn thành nhiệm vụ và cố gắng đạt tới một kết quả an toàn".

Có bom tại quán cafe và trong thành phố

Theo tờ TEN (Australia), nghi phạm khẳng định hắn có "hai quả bom bên trong quán cafe" và có 2 quả khác trong thành phố.

Phó cảnh sát trưởng Catherine Burn xác nhận, cảnh sát đã liên lạc với tay súng bên trong quán cafe, song không tiết lộ nội dung cuộc nói chuyện.

Mỹ sơ tán toà lãnh sự

Mỹ đã ra lệnh sơ tán lãnh sự quán nước này ở Sydney, đồng thời ban bố cảnh báo tình trạng khẩn cấp với các công dân Mỹ ở thành phố này.

Một phát ngôn viên lãnh sự quán nói rằng các nhân viên phải làm việc vẫn ở trong toà lãnh sự.

Hình ảnh đầu tiên của nghi phạm

Tờ Daily Telegraph (Australia) dẫn lời ông Craig Stoker cho hay, ông đã va phải một người đàn ông có súng trên phố, ngay bên ngoài quán cafe.

Theo lời miêu tả của ông Stoker, người đàn ông đó mặc áo phông đen in chữ trắng, đeo băng đô đen, mang theo túi xách màu xanh và đi cùng với 2 người khác, cũng ăn mặc tương tự.

"Chiếc túi đụng vào tôi và có gì đó cứng cứng trong đó. Tôi nói "Nhìn đường đi". Anh ta quay lại và nói "Mày có muốn tao bắn mày không?"".

Sau đó, nhiều nhân chứng kể lại rằng họ thấy một người đàn ông đi vào quán cafe và rút súng ra từ một chiếc túi màu đen.

ABC News cho hay, cảnh sát và truyền thông đã nắm được thông tin về nghi phạm, song tạm thời không công bố.

Hình ảnh chụp từ camera, được cho là nghi phạm bên trong quán cafe.

Hình ảnh chụp từ camera, được cho là nghi phạm bên trong quán cafe.

Hai yêu cầu từ nghi phạm

Ít nhất 13 người bị bắt cóc và giam giữ trong quán cafe Lindt Chocolate tại Martin Place, thuộc quận tài chính đông đúc ở Sydney (Australia). Vụ việc xảy ra vào khoảng thời gian người dân đang trong giờ đi làm vào sáng thứ Hai, ngày 15/12.

Martin Place là khu đi bộ đông đúc xuyên qua trung tâm thành phố Sydney và là nơi đặt văn phòng của Thủ hiến bang cũng như các trụ sở của 2 ngân hàng lớn nhất nước Úc. Toà nhà quốc hội cũng chỉ nằm cách đó vài con phố.

Công ty Lindt cho hay, vào thời điểm xảy ra vụ việc, khoảng 10 nhân viên và 30 khách hàng được cho là đang ở bên trong quán cafe này.

Có 5 người - 3 nam, 2 nữ, đã chạy được khỏi quán.

Theo tờ The Guardian, ít nhất 3 cơ quan truyền thông khác nhau đã liên lạc được với các con tin. Theo họ, kẻ bắt cóc có 2 yêu cầu: nói chuyện với Thủ tướng Tony Abbott và mang một lá cờ IS tới hiện trường.

Một bức ảnh chụp tại hiện trường cho thấy, ít nhất 3 người, được cho là nhân viên quán cafe và trông đầy sợ hãi, bị ép giơ tay áp vào cửa kính và cầm lá cờ màu đen, viết dòng chữ bằng tiếng Ả Rập.

Theo phóng viên của BBC, lá cờ này có nét tương đồng, song không giống hoàn toàn với lá cờ mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS sử dụng ở Trung Đông.

Những người được cho là nhân viên trong quán giơ lá cờ đen có chữ Ả Rập.

Những người được cho là nhân viên trong quán giơ lá cờ đen có chữ Ả Rập.

Súng đã nổ?

Có ít nhất 1 kẻ có vũ trang. Nhiều nhân chứng nói rằng họ đã nhìn thấy một người đàn ông mang túi và súng đã đi vào cửa hàng cafe.

Phóng viên Tập đoàn phát thanh truyền hình Australia cho biết đã có tiếng súng vang lên, song thông tin này chưa được kiểm chứng. Trong khi đó, phát ngôn viên cảnh sát khẳng định, hiện chưa có thương vong tại hiện trường.

Thủ tướng Australia Tony Abbott cho hay, kẻ bắt cóc đã khẳng định "có động cơ chính trị".

Xe cảnh sát vẫn đang tiếp tục được điều tới, các đường phố gần đó và nhà ga tàu hoả Martin Place đã bị phong toả. Người dân được đưa đi sơ tán.

Tuy nhiên, hàng trăm người đã tụ tập tại Martin Place để xem cuộc bao vây, uống rượu, chụp ảnh tự sướng.

Cảnh sát tại hiện trường vụ bắt cóc.

Cảnh sát tại hiện trường vụ bắt cóc.

Cảnh sát New South Wales xác nhận, họ đang xử lý vụ việc theo cách xử lý một vụ khủng bố.

Cảnh sát trưởng New South Wales Andrew Scipione bác bỏ hàng loạt các cáo buộc về những sự cố khác xảy ra quanh thành phố, đồng thời khẳng định "cảnh sát đang làm tất cả để giải quyết mọi việc trong hoà bình".

Tổng biên tập tờ The Australia Chris Kenny cho biết ông đã rời khỏi quán cafe này không lâu trước khi cuộc bao vây diễn ra: "Ngay lúc này, khủng bố đang ở trung tâm Sydney".

Cảnh sát trèo qua cửa số tầng 1, phía trên quán cafe để sơ tán những người ở bên trong toà nhà.

Cảnh sát trèo qua cửa số tầng 1, phía trên quán cafe để sơ tán những người ở bên trong toà nhà.

Trước đó, BBC dẫn lời cảnh sát cho hay, họ đã tìm thấy một gói đồ khả nghi ở Nhà hát Oprea Sydney đầu giờ sáng cùng ngày và kịp thời sơ tán, xử lý vụ việc. Song, sự việc này không có liên quan tới những gì diễn ra ở Martin Place.

(Tiếp tục cập nhật...)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại