Liverpool 2-0 Everton: Cuộc đua vẫn căng

Thành Nam |

Gặp không ít khó khăn ở derby Merseyside nhưng Liverpool vẫn giành trọn 3 điểm nhờ 2 bàn thắng của Robertson và Origi ở hiệp 2. Cuộc đua vô địch Premier League vẫn chưa thể tạo ra sự đột phá sau vòng 34.

Với quyết tâm giành điểm để trụ hạng, Everton đã gây ra không ít khó khăn cho Liverpool ở trận đấu thuộc vòng 34 Premier League. Dù vậy, thầy trò Jurgen Klopp vẫn giành trọn 3 điểm nhờ 2 pha lập công ở hiệp 2 của Robertson và Origi. Với chiến thắng này, The Reds đã rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Man City xuống còn 1 điểm.

Liverpool 2-0 Everton: Cuộc đua vẫn căng - Ảnh 1.

Origi là 1 trong 2 cầu thủ đã ghi bàn mang về chiến thắng cho Liverpool

So với trận tiếp M.U hồi giữa tuần, Liverpool có 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Ở trung tâm hàng thủ, Keita được xếp đá chính thay Jordan Henderson. Trên hàng công, Jota được xếp đá cùng Mane và Salah.

Bước vào trận đấu này, Liverpool chịu áp lực lớn bởi họ buộc phải thắng để rút ngắn cách biệt với Man City trong cuộc đua vô địch. Vì vậy, ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng của Jurgen Klopp đã lập tức đẩy cao đội hình, buộc Everton phải lùi sâu về phần sân nhà.

Không bất ngờ khi trong hiệp đấu đầu tiên, Liverpool tạo ra thế trận áp đảo với tỉ lệ kiểm soát bóng lên tới 86%. Bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Everton. Nhưng điều đáng bàn là The Reds lại vấp phải lối chơi phòng ngự số đông rất khó chịu của Everton. Đoàn quân áo đỏ gần như không có khoảng trống và thời gian để phối hợp.

Phải tới phút 21, Liverpool mới tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên với cú sút ngoài vòng cấm của Sadio Mane. Tuy nhiên, bóng đã đi vọt xà ngang trong gang tấc. Trong phần còn lại của hiệp 1, đội bóng của Klopp tung ra 2 cú dứt điểm nữa nhưng cả Jota và Salah đều đưa bóng đi không trúng đích.

Liverpool 2-0 Everton: Cuộc đua vẫn căng - Ảnh 2.

Chơi áp đảo trong hiệp 1 nhưng Liverpool không có nổi 1 cú dứt điểm trúng đích

Chơi áp đảo trong 45 phút đầu tiên nhưng Liverpool chỉ tung ra 3 cú dứt điểm. Trong thế trận khó khăn như vậy, đoàn quân của Klopp đã lâm vào thế bế tắc và phải chấp nhận kết quả hòa 0-0 sau hiệp đấu thứ nhất.

Kết quả này khiến Liverpool nôn nóng khi bước vào hiệp 2. Trong thế trận như vậy, Everton đã tạo ra nhiều tình huống khiến CĐV The Reds thót tim. Phút 53, Gordon đi bóng đầy tốc độ vào vòng cấm và bị Matip cản ngã. Rất may cho Liverpool là trọng tài đã từ chối thổi phạt đền. Ít phút sau đó, Gordon tiếp tục băng xuống dứt điểm ở góc hẹp nhưng bóng đi chệch khung thành của Alisson trong gang tấc.

Trong thế trận bế tắc, HLV Klopp đã buộc phải tăng cường hàng công với sự góp mặt của Origi và Diaz ở phút 60. Chỉ 2 phút sau đó, Liverpool đã làm được điều mình cần là ghi bàn mở tỉ số. Sau pha phối hợp đập nhả với Origi, Salah đã treo bóng như đặt vào vòng cấm để Andy Robertson đánh đầu đưa Liverpool vượt lên dẫn trước 1-0.

Liverpool 2-0 Everton: Cuộc đua vẫn căng - Ảnh 3.

Liverpool giải tỏa áp lực với bàn mở tỉ số ở giữa hiệp 2 của Robertson

Bàn thắng của Robertson đã giải tỏa áp lực rất lớn cho Liverpool. Đội bóng áo đỏ tiếptucj gây sức ép với mục tiêu nhân đôi cách biệt. Phút 65, The Reds đã tạo ra tình huống sóng gió với 2 cú dứt điểm liên tiếp của Matip và Salah nhưng bóng không đi vào khung thành của Everton.

Sau bàn thua, Everton buộc phải đẩy cao đội hình tấn công. HLV Lampard đã quyết định tung cả Dele Alli và Rondon vào sân với mục tiêu giành lại 1 điểm. Nhưng trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp, Everton không những không thể gỡ hòa mà còn phải nhận thêm 1 bàn thua nữa ở phút 85. Cú ngả người móc bóng của Diaz không như ý nhưng đã trở thành đường kiến tạo đẹp mắt cho Divock Origi. Tiền đạo người Bỉ đã dễ dàng đánh đầu cận thành nâng tỉ số lên 2-0 cho Liverpool.

Trong phần còn lại của trận đấu, Liverpool còn tạo ra một số cơ hội nữa từ các pha phản công nhưng không thể ghi bàn thắng thứ 3. Dù vậy, tỉ số 2-0 đã là quá đủ để Liverpool giành trọn 3 điểm. Với chiến thắng này, thầy trò Klopp đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm với đội đầu bảng Man City. Cuộc đua vô địch Premier League vẫn diễn ra rất căng thẳng sau vòng 34.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

LIVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Thiago, Keita (Origi 60'), Salah, Mane (Diaz 60'), Jota (Henderson 82').

EVERTON: Pickford, Coleman, Holgate, Godfrey, Mykolenko, Doucoure, Iwobi, Allan (Alli 73'), Gordon, Richarlison, Gray (Rondon 77').

Liverpool 2-0 Everton: Cuộc đua vẫn căng - Ảnh 4.
Liverpool 2-0 Everton: Cuộc đua vẫn căng - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại