Ám ảnh ban công chất đầy đầu búp bê như phim kinh dị

Minh Hoa |

Ban công với những con búp bê ma quái ban ngày đã đủ khiến nhiều người khiếp sợ. Khi đi qua đây vào ban đêm cảm giác rùng rợn còn tăng lên gấp nhiều lần.

Balcony of the Dolls (Ban công của những con búp bê) là điểm du lịch độc đáo nằm ở trung tâm Caracas, thủ đô Venezuela. Đây là một ban công lớn chứa rất nhiều đầu búp bê cũ được xếp thẳng hàng. Nhiều người đi qua đây cho biết họ có cảm giác như những đôi mắt vô hồn của búp bê đang dõi theo từng bước chân của mình.

Ám ảnh ban công chất đầy đầu búp bê như phim kinh dị - Ảnh 1.

Balcony of the Dolls (Ban công của những con búp bê) nằm ở trung tâm Caracas, thủ đô Venezuela.

Đi qua nơi này vào ban ngày đã đủ đáng sợ. Nhưng đi vào ban đêm thì cảm giác ghê sợ còn tăng lên gấp nhiều lần khi xung quanh hoàn toàn vắng lạnh, không một bóng người. Vào những ngày mưa, nước làm bụi bẩn và bồ hóng chảy xuống mặt búp bê tạo ra những giọt nước mắt màu đen thì khung cảnh lúc ấy không khác gì trong một bộ phim kinh dị.

Chính vì thế ban công của những con búp bê đã gây ra nhiều cuộc tranh cãi trong khu phố. Một cư dân sống tại đây cho biết lần đầu tiên nhìn thấy ban công, anh thực sự sốc: "Tôi nghĩ chúng là những đứa trẻ bị treo lên ban công, tôi rất sợ hãi cho đến khi nhận ra đó là búp bê".

Có người thì cho rằng đó là biểu tượng của quỷ dữ, ác ma và cần phải loại bỏ. Nhiều hàng xóm còn nghi ngờ gia đình González (chủ sở hữu ban công) đang thực hiện một phép thuật hắc ám.

Và một trong những lời đồn phổ biến nhất về địa điểm này là đây là nhà của một ông già, ra ngoài vào lúc nửa đêm để ăn trộm búp bê của những bé gái đang say ngủ. Câu chuyện khiến một thời gian dài người dân thủ đô luôn muốn tránh xa căn nhà nhất có thể. Những người sống trong khu phố thậm chí đã làm một bản kiến nghị, thu thập chữ ký để yêu cầu gia chủ dỡ bỏ những con búp bê.

Ám ảnh ban công chất đầy đầu búp bê như phim kinh dị - Ảnh 2.

Ban công búp bê là một sáng tạo của nghệ sĩ thị giác người địa phương.

Tuy nhiên thực tế không có gì đáng sợ phía sau ban công búp bê. Đây vốn là một sáng tạo của nghệ sĩ thị giác người địa phương Etanís González.

Người này sở hữu ngôi nhà và biến một phần của nó thành bảo tàng búp bê. Từ khi Covid-19 bùng phát, gia đình González quyết định đóng cửa bảo tàng, do đó du khách chỉ có thể chiêm ngưỡng ban công từ bên ngoài.

Theo Jonathan González, một người con trai của nghệ sĩ, tác phẩm nghệ thuật ý niệm này được lấy cảm hứng từ tình bạn của gia đình họ với Jesús Poleo. Jesús Poleo là một tài xế và chiếc xe tải của ông trang trí đầy những con búp bê

Cha của Jonathan đã mất khoảng 3 năm để hoàn thành tác phẩm, ông gắn từng chiếc đầu búp bê một cách cẩn thận và toàn bộ công việc đều làm bằng tay.

Cuối cùng, mọi thứ dần sáng tỏ và nhiều năm trôi qua, mọi người đã chấp nhận ban công như một địa điểm độc đáo thu hút khách du lịch. Ngày nay, những người yêu nghệ thuật hoặc ưa thích khám phá thường ghé thăm ban công búp bê khi đến Caracas. Nó nằm trên tầng cao nhất của ngôi nhà ba tầng, giữa hai tòa nhà lớn đường Avenida Este 12, giao giữa Fuerzas Armadas và Sur 5. Người dân hay gọi là góc El Muerto.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại