Cha già lái xe xuyên đêm vượt hơn 1.100km mang đồ ăn tới cho con gái lấy chồng xa

Đinh Kim |

Không ngại đêm tối và mưa gió, người cha lái xe suốt 12 tiếng không nghỉ ngơi để mang đồ ăn đến cho con gái.

Trang QQ mới đây đã đăng tải câu chuyện đầy xúc động về tình cha con ở Trung Quốc, thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người, khiến ai nấy không kìm được nước mắt.

Cụ thể, từ trên căn hộ chung cư ở Đại Liên, Liêu Ninh (Trung Quốc), cô con gái bất ngờ nhìn thấy cha mình đang đứng dưới sân. Ngay lập tức, cô dẫn theo gia đình nhỏ xuống đón cha. Đứa cháu thấy ông ngoại đến thăm thì vô cùng vui vẻ, không ngừng hò reo tên ông.

Theo lời kể của cô con gái, cha cô hiện đang sinh sống ở Nội Mông, cách Liêu Ninh rất xa (hơn 1.100km). Thế nhưng, vì lo con gái thiếu đồ ăn trong thời gian dịch bệnh bùng phát, ông đã lái xe suốt 12 tiếng, xuyên qua màn đêm, mưa gió và không hề nghỉ ngơi để đến nhà cô.

Cha già lái xe xuyên đêm vượt hơn 1.100km mang đồ ăn tới cho con gái lấy chồng xa - Ảnh 1.

Người cha già đứng dưới nhà đợi con gái.

"Sau đó tôi mở cốp xe ra và xem xét thì thấy cốp xe và cả hàng ghế sau đều chứa đầy đồ ăn, gồm gạo, thịt lợn, thịt bò, thịt gà, hoa quả, rau... Tủ lạnh nhà tôi không chứa được hết nhưng cha nói, ông có thể mua cho tôi một chiếc tủ lạnh khác", cô con gái kể.

Cô con gái tâm sự, cha của cô không chỉ đến để đưa đồ ăn như ông nói mà còn vì nhớ cô và các cháu. Những đồ ăn mà cha cô vượt đường xa mang đến đều có thể mua được ở Liêu Ninh, tuy nhiên kể từ khi lấy chồng và sinh con, do điều kiện xa xôi nên đã lâu cô không thể về nhà thăm cha.

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, câu chuyện lập tức lan truyền nhanh chóng. Đa số mọi người đều vô cùng cảm động và khẳng định rằng tình yêu của cha mẹ dành cho con là bao la nhất. Trong khi đó, một số người vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ vì cô gái có người cha quá ấm áp và tâm lý.

Cha già lái xe xuyên đêm vượt hơn 1.100km mang đồ ăn tới cho con gái lấy chồng xa - Ảnh 3.

Đồ ăn chất đầy trong xe.

Cách đây không lâu, một câu chuyện tương tự đã lấy đi không ít nước mắt của cư dân mạng. Theo thông tin được đăng tải, bà Chu (74 tuổi, ở Đại Châu, Tứ Xuyên, Trung Quốc) có một người con trai. Lấy vợ xa 8 năm, người con chưa từng về thăm bà một lần.

Quá nhung nhớ con trai, bà quyết định mang theo 20kg khoai tây mới thu hoạch đến thăm con. Cụ bà rời nhà từ lúc sáng sớm, thân hình bà gầy gò trong khi số khoai tây sau lưng rất nặng, bà nước đi từng bước xiêu vẹo trên đường.

Quãng đường từ nhà bà Chu tới nhà con trai khoảng 20km. Do không nhớ chính xác đường đi, bà Chu bị lạc nhưng rất may được một người qua đường giúp báo cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt và đưa bà Chu đến nhà con trai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại