Cưới người đàn ông béo nhất thế giới nặng hơn 4 tạ, cuộc đời cô gái biến thành bi kịch ám ảnh, đám tang chồng cũng không dám đến dự

P.H |

Cheryl thừa nhận cuộc hôn nhân của mình đã hoàn toàn thất bại, cái chết năm 2012 của chồng đã khiến cô rơi vào trạng thái ám ảnh suốt thời gian dài.

Mới đây, một bộ phim tài liệu TLC được trình chiếu có tên "Người đàn ông nặng hơn 400kg" đã gợi lại câu chuyện đau lòng xảy đến với Ricky Naputi, cái tên từng được mệnh danh là người nặng nhất thế giới. "Tôi rất chán nản. Tôi đã bị mắc kẹt trên chiếc giường này mỗi ngày. Tôi thậm chí không thể đứng dậy và đi lại, không thể tắm và không thể làm bất cứ điều gì cho bản thân. Lần cuối cùng tôi ra ngoài và tận hưởng là từ 7 năm trước", Ricky từng nói. Trong những tháng ngày mắc kẹt trong chính căn nhà mình, một người phụ nữ vì tình yêu mà đã hi sinh rất nhiều thứ để ở đó chăm sóc và đỡ đần anh.

Cưới người đàn ông béo nhất thế giới nặng hơn 4 tạ, cuộc đời cô gái biến thành bi kịch ám ảnh, đám tang chồng cũng không dám đến dự - Ảnh 1.

Ricky Naputi từng là người nặng nhất thế giới với cân nặng hơn 400kg

Được biết, Ricky chỉ ở trong nhà mình suốt 7 năm, không thể tự di chuyển với thân hình quá khổ vì bệnh béo phì. Căn bệnh này cũng như việc nghiện đồ ăn chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết ở tuổi 39 của Ricky năm 2012. Khi còn là một cậu bé, anh Ricky có cân nặng hoàn toàn bình thường nhưng sau đó bỗng nhiên tăng đột biến.

Trong phim tài liệu, chị gái của anh, cô Tammy nói: "Mẹ của chúng tôi thường nấu rất nhiều món cho các con". Khi đi học, Ricky thường bị bạn bè bắt nạt vì ngoại hình béo ục ịch của mình, khiến anh dần trở nên chán ghét trường lớp, tự khép mình với các mối quan hệ xung quanh.

Sau này anh được chẩn đoán trầm cảm ở tuổi 20. Chật vật mãi, Ricky tìm được công việc bảo kê ở một hộp đêm. Cũng tại đây, anh sa vào nghiện ngập và nhiều tệ nạn khác. Năm 2004, Ricky gặp được tình yêu của đời mình, một cô gái có tên là Cheryl. Vào thời điểm đó, cân nặng của Ricky đã tăng lên 317kg. Cả hai kết hôn không lâu sau đó. Trong bộ phim về người chồng quá cố, Cheryl nói: "Khi tôi và Ricky gặp nhau, anh ấy đã rất nặng nề và khi anh cầu hôn, tôi cũng đã mường tượng được viễn cảnh khó khăn ở phía trước".

Cưới người đàn ông béo nhất thế giới nặng hơn 4 tạ, cuộc đời cô gái biến thành bi kịch ám ảnh, đám tang chồng cũng không dám đến dự - Ảnh 3.

Ricky gặp Cheryl khi nặng hơn 317kg

Mặc tình yêu chân thành dành cho nhau, cả Ricky và Cheryl sau này đều thừa nhận cuộc hôn nhân của mình hoàn toàn thất bại, mà nguyên nhân chính là căn bệnh béo phì của Ricky. Cặp đôi muốn sinh con nhưng không thể vì cân nặng của Ricky chỉ có tăng chứ không hề giảm. Anh chỉ quanh quẩn nằm ngủ ở nhà, hiếm khi rời khỏi giường. Lẽ đương nhiên, vợ anh trở thành người chăm sóc 24/7 cho chồng, "Nó giống như chăm sóc một em bé chỉ khác là anh ấy rất lớn", Cheryl trải lòng.

Cưới người đàn ông béo nhất thế giới nặng hơn 4 tạ, cuộc đời cô gái biến thành bi kịch ám ảnh, đám tang chồng cũng không dám đến dự - Ảnh 4.

Cheryl trở thành người chăm sóc 24/7 cho chồng

Cuộc sống của Cheryl từ khi kết hôn cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, dọn dẹp nấu ăn thậm chí giúp chồng đi vệ sinh. Bên cạnh đó, Ricky luôn cần đồ ăn, mỗi ngày anh hấp thụ 10.000 calo, nguy cơ tử vong sớm là rất rõ ràng. Bản thân Cheryl luôn sống trong cảm giác nơm nớp, lúc nào cũng lo sợ mất chồng nhưng hoàn toàn bất lực, vô vọng với cảnh trước mắt.

Cưới người đàn ông béo nhất thế giới nặng hơn 4 tạ, cuộc đời cô gái biến thành bi kịch ám ảnh, đám tang chồng cũng không dám đến dự - Ảnh 5.

Cô luôn nơm nớp lo sợ anh sẽ ra đi bất cứ lúc nào với thân hình nặng nề và tình trạng sức khoẻ như vậy

Các bác sĩ từ Guam, Mỹ và Australia đều cố gắng hỗ trợ Ricky nhưng bản thân anh không thể giảm đủ cân để phẫu thuật. Tất cả các bác sĩ đều yêu cầu anh phải giảm được ít nhất 40 kg để đủ điều kiện cho cuộc phẫu thuật thắt dạ dày. Cheryl hoàn toàn suy sụp và nói rằng họ không thể cố gắng hơn nữa. Cũng từ thời khắc này, mối quan hệ của cặp đôi bắt đầu tệ đi nhanh chóng.

"Có rất nhiều điều sai trái trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Giao tiếp là một trong số đó. Tôi và Ricky đều có phòng riêng. Tôi đã không thể sinh con cùng anh ấy. Điều đó thật sự tổn hại rất lớn đến tình cảm giữa chúng tôi. Đúng là tôi thương anh ấy, nhưng tôi đã không còn yêu anh ấy nữa", Cheryl chua chát nói.

Cưới người đàn ông béo nhất thế giới nặng hơn 4 tạ, cuộc đời cô gái biến thành bi kịch ám ảnh, đám tang chồng cũng không dám đến dự - Ảnh 7.

Ricky cần phải giảm được 40kg trước khi có thể phẫu thuật thắt dạ dày thế nhưng anh đã không thể làm được điều đó

Vào ngày 10/11/2012, Cheryl hốt hoảng gọi xe cấp cứu khi phát hiện chồng mình đã tắt thở. "Anh ấy đã uống một số viên thuốc và rồi không còn tỉnh lại", cô đau lòng nói. Các y bác sĩ đã nỗ lực suốt gần 2 tiếng đồng hồ để cứu Ricky nhưng đành bỏ cuộc. Cuối cùng, anh đã kết thúc cuộc đời đau khổ của mình ở tuổi 39. Mẹ của anh sau đó nói: "Con tôi đã đến được một nơi hạnh phúc, đã được ăn đồ ăn mà mình thích và được ở bên gia đình".

Trong đám tang tiễn đưa Ricky, Cheryl không có mặt. "Lý do tôi không đến đó vì tôi đã không còn giận anh ấy. Tôi chỉ khép mình trong những cánh cửa đóng kín".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại