Thần đồng 10 tuổi tiên tri vận mệnh 1 triều đại khiến phụ thân khiếp sợ, được suy tôn là "Gia Cát Lượng đời Đường"

Minh Nhật |

Khi thảo luận về thời cuộc, chính sự với cha, "thần đồng nhí" 10 tuổi bất ngờ tuyên bố, nhà Tùy (một triều đại trong lịch sử phong kiến Trung Quốc) sẽ diệt vong trong vòng 20 năm nữa vì mâu thuẫn huynh đệ trong hoàng tộc. Dòng chảy của lịch sử sau đó chứng minh "thần đồng nhí" đã đúng.

Thần đồng 10 tuổi Phòng Huyền Linh đã tiên tri đúng về vận mệnh của triều đại nhà Đường. Ảnh Sohu.

Thần đồng 10 tuổi Phòng Huyền Linh đã tiên tri đúng về vận mệnh của triều đại nhà Đường. Ảnh Sohu.

Theo Sohu, trong suốt lịch sử thời cổ đại của Trung Quốc có nhiều thần đồng, nhưng những đứa trẻ thông minh hơn người này về cơ bản lại thường yểu mệnh, không sống được lâu. Một số người trong số họ thậm chí không thể sống đến tuổi trưởng thành, gây ra nhiều tiếc nuối.

Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, "thần đồng” được nhắc đến trong bài này không bị "ông trời" trêu ngươi, vì sống đến 69 tuổi rồi mới chết và làm đến chức tể tướng thời Đường, trở thành cánh tay phải của hoàng đế.

Vị "thần đồng" này tên là Phòng Huyền Linh (579 – 648), nổi tiếng là một mưu sĩ tài giỏi, được ca ngợi là "Gia Cát Lượng đời Đường". Ông làm đến chức tể tướng và tể phụ thời Đường Thái Tông Lý Thế Dân.

Do có công lao lớn giúp Đường Thái Tông, Phòng Huyền Linh được liệt vào một trong 24 vị công thần được vẽ trong Lăng Yên các. Ông còn là chủ biên của Tấn thư, là một trong 24 bộ chính sử Trung Hoa.

Phòng Huyền Linh là người Lâm Tri, Tề Châu. Cha ông là Phòng Ngạn Khiêm - một huyện lệnh tại huyện Kính Dương thời nhà Tùy.

Từ nhỏ, Phòng Huyền Linh đã nổi tiếng là người chịu khó, thông minh, cần cù, thông thạo kinh sách được ca ngợi là một "thần đồng". Năm 594, ông đỗ Tiến sĩ tại bản châu, nhận chức Vũ Kỵ Úy. Phòng Huyền Linh được biết là rất khác với phần lớn quan chức đương thời khi không bao giờ kiêu ngạo, gian dâm, ham mê tửu sắc. Ông say mê ngâm thơ, viết sách...

Thần đồng 10 tuổi tiên tri vận mệnh 1 triều đại khiến phụ thân khiếp sợ, được suy tôn là Gia Cát Lượng đời Đường - Ảnh 1.

Phòng Huyền Linh nổi tiếng là vị quan tài giỏi, kiệt xuất, được ca ngợi là Gia Cát Lượng đời Đường. Ảnh Sohu.

Nhưng có lẽ không nhiều người không biết rằng, khi mới 10 tuổi, Phòng Huyền Linh đã từng đưa ra lời "tiên tri" chấn động khiến phụ thân ông khiếp sợ. Lời tiên tri đó thật sự đã đoán đúng vận mệnh của một triều đại.

Cụ thể, trong một lần thảo luận với cha về thời cuộc, chính sự, phụ thân Phòng Huyền Linh nói rằng, thời nay không có chiến tranh, thiên hạ tương đối thái bình.

Tuy nhiên, Phòng Huyền Linh lại không nghĩ vậy. Mới 10 tuổi, ông hùng hồn tuyên bố: "Nhà Tùy sẽ suy vong, 20 năm nữa sẽ bị lật đổ bởi vì mẫu thuẫn huynh đệ trong hoàng tộc. Nếu mâu thuẫn này không thể hòa giải, thiên hạ sẽ hỗn loạn".

Nghe được lời này của con trai, phụ thân Phòng Huyền Linh hết sức khiếp sợ. Những lời này nếu đến tai hoàng đế, e rằng gia tộc họ Phòng sẽ lành ít dữ nhiều, thậm chí hứng chịu kết cục vô cùng thê thảm. Do đó, Phòng Ngạn Khiêm vội bịt miệng cậu con trai của mình lại.

Tuy nhiên, câu nói đó của Phòng Huyền Linh đã ứng nghiệm. Tùy Dạng đế - vị vua thứ 2 của nhà Tùy ăn chơi sa đọa, bạo ngược, gây chiến tranh liên miên khiến người dân phải chịu cuộc sống cực khổ, loạn lạc.

Năm 617, Lý Uyên (sau này là Đường Cao Tổ) đã dấy binh chống lại Tùy đế, được nhân dân khắp nơi ủng hộ. Cha con Lý Uyên đi đến đâu cũng thu nhận hào kiệt, dùng người tài. Cuối cùng, năm 618, Lý Uyên đã ép Tùy đế phải nhường ngôi, lập ra triều Đường.

Với tài năng xuất chúng của mình, Phòng Huyền Linh ra làm quan, phò tá Lý Thế Dân - con trai thứ 2 của Đường Cao Tổ, sau này nối ngôi cha trở thành Đường Thái Tông.

Trong những năm Đường Thái Tông trị vì, Phòng Huyền Linh thực sự là nhà tham mưu giỏi về chính trị, quân sự và kinh tế, nên được người đời ca ngợi là "Gia Cát Lượng đời Đường". Ông làm quan đến chức tể tướng. Năm 648, Phòng Huyền Linh qua đời, thọ 71 tuổi. Ông được an táng tại Thái Thạch Sơn, Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Mộ Phòng Huyền Linh thậm chí được đặt cạnh lăng tẩm của Đường Thái Tông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại