NS Giang còi bị ung thư di căn: "Tôi có qua đời cũng không tiếc nuối"

Đinh Lạc Thành |

"Hàng ngày, tôi đang phải chống chọi với thần chết, nếu tôi qua đời cũng không có gì tiếc nuối. Vì tôi đã sống tử tế cả đời" - nghệ sĩ Giang còi tâm sự.

Gần 1 năm qua, khán giả luôn quan tâm đến sức khỏe của nghệ sĩ Giang còi khi anh phát hiện bệnh ung thư hạ họng. Kể từ lần phải nhập viện vì bất tỉnh giữa đường đầu tháng 5 vừa qua, Giang còi đã sút liên tiếp 14kg. Thân hình vốn gày gò của anh nay càng thêm tiều tuỵ.

NS Giang còi bị ung thư di căn: Tôi có qua đời cũng không tiếc nuối - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Trà My luôn theo dõi tình hình sức khỏe của Giang còi.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp Luật , nghệ sĩ Trà My - bạn thân của nghệ sĩ Giang còi cho hay: "Anh Giang còi đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Phổi TW do bệnh tình trở nặng. Hiện tại khối u đã di căn lên phổi, anh ấy thở khó khăn hơn, chân tay phù nề.

Theo Ngọc Anh - con gái anh ấy thì anh Giang không ăn được do đau rát họng, phải đặt ống xông thức ăn. Vì tình hình dịch bệnh nên không ai có thể vào thăm được, nhưng nhiều bạn bè đã gửi những tình cảm của mình qua số tài khoản cho anh ấy".

Trà My chia sẻ, cô và nghệ sĩ Giang còi đã có hơn 20 năm đi diễn cùng nhau nên coi nhau như ruột thịt. "Anh Giang còi là một người tự trọng, không muốn phiền đến mọi người. Chỉ đến khi đau lắm mới gọi Trà My nhờ bác sĩ tốt thăm khám bệnh cho mình. Nhìn thấy anh như vậy thì thương và xót xa lắm.

Lúc còn khỏe, anh ấy nhường nhịn và hay trên Trà My là "sếp", là "trưởng đoàn" nên My nói gì anh ấy cũng nghe. Thời gian qua, nhiều đồng nghiệp cũng gửi lời hỏi thăm, gửi quà cho anh Giang, anh ấy cảm ơn nhiều lắm. Cái mà tôi yêu quý nhất là anh ấy luôn lạc quan.

Cho dù biết mình bệnh nặng nhưng anh ấy luôn nói "không sao đâu, anh chỉ bị cảm cúm thôi, vài ngày lại về nhà" để động viên mọi người... Mong anh luôn giữ được sự tích cực này...".

NS Giang còi bị ung thư di căn: Tôi có qua đời cũng không tiếc nuối - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Giang còi và con gái Ngọc Anh.

Ngọc Anh - con gái của nghệ sĩ Giang còi chia sẻ: "Ba tôi là một người nghị lực, cho dù là cảnh "gà trống nuôi con" nhưng ba luôn chăm lo cho các con đầy đủ. Khi ba bị bệnh, tôi là người ở bên ba nhiều nhất. Đau ốm nhưng ba không kêu than.

Hiện tại ba yếu hơn vì họng đau, không nói được nhưng ba vẫn tỉnh táo tin vào phác đồ điều trị của các bác sĩ. Cho đến khi đổ bệnh, ba vẫn cầm kịch bản để đọc, niềm đam mê nghệ thuật vẫn cháy bỏng trong ba tôi".

Vào tháng 4/2021, khi nói về bệnh của mình, nghệ sĩ Giang còi tâm sự với PV Người Đưa Tin Pháp Luật: "Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của cuộc sống, rồi ai cũng phải trải qua. Từ khi bị bệnh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

Tôi không tiếc nuối vì mình đã là một người tử tế, nuôi dạy con nên người dù không phải là người giàu có, cho các con nhà lầu xe hơi mà cho các con nhân cách sống. Hàng ngày, tôi đang phải chống chọi với thần chết, dù tôi có qua đời cũng không tiếc nuối.

Tôi lạc quan lắm, tôi luôn bảo các con "ba không sao đâu, ba chỉ ốm vài ngày thôi"... Tôi có 40 năm làm nghề, trải qua nhiều vai diễn nhưng đúng là vai diễn cuộc đời mình là khắc nghiệt nhất, nhưng cũng mong có nghị lực để vượt qua.

Lúc ốm đau là lúc yếu đuối nhất, thì có các con, bạn bè bên cạnh mình. Khi nghe bác sĩ nói chỉ sống khoảng 2 năm nữa, tôi buồn, hoảng loạn nhưng sau lại nghĩ "mình sống thể đủ rồi", tôi đã là một nghệ sĩ cháy hết mình với công việc, là một ông bố thương con... Trước khi nhập viện, tôi cũng có một vài dự án phim đang làm tiếp... Nếu trời thương mà cho sức khỏe thì tôi sẽ lại làm tiếp, làm đến khi gục ngã trên trường quay thì thôi".

Nghệ sĩ Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 ở Hà Nội. Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, học cùng lớp với nghệ sĩ Chiều Xuân, Bùi Thạc Chuyên, Tú Oanh. Nam diễn viên được yêu mến qua các vai hài kết hợp cùng nghệ sĩ Văn Hiệp, Quang Tèo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại