Xuân Lan nổi giận vì bị coi rẻ do không có tiền: Tôi cảm giác bị xúc phạm, phản bội

Tùng Ninh |

"Tôi giận tới mức run tay run chân, định quay sang vạch mặt, nói hết mọi thứ rồi chấm dứt mối quan hệ" – Xuân Lan nói.

Vừa qua, tại chương trình Chuyện ngại nói, diễn viên Nam Thư đã chia sẻ về sự  thay đổi trong tính cách của mình từ bộc trực, dễ nóng giận sang khép kín để thích nghi với công việc. Cô nói:

"Trước đây, tôi bộc lộ cảm xúc nhiều nên dễ bị ghét, bị chê làm màu, làm lố. Bây giờ tôi sống khép kín hơn rất nhiều. Công việc của tôi hiện tại chủ yếu là ngồi nhà làm kịch bản, không đi đâu nữa. Tôi sợ tiếp xúc, quan hệ nhiều lắm vì dễ bị tổn thương".

Xuân Lan nổi giận vì bị coi rẻ do không có tiền: Tôi cảm giác bị xúc phạm, phản bội - Ảnh 1.

Xuân Lan nghe Nam Thư nói xong lập tức kể lại câu chuyện từng khiến mình bị tổn thương. Cô chia sẻ:

"Việc nóng tính, dễ nổi nóng là hình ảnh rất quen thuộc của tôi ở thời 20 tuổi. Những năm đầu tiên bước chân vào nghề người mẫu, tôi phản ứng với tất cả những điều tôi nghĩ rằng người ta đang tấn công tôi.

Tôi xù lông lên để bảo vệ mình, bất chấp tất cả, chấp nhận bị ghét. Tôi sẵn sàng cãi nhau tay đôi để chứng minh mình đúng.

Tuy nhiên, càng ngày tôi càng có nhiều trải nghiệm để hạn chế sự xù lông đó lại. Những người phụ nữ càng xù lông lại càng dễ tổn thương. Có một điểm gì đó trong lòng họ khiến họ dễ mất niềm tin.

Hồi xưa, tôi chơi thân với Thân Thúy Hà và một chị bạn nữa, ba người chơi chung với nhau, nhưng chị bạn đó chơi với tôi trước, rồi mới chơi với Thân Thúy Hà.

Xuân Lan nổi giận vì bị coi rẻ do không có tiền: Tôi cảm giác bị xúc phạm, phản bội - Ảnh 3.

Hôm đó, ba người chúng tôi rủ nhau đi chơi. Thân Thúy Hà và chị bạn kia chở nhau một xe, tôi đi một xe kế bên. Đang đi, bỗng chị đó quay sang nói với Thân Thúy Hà: "Lát chị em mình đi ăn đồ Nhật, nhưng đừng rủ Xuân Lan vì nó không có tiền đâu".

Tôi nghe xong câu nói đó cảm thấy tổn thương sâu sắc vì bị coi rẻ do không có tiền. Hơn nữa, tôi càng tổn thương hơn khi thấy tình cảm chị em bị coi rẻ.

Cảm xúc của tôi lúc đó ngập từ dưới lên mặt, bừng lên não, biến não tôi thành não thằn lằn, căng hết mức. Tôi giận tới mức run tay run chân, định quay sang vạch mặt, nói hết mọi thứ rồi chấm dứt mối quan hệ. Nhưng như thế thì tôi bị quê.

Vì thế, tôi quay sang Thân Thúy Hà nói: "Ê Hà, tao bận rồi, ba tao gọi về. Tao không đi nữa".

Xuân Lan nổi giận vì bị coi rẻ do không có tiền: Tôi cảm giác bị xúc phạm, phản bội - Ảnh 4.

Về đến nhà suốt một, hai ngày sau, tôi vẫn cảm giác bị xúc phạm, phản bội. Nhưng tôi vẫn không nói gì, cứ để mọi thứ qua đi rồi nghĩ người đó không đáng với mình nữa.

Coi như tôi đã biết được bộ mặt của người đó. Người ta không chơi với tôi thì thôi, tôi chơi với người khác, còn đầy bạn bè để chơi.

Từ đó, tôi chuyển hướng, không thân mật, rủ rê, hỏi han, quan tâm gì về người đó nữa. Tôi đi tìm những người bạn khác thật lòng với mình.

Sau đó tôi có nói lại chuyện này với Thân Thúy Hà thì Hà bảo: "Mày nhạy cảm quá, bà nói với tao câu đó nhưng tao đâu phản ứng gì lại đâu".

Từ lần đó, tôi học được rằng trong mọi chuyện phải thật bình tĩnh, nóng quá sẽ không giải quyết được gì hết. Bình tĩnh là chìa khóa để mọi người giải quyết được mọi thứ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại