Người phụ nữ lên kế hoạch tàn sát cả gia đình mình để trả mối thù hàng chục năm từ thời thơ ấu, chi tiết đau lòng và ám ảnh cực độ

CHI CHI |

Cô gái 29 tuổi mang nỗi hận thù ám ảnh với bố mẹ đẻ, anh trai và thậm chí còn muốn giết cả 3 con của chính mình.

Theo The Straits Times đưa tin, ngày 5/5, Tòa án Singapore vừa kết án một người phụ nữ 29 tuổi (được giấu tên) 5 năm tù giam về tội đầu độc người khác. Nạn nhân của cô chính là con trai ruột 7 tuổi. Theo cáo trạng, từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2019, người này đã âm thầm đầu độc con mình bằng những liều tiêm insulin. Kế hoạch của cô là dần dần tiêm insulin cho cậu bé vì biết như vậy sẽ làm tăng cao mức đường huyết quá độ và dẫn đến tử vong.

Vụ giết người tinh vi được phát giác khi cậu bé có các biểu hiện sức khỏe xấu và được đưa đi khám. Các bác sĩ đã phát hiện ra điều bất thường và báo cáo với cảnh sát. May mắn là bé trai đã thoát chết.

Người phụ nữ lên kế hoạch tàn sát cả gia đình mình để trả mối thù hàng chục năm từ thời thơ ấu, chi tiết đau lòng và ám ảnh cực độ - Ảnh 1.

Bé trai bị mẹ ruột tiêm insulin đầu độc một cách tinh vi trong thời gian dài (Ảnh minh họa)

Nhưng điều khiến tòa án và dư luận bàng hoàng là nguyên nhân khiến người phụ nữ có mong muốn giết con đẻ: Vì cô cảm thấy con trai có nhiều nét giống với anh trai ruột của mình. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện mối hận thù ám ảnh vừa đáng thương vừa đáng sợ của người mẹ này với chính gia đình cô.

Từ khi cô 9 tuổi, anh trai cô đã bắt đầu có hành vi lạm dụng, cưỡng hiếp em gái liên tục trong thời gian dài. Mãi đến năm cô 13 tuổi, cô đã tự tố cáo anh trai và người này sau đó bị giam 2 năm trong trường giáo dục cho thiếu niên vì chưa đủ tuổi thành niên.

Nhưng cũng kể từ đó, cô bất hòa với cha mẹ vì cha mẹ oán giận, trách móc cô hủy hoại tương lai của anh trai. Cô thậm chí còn từng cáo buộc cha cũng lạm dụng mình nhưng không có bằng chứng cụ thể nên vụ việc không được điều tra.

Năm 2017, cha cô qua đời. Dù mâu thuẫn nhưng cô vẫn đưa mẹ về sống cùng nhà với mình và 3 con. Năm 2018, anh trai - người đã cưỡng hiếp cô ngày còn bé kết hôn và sinh con ngay sau đó. Điều này khiến nỗi đau trong lòng người phụ nữ bùng nổ trở lại vì cô vẫn hận thù anh trai, không cam tâm nhìn thấy anh có cuộc đời suôn sẻ và hạnh phúc như vậy.

Vì thế, người phụ nữ lên kế hoạch trả thù kinh khủng là tàn sát tất cả gia đình, bao gồm mẹ, anh trai, 3 con của mình rồi tự sát theo. Dự định ban đầu cô đặt ra là sẽ thiêu sống tất cả mọi người. Thế nhưng, cô lại bị chùn bước bởi không nỡ để cậu con trai vốn là đứa con mình yêu thương nhất phải chết trong cảnh đau đớn như vậy. Đồng thời, người mẹ này đôi lúc cũng lại căm ghét cậu bé vì có nhiều nét giống bác ruột.

Thái độ mâu thuẫn này đã khiến cô lập ra kế hoạch giết con trai trước bằng cách tiêm insulin. Tháng 1/2019, cô lên mạng tìm hiểu và chọn cách đầu độc trá hình và từ từ bằng insulin rồi thực hiện theo. May mắn là người phụ nữ đã không bao giờ thực hiện được trọn vẹn kế hoạch tàn ác của mình vì bị phát giác sớm.

Theo luật sư Ng Pei Qi phát biểu tại phiên tòa, người phụ nữ này đã có phản ứng dữ dội và thực hiện tội ác vì cô "nhìn thấy hình ảnh kẻ cưỡng hiếp mình thời thơ ấu trong cậu con trai". Đó là hậu quả đầy bi kịch của những năm chấn thương tâm lý dai dẳng và âm ỉ không được điều trị.

Người phụ nữ lên kế hoạch tàn sát cả gia đình mình để trả mối thù hàng chục năm từ thời thơ ấu, chi tiết đau lòng và ám ảnh cực độ - Ảnh 3.

Nỗi ám ảnh bị cha và anh trai lạm dụng ngày bé khiến người phụ nữ đau khổ và ám ảnh cả cuộc đời (Ảnh minh họa)

Trả lời phỏng vấn báo chí, công tố viên của vụ án cho biết ông cảm thấy người phụ nữ này vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Mọi người đều nhận định cô bị trầm cảm, rối loạn tâm thần nghiêm trọng và cần được điều trị phục hồi tâm lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại