Porto - Chelsea: Thách thức bản lĩnh

Lệ Nhi |

Sau thất bại đầu tiên dưới thời HLV Thomas Tuchel, Chelsea cần có một màn trình diễn thể hiện bản lĩnh đích thực trước Porto vào đêm nay…

LỰC LƯỢNG

- PORTO: Mbaye và Marcano chấn thương. Tanemi cùng Oliveira bị treo giò.

- CHELSEA: Đầy đủ lực lượng.

PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU

- Porto thắng 4, thua 2 sau 6 trận gần nhất trên mọi mặt trận.

- Chelsea vừa nhận trận thua đầu tiên sau 14 trận liền bất bại dưới thời HLV Thomas Tuchel.

- Hai đội đã gặp nhau 8 lần tại Champions League, trong đó Porto thắng 2, Chelsea thắng 5, còn lại là 1 trận hòa.

Sau hơn 2 tháng bay cao với chuỗi 14 trận không thua liên tiếp, cuối cùng Chelsea đã phải nhận thất bại đầu tiên dưới thời HLV Thomas Tuchel. Không chỉ trắng tay, The Blues thậm chí còn thảm bại với tỉ số khó tin 2-5 ngay trên sân nhà Stamford Bridge trước West Brom, đội bóng xếp thứ 19 ở Premier League.

Porto - Chelsea: Thách thức bản lĩnh - Ảnh 1.

Trận thua West Brom đến vào thời điểm ít ai ngờ đến nhất. HLV Tuchel vừa nhận giải thưởng chiến lược gia xuất sắc nhất Premier League tháng 3, Chelsea mới để lọt lưới 2 bàn/14 trận còn đối thủ của họ vùng vẫy ở nhóm “cầm đèn đỏ” với hàng công thuộc vào hàng trung bình yếu.

Dù vậy, với những NHM lạc quan, thảm bại này đến rất đúng lúc và thực sự là điều cần thiết với Chelsea. Rõ ràng, vấn đề của The Blues không chỉ đến từ chiếc thẻ đỏ chóng vánh mà Thiago Silva phải nhận ở phút 29, cũng là lần đầu anh ra sân sau 2 tháng vắng mặt.

Lối chơi của Chelsea dường như đã có dấu hiệu bị bất bại khi trận sau thường khó hơn trận trước. Những mắt xích được HLV Tuchel cũng không phải lúc nào cũng chơi tốt. Tiêu biểu là Jorginho, “thủ phạm” dẫn tới 2 tình huống khiến Thiago Silva bị đặt vào thế phải phạm lỗi với cầu thủ đối phương.

HLV Tuchel có vẻ cũng hơi chủ quan và nghĩ quá nhiều đến tứ kết Champions League mà thực hiện quá nhiều xáo trộn trong đội hình xuất phát trước West Brom. Chung quy lại, thất bai này là cú vấp cần thiết để “siêu xe” Chelsea chạy chậm lại, chuẩn bị tăng tốc trong giai đoạn có ý nghĩa quyết định thành bại của mùa giải.

Để chứng minh thảm bại cuối tuần qua chỉ là “tai nạn”, Chelsea cần một màn trình diễn thuyết phục trong trận tứ kết lượt đi Champions League vào đêm nay. Nếu The Blues tiếp tục chơi tệ, HLV Tuchel khó có lời bào chữa nào bởi họ sẽ hành quân tới Seville (Tây Ban Nha) với đầy đủ lực lượng.

Sự trở lại của N’Golo Kante cùng việc Christian Pulisic thoát chấn thương nghiêm trọng giúp HLV Tuchel có thể thoải mái lựa chọn đội hình cho Chelsea. Một số trụ cột được nghỉ ngơi trước West Brom khả năng cao cũng sẽ tái xuất vào đêm nay.

Porto - Chelsea: Thách thức bản lĩnh - Ảnh 2.

Chelsea cũng chẳng phải “làm khách” bởi trận đấu diễn ra trên sân trung lập. Xét về chất lượng đội hình, đương nhiên họ vượt trội hơn Porto. Nếu chơi đúng sức và thể hiện để thuyết phục, đội bóng Tây London đủ khả năng để “giải mã” đại diện Bồ Đào Nha.

Porto không thể bị coi thường khi đã loại Juventus ở vòng 1/8. Tuy nhiên, xét về mọi mặt, “Bầy rồng” khó có thể là đối thủ xứng tầm của Chelsea, nhất là khi thầy trò HLV Tuchel đang khao khát thể hiện bản lĩnh đích thực hơn bao giờ hết.

DỰ ĐOÁN: Chelsea thắng 1-0

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại