Nguyên Vũ: Tôi đang hát, người ta dúi tiền vào tay tôi, cát xê của tôi lên đến 500 triệu

Tùng Ninh |

"Một giám đốc công ty bất động sản lớn mời tôi đến dự event với cát xê cực cao, tôi không cần trả giá. Thậm chí, tôi đứng trên sân khấu hát, người ta còn mang tiền dúi vào tay tôi" – Nguyên Vũ nói.

Tuần này, chương trình Sao nối ngôi đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ Nguyên Vũ ở vị trị ban giám khảo.

Được biết, Nguyên Vũ từng khiến khán giả choáng ngợp khi mang hẳn chiếc Lamborghini màu cam có giá trị gần 20 tỷ đồng lên sân khấu tại một gameshow. 

Nguyên Vũ: Tôi đang hát, người ta dúi tiền vào tay tôi, cát xê của tôi lên đến 500 triệu - Ảnh 1.

Cũng trong gameshow ấy, anh còn hỗ trợ một ca sĩ khác chiếc siêu xe Ferrari để “hâm nóng” sân khấu. Ngoài ra, Nguyên Vũ còn đi hẳn một chiếc siêu ca nô từ Phú Quốc tới Sài Gòn để dự chung kết chương trình đó.

Nhắc lại những lần mạnh tay “chịu chơi” đó tại chương trình Sao nối ngôi, Nguyên Vũ thừa nhận: "Thực sự, tôi không có siêu xe hay tài sản giá trị lớn nào. Siêu xe hay ca nô mang vào gameshow, tôi toàn mượn bạn bè, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, tôi không sống ảo, mượn tài sản của người khác để nhận nó là của mình, khoe khoang trên mạng xã hội, lờ đi xuất xứ của nó. Nhiều người thích đi mượn này kia và ngại thú nhận, riêng tôi sẽ nói thẳng là mình đi mượn.

Với tôi, tài sản lớn nhất cho đến hiện tại chính là gia tài bài hit trên các kênh, được khán giả đón nhận và yêu quý.

Tôi cũng nói luôn, tôi không phải là đại gia ngầm của showbiz như người ta nói. Tiền tôi có được là dành dụm suốt nhiều năm tháng đi hát. Đại gia người ta có cả trăm ngàn tỉ cơ. 

Nguyên Vũ: Tôi đang hát, người ta dúi tiền vào tay tôi, cát xê của tôi lên đến 500 triệu - Ảnh 3.

Tôi chỉ đủ ăn, đủ sống, đủ mặc. Thay vì vung tiền mua sắm, tôi biết chi tiêu, dành dụm để đầu tư. Tôi không dùng mánh khóe hay được ai cho tiền. Trong kinh doanh, tôi cũng từng thất bại, lỗ nhiều lần.

Thời mới đi hát, tôi từng nhận chiếc bao thư cát xê chỉ vỏn vẹn 10 ngàn đồng mỗi lần hát lót. Hiện tại, cát xê của tôi có thể dao động từ vài chục đến trăm triệu, thay đổi, trồi sụt theo thời gian và tình hình.

Tôi từng nhận cát xê 500 triệu khi làm đại sứ quảng bá cho một trường quốc tế. Tuy nhiên, dù  thù lao cao hay thấp, tôi vẫn luôn tôn trọng công sức bỏ ra.

Nhiều người nghĩ ca sĩ thành danh, có chỗ đứng thì cát xê sẽ cao nhưng đôi lúc tôi phải dựa theo sự quen biết, thông cảm lẫn nhau để hạ số tiền xuống. 

Giá trị của ca sĩ nằm ở việc có chỗ đứng trong lòng khán giả, chứ không phải số tiền họ nhận được. Ngày nay rất nhiều bạn giỏi, trẻ trung và nổi tiếng nên bầu show có nhiều sự lựa chọn hơn.

Nguyên Vũ: Tôi đang hát, người ta dúi tiền vào tay tôi, cát xê của tôi lên đến 500 triệu - Ảnh 4.

Nói về mức độ giàu có, nhiều fan hâm mộ của tôi ngày trước giờ còn giàu hơn tôi, nhiều người trở thành đại gia, có vị trí trong xã hội.

Nhiều người trước đây là sinh viên nhưng biết kinh doanh nên trở thành đại gia. Họ thổ lộ tôi là thần tượng, thanh xuân một thời, động lực để họ có ngày hôm nay. Họ mời tôi đến tham gia event của công ty, tặng tôi quà cáp.

Tôi từ chối rất nhiều lần nhưng có những món quà tinh thần thì tôi nhận. Một vài giám đốc chi nhánh của một số ngân hàng từng là fan của tôi. 

Họ dành cho tôi những số tài khoản ngân hàng đẹp chỉ vì lòng ngưỡng mộ. Một giám đốc công ty bất động sản lớn mời tôi đến dự event với cát xê cực cao, tôi không cần trả giá. Thậm chí, tôi đứng trên sân khấu hát, người ta còn mang tiền dúi vào tay tôi.

Nguyên Vũ: Tôi đang hát, người ta dúi tiền vào tay tôi, cát xê của tôi lên đến 500 triệu - Ảnh 5.

Không chỉ trong vai trò giám khảo, mà với mọi việc trong cuộc sống, tôi rất thẳng thắn. Ngày hôm qua tôi có thể giận dữ, cự cãi về một vấn đề nào đó nhưng ngày mai gặp nhau, tôi tay bắt mặt mừng thế là xong. Dĩ hòa vi quý nhưng đâu đó tôi có những chính kiến, nguyên tắc của riêng bản thân".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại