Không song ca Minh Tuyết, không biết đến bao giờ tôi mới bước ra khỏi nhà để lên sân khấu!

Tùng Ninh |

"Cảm giác của tôi lúc này như mới chập chững bước vào showbiz, dù đã là nghệ sĩ lâu năm rồi. Tôi lo sợ, không biết khán giả có đón nhận mình lại nữa không" – Cẩm Ly nói.

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng để chăm lo gia đình và chữa bệnh, làm giám khảo gameshow, Cẩm Ly đã dần trở lại sân khấu, thị trường âm nhạc trong thời gian gần đây. Tại chương trình Bài hát đầu tiên, cô tâm sự về sự trở lại của mình.

Tôi lo sợ, không biết khán giả có đón nhận mình lại không

Những ký ức đang ùa về trong tôi rất nhiều. Thời gian vừa rồi tôi có một khoảng lặng nên bây giờ mới bước đi trở lại, có nhiều trạng thái khó tả lắm.

Không song ca Minh Tuyết, không biết đến bao giờ tôi mới bước ra khỏi nhà để lên sân khấu! - Ảnh 1.

Cảm giác của tôi lúc này như mới chập chững bước vào showbiz, dù đã là nghệ sĩ lâu năm rồi. Tôi lo sợ, không biết khán giả có đón nhận mình lại nữa không.

Bây giờ mọi thứ đều mở rộng, các cuộc thi rất nhiều, ca sĩ trẻ mọc ra như nấm, chỉ cần mình chững lại một chút sẽ lập tức bị đào thải.

Bởi vậy nên tôi luôn trăn trở. Kể cả tôi đang ở đỉnh cao mà không giữ vững phong độ cũng sẽ bị đi lùi lại, huống chi là tôi đã chững lại khá lâu.

Trong thời gian tôi ngừng lại, có biết bao điều mới mẻ diễn ra và khán giả thì luôn yêu cái mới. Bởi vậy nên lần trở lại này, tôi rất lo sợ, như lần đầu bước chân lên sân khấu vậy.

Nếu Minh Tuyết ngày đó không song ca với tôi thì tôi không biết đến bao giờ mới bước ra khỏi nhà để lên sân khấu được

Tôi và Minh Tuyết gần như đi hát cùng nhau dù tôi lớn tuổi hơn. Thời điểm những năm 90, chị em tôi đậu một cuộc thi của nhà hát Hòa Bình và lập tức show mời tới tấp.

Không song ca Minh Tuyết, không biết đến bao giờ tôi mới bước ra khỏi nhà để lên sân khấu! - Ảnh 3.

Mọi người nên biết, thời điểm đó, nhà hát Hòa Bình là nhà hát lớn nhất Đông Nam Á. Tất cả ca sĩ được hát ở đó đều là top đầu, thứ dữ, đáng gờm như Bảo Yến, Nhã Phương, Lê Tuấn, Thu Hà. Ca sĩ bình thường không thể vào đó hát được.

Tôi và Minh Tuyết thấy thế mới rủ nhau đi thi cuộc thi hát của nhà hát Hòa Bình để tìm kiếm cơ hội được hát trong đó. Chúng tôi cùng nhau tập luyện rồi đi thi và đoạt giải nhất của nhất, tức là đứng đầu hai đợt thi liên tiếp.

Tính tôi vốn nhút nhát nên mọi thứ bên ngoài đều do Minh Tuyết lo, tôi chỉ lo tập luyện, lên hát.

Minh Tuyết rất mạnh mẽ. Nếu Minh Tuyết ngày đó không song ca với tôi thì tôi không biết đến bao giờ mới bước ra khỏi nhà để lên sân khấu được. Minh Tuyết lo tất cả mọi thứ, làm tài xế cho tôi luôn.

Cứ 10 giờ trở ra, tôi và Minh Tuyết chạy tới vũ trường hát

Chúng tôi ham hát lắm nên đi hát suốt, cứ đầu giờ chiều là đi hát khắp các sân khấu. Tới 10 giờ trở ra, tôi và Minh Tuyết chạy tới vũ trường hát. Thời điểm đó, hát vũ trường đang rất thịnh.

Không song ca Minh Tuyết, không biết đến bao giờ tôi mới bước ra khỏi nhà để lên sân khấu! - Ảnh 4.

Sau giai đoạn vũ trường, các phòng trà mở ra nhiều và người ta chuộng đi nghe phòng trà. Tôi còn nhớ, một trong những phòng trà đầu tiên vào thời đó là Em Sài Gòn. Sau đó là Em Tôi, Em Và Tôi, Đồng Dao, Tiếng Tơ Đồng, We và Không Tên.

Mỗi một đêm hát tại phòng trà với ca sĩ chúng tôi như một đêm nhạc mini show. Trong đêm nhạc đó, ca sĩ sẽ hát tất cả các bài sở trường, một mình hát suốt cả show.

Hát ở phòng trà thì mỗi đêm nhạc là đêm của chính mình. Trong khi đó, hát ở tụ điểm âm nhạc thì chỉ được hát một hai bài rồi chạy đi tụ điểm khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại