Real Madrid thua sốc Shakhtar Donetsk, HLV Zidane bào chữa thế nào?

Nguyễn Anh |

HLV Zidane thừa nhận Real Madrid đã mắc nhiều sai lầm dẫn tới thất bại bất ngờ 2-3 ngay trên sân nhà trước Shakhtar Donetsk tại lượt trận mở màn vòng bảng Champions League.

Tại bảng B, Real được đánh giá là đội mạnh nhất nhờ vào danh tiếng cũng như chất lượng đội ngũ của họ. Mặc dù vậy, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang cho thấy sự bất ổn trong khả năng phòng ngự.

Cuối tuần trước, họ đã để thua 0-1 trước Cadiz tại La Liga. Lần này, tới lượt Shakhtar Donetsk tạo ra "địa chấn" ở lượt trận mở màn vòng bảng Champions League.

Những năm gần đây, Shakhtar luôn phải sắm vai “lót đường” tại Champions League: chỉ thắng 2/13 trận gần đây (thua 5). Nhưng ở cuộc đọ sức với Real, các cầu thủ Shakhtar lại bất ngờ chơi cực hay để giành được chiến thắng.

Real Madrid thua sốc Shakhtar Donetsk, HLV Zidane bào chữa thế nào? - Ảnh 1.

Modric ghi bàn nhưng không thể giúp Real tránh khỏi thất bại

Korniyenko đột phá khu vực 16m50 của Real Madrid từ chếch bên cánh trái, vượt qua vài cầu thủ chủ nhà trước khi đẩy bóng sang cho Tete thực hiện cú đặt lòng quyết đoán vào góc xa, làm bó tay Courtois.

Chưa kịp hết choáng váng, Los Blancos nhận thêm cú sốc. Phút 33, vẫn từ một bài đi bóng từ cánh vào trung lộ (lần này là biên phải) cầu thủ mở tỷ số Tete (1/5 cầu thủ người Brazil trong danh sách xuất phát của Shakhtar ở trận này) tung ra cú sút trái phá ở sát vạch 16m50, làm cho Courtois không thể bắt dính. Trong nỗ lực truy cản Dentinho đá bồi, trung vệ Varane đã vô tình đốt lưới nhà.

Bị dẫn trước 2 bàn, Real vẫn không thể nhanh chóng vùng lên. Họ khép lại hiệp một thảm họa với 1 bàn thua nữa khi Solomon ghi bàn cho Shakhtar.

Những điều chỉnh chiến thuật của HLV Zidane đã giúp Real chơi khởi sắc hơn. Tuy nhiên, tất cả những gì họ làm được chỉ là 2 bàn gỡ do công của Modric và Vinicius. Trận đấu khép lại với thất bại 2-3 tương đối khó tin của Real Madrid,

Phát biểu sau trận đấu, HLV Zidane cho biết: "Đây quả là một trận đấu tồi tệ với những khoảnh khắc đáng quên. Các cầu thủ của tôi chơi bóng không tốt và họ phải nhận kết quả cay đắng".

Phân tích kỹ hơn về chiến thuật, chiến lược gia người Pháp cho biết: "Khả năng phòng ngự của chúng tôi trong hiệp một là quá tệ. Đáng nói hơn là mỗi khi chúng tôi mắc sai lầm,Shakhtar lại tận dụng rất tốt để có bàn thắng. Ở sân chơi lớn như Champions League, điều đó không được phép xảy ra hoặc để lặp lại. Tôi sẽ phải chỉnh sửa kỹ lưỡng hơn với hàng phòng ngự.

Điều tích cực duy nhất mà tôi nhận thấy là Real đã không buông xuôi để nỗ lực có một hiệp hai khá tốt. Nhưng điều đó vẫn chưa để tránh khỏi một trận thua và chúng tôi sẽ cần cố gắng hơn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại