Cựu tuyển thủ U18 Việt Nam chạy "xe ôm" kiếm sống: Mơ ngày trở lại sân cỏ

Nguyễn Anh |

Từng là cầu thủ U18 Việt Nam, nhưng Phan Bá Hoàng đang làm một công việc khác xa với trái bóng tròn trong sự bất ngờ và nuối tiếc của rất nhiều người.

Cựu tuyển thủ U18 Việt Nam chạy xe ôm kiếm sống: Mơ ngày trở lại sân cỏ - Ảnh 1.

Phan Bá Hoàng từng là thành viên của U18 Việt Nam.

Mới đây, bài viết của Dân Việt thu hút nhiều độc giả đón đọc là trường hợp của cầu thủ Phan Bá Hoàng. Cầu thủ này từng là thành viên của ĐT U18 Việt Nam, hiện làm xe ôm công nghệ dù đang trong giai đoạn độ phát triển sự nghiệp. Đó thực sự là "nốt trầm" khiến rất nhiều người luyến tiếc và đặt câu hỏi rất nhiều cho Bá Hoàng.

Về sự nghiệp lúc mới theo nghiệp quần đùi áo số của Phan Bá Hoàng, hậu vệ phải sinh năm 1999 theo học bóng đá ở trung tâm PVF từ năm 2010. 

Anh từng là cầu thủ đầu tiên được đôn lên thi đấu đội khóa trên, gặt hái được những thành tích: 1 HCV giải U13 Quốc gia; 3 HCB các giải U15, 17, 19 Quốc gia; 1 HCV trong màu U19 Việt Nam tại giải U19 Quốc tế 2017; và từng được gọi lên tuyển U18 Việt Nam chuẩn bị cho giải U18 Đông Nam Á 2017 diễn ra ở Myanmar.

Lắng đọng sau khoảng thời gian được rất nhiều người quan tâm chú ý, Bá Hoàng đã có cuộc trò chuyện với Dân Việt về cuộc sống, công việc cũng như ước mơ, hoài bão của bản thân trong tương lai.

PV: Hiện tại Hoàng đang thấy thế nào về cuộc sống cũng như công việc hiện tại, sau khi từ bỏ bóng đá chuyên nghiệp?

Tôi đang cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Công việc hiện tại của tôi vẫn ổn. Tôi thích môi trường và cuộc sống tại Cần Thơ, nơi khiến tôi luôn có cảm hứng và động lực trong công việc.

PV: Hoàng có sẵn sàng trở lại bóng đá chuyên nghiệp nếu có một đội bóng nghiêm túc mời em về thi đấu không?

Tôi chưa xác định rõ. Khi nào có giấy thanh lý, tôi mới tính tiếp. Nhưng nếu mọi chuyện ổn thỏa, tôi sẽ trở lại sân cỏ, nhưng chưa biết sẽ chơi cho CLB nào.

Cựu tuyển thủ U18 Việt Nam chạy xe ôm kiếm sống: Mơ ngày trở lại sân cỏ - Ảnh 2.

Hình ảnh Phan Bá Hoàng làm công việc trái chuyên môn khiến nhiều người hâm mộ xót xa

PV: Con đường bóng đá chuyên nghiệp không như mong muốn, đã bao giờ Hoàng nghĩ sẽ chuyển hướng sang bóng đá Futsal hoặc bóng đá phủi?

Futsal tôi chưa dám nghĩ đến. Nhưng với bóng đá phủi, tôi vẫn tham gia sinh hoạt để rèn luyện sức khỏe cũng như thỏa mãn đam mê của mình.

PV: HLV Phạm Minh Đức từng đưa ra lời khuyên với Hoàng ra ngoài Bắc thi đấu, tại sao Hoàng chưa quyết định?

Tôi ở Cần Thơ quen rồi, ra Bắc không quen với môi trường ngoài đó. Nếu quay trở lại bóng đá chuyên nghiệp, tôi sẽ chơi cho một đội bóng ở miền Nam.

PV: Hoàng nghĩ sao về việc thi đấu cho CLB Cần Thơ. Nếu có cơ hội, Hoàng sẵn sàng thử thách?

Hiện tại, tôi đã có định hướng riêng của mình. Việc chơi cho đội bóng nào sau khi trở lại, tôi cũng chưa xác định được. Nhưng nếu có cơ hội, tôi sẽ sẵn sàng trở lại.

PV: Hiện tại, điều gì khiến Hoàng cảm thấy hạnh phúc nhất?

Điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc bây giờ là sau 10 năm theo đuổi bóng đá dù chuyển hướng sang công việc mới, nhưng vẫn có những bạn bè hỏi thăm động viên mình những lúc khó khăn.

Điều quan trọng nhất là tôi luôn có gia đình bên cạnh, là điểm tựa để sẵn sàng vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Thêm nữa, dù đang làm một công việc khác xa với bóng đá, nhưng tôi luôn cảm thấy vui vẻ, lạc quan và kiếm được những đồng tiền chính đáng và không phải phụ thuộc vào ai.

Tương lai tôi chưa biết thế nào, nhưng hiện tại, tôi đang cảm thấy hạnh phúc từ những điều giản đơn nhất.

PV: Cảm ơn Hoàng về cuộc trao đổi!



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại