Kỳ lạ Hà Tĩnh: Người chết 30 năm vẫn về họp, ký xác nhận đất đai!

Trần Hoàn |

Mặc dù đã mất từ 30 năm trước, nhưng cụ Lại Bớt (xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vẫn được chính quyền địa phương xã này 'triệu tập' về để họp và ký xác nhận vào phiếu lấy ý kiến của khu dân cư.

Vừa qua, Infonet nhận được đơn thư của ông Lại Thế Hiếu (SN 1932, trú tại thôn Hải Bắc, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), phản ánh về việc bố ông là Lại Bớt đã mất ngày 25/11/1981, nhưng năm 2011 và 2012 vẫn "dự họp" cùng người dân và chính quyền địa phương, ký xác nhận vào phiếu lấy ý kiến của khu dân cư để làm thủ tục cấp đất cho bà Bùi Thị Tấn (con dâu cụ Bớt).

Kỳ lạ Hà Tĩnh: Người chết 30 năm vẫn về họp, ký xác nhận đất đai! - Ảnh 1.

Đơn khiếu nại của ông Lại Thế Hiếu (thôn Hải Bắc, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Theo ông Hiếu trình bày, ngày 15/1/1956, cụ Bớt (cha đẻ của ông Hiếu) được Chủ tịch Ủy ban Hành chánh tỉnh ký văn bản cấp cho một mảnh vườn, có giấy chứng nhận quyền sở hữu ruộng đất. Kể từ đó, gia đình sống ổn định, không tranh chấp với ai.

Trước khi qua đời vào năm 1981, cụ Bớt giao lại giấy tờ về quyền sử dụng đất cho con trai Lại Thế Hiếu bảo quản với nguyện vọng giữ lại mảnh vườn làm nơi thờ tự, hương khói sau này. Vì thế, con cái đều ra ở riêng, duy chỉ có gia đình ông Lại Thế Trọng (em trai ông Hiếu, đã mất) và vợ là bà Bùi Thị Tấn ở lại đó.

Cũng theo ông Hiếu, năm 2014, khi chính quyền đo đạc đất đai để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ, sổ đỏ), anh em con cháu cụ Bớt không đồng tình lập hồ sơ cấp sổ đỏ cho bà Bùi Thị Tấn trên mảnh đất này nên không ký vào một văn bản nào hết (kể cả ký giáp ranh). Thế nhưng, ngày 21/7/2014, UBND xã Cẩm Nhượng, UBND huyện Cẩm Xuyên vẫn lập hồ sơ cấp sổ đỏ mảnh đất này cho bà Tấn mà gia đình không hề hay biết.

Kỳ lạ Hà Tĩnh: Người chết 30 năm vẫn về họp, ký xác nhận đất đai! - Ảnh 2.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu ruộng đất do Chủ tịch UBHC tỉnh cấp cho cụ Bớt năm 1956.


“Gần đây bà Tấn đổ đá xây móng làm nhà, gia đình chúng tôi đại diện cho con cháu nhiều lần gửi đơn đến các cấp chính quyền xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên) yêu cầu đình chỉ việc xây nhà của bà Tấn. Tuy nhiên chính quyền xã và huyện không có động thái gì”, ông Hiếu trình bày.

Theo một số tài liệu PV thu thập được, mặc dù cụ Bớt đã qua đời vào năm 1981, nhưng trong Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất của bà Bùi Thị Tấn, do đơn vị đo đạc thực hiện ngày 13/7/2011, cụ Lại Thế Bớt “xuất hiện” với tư cách là chủ sử dụng đất liền kề cùng với Nguyễn Thị Thiên, Trần Hữu Lương, Trần Hữu Quý ký xác nhận vào bản mô tả.

Một năm sau đó, trong cuộc họp lấy ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất ngày 15/5/2012 do ông Nguyễn Tiến Viên (trưởng thôn) chủ trì, cụ Bớt lại “xuất hiện” với tư cách là người tham gia cuộc họp và ký vào phiếu lấy ý kiến.

Tuy nhiên, chữ ký của cụ Bớt mỗi nơi một khác, không giống nhau. Còn chữ ký của những người có tên Nguyễn Thị Thiên, Lại Bớt, Trần Hữu Lương, Trần Hữu Quý lại hao hao một nét chữ.

Kỳ lạ Hà Tĩnh: Người chết 30 năm vẫn về họp, ký xác nhận đất đai! - Ảnh 3.

Chữ ký của cụ Bớt trong Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất của bà Bùi Thị Tấn vào ngày 13/7/2011.


Kỳ lạ Hà Tĩnh: Người chết 30 năm vẫn về họp, ký xác nhận đất đai! - Ảnh 4.

Chữ ký bất thường của cụ Bớt trong biên bản họp và ký vào phiếu lấy ý kiến của khu dân cư ngày 15/5/2012, sau khi cụ Bớt đã mất hơn 20 năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại