6 năm kết hôn, gia đình Sài Gòn quyết tâm dành 20% thu nhập cho du lịch: Sống là trải nghiệm và con cái khi lớn, sẽ chẳng đứa nào chịu đi chơi với bố mẹ nữa

NHÂN MÃ |

Gia đình anh Tài ở Sài Gòn đã quyết định sẽ dành 1/5 thu nhập hàng năm để đi du lịch nhằm lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Tuổi thơ chúng ta hẳn ai cũng còn nhớ như in những lần được cùng bố mẹ cho đi du lịch cùng cơ quan. Khi ấy, dù chỉ là những chuyến đi biển ăn mực nướng, trứng luộc rồi về nhưng vẫn đủ sức khiến tâm hồn con trẻ trở nên háo hức và trông mong lạ thường mỗi khi mùa hè gõ cửa.

Thời nay thì hoàn toàn ngược lại, các gia đình chẳng cần phải chờ tổ chức nào cho phép mà có thể bất cứ lúc nào book chiếc vé máy bay, sẵn sàng cùng con cái vi vu đến đâu cũng được. Như anh Tài Kobi, một nhân viên ngân hàng đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng với vợ con của mình đã cùng nhau thực hiện những việc đó rất nhiều lần.

Khác với thời "ông bà anh", họ bây giờ coi việc được đi du lịch chính là lẽ sống và luôn mong muốn làm mới mình qua những chuyến đi. Với họ, nếu phải cầm chân ở nhà thì sẽ khó chịu lắm nên đã, đang và sẽ luôn dành ít nhất 20% thu nhập mỗi năm cho đam mê xê dịch.

Gia đình: Tài Kobi & Trang Komi đã kết hôn 6 năm

Thành thích du lịch:

Nước ngoài: Trung quốc (Phượng Hoàng Cổ trấn, Trương Gia Giới, Thiên Môn Sơn), Hàn quốc (Seoul, Jeju, Nami, Everland) , Singapore, Malaysia, Thai land.

Trong nước: Đà lạt, Mũi Né - Phan thiết, Nha Trang, Vũng Tàu, Quy nhơn .

6 năm kết hôn, gia đình Sài Gòn quyết tâm dành 20% thu nhập cho du lịch: Sống là trải nghiệm và con cái khi lớn, sẽ chẳng đứa nào chịu đi chơi với bố mẹ nữa - Ảnh 1.

Gia đình Tài Kobi và Trang Komi rất thích du lịch và sau 6 năm kết hôn cũng đã đi thăm thú được kha khá nơi rồi.

Đi du lịch nhiều vì vợ thích chụp ảnh, chồng lại biết cầm máy

"Tụi mình khá là thích đi đây đó, mỗi chuyến đi giúp mình thư giãn đầu óc sau những vất vả của ngày thường, khiến bản thân dễ thích nghi hơn với những sự thay đổi mới mẻ, hiểu chính mình và mọi người xung quanh hơn. Đặc biệt, du lịch còn giúp thỏa mãn đam mê chụp ảnh của mình. Mình cực thích sưu tầm những khoảnh khắc của gia đình với phong cảnh khi được đi đâu đó".

Đó là những chia sẻ của Tài sau khi được hỏi tại sao trên Facebook cá nhân lại có nhiều ảnh đẹp từ các chuyến đi như thế. Tài còn cho biết thêm rằng vì vợ rất thích chụp ảnh nên mỗi lần đi đâu là cứ như đi chụp lookbook cho hai mẹ con nữa vậy.

Bản thân Tài không phải dân nhiếp ảnh chuyên nghiệp, chỉ là thấy thích thì mua máy về rồi tự học cách chụp, định hình gu thẩm mỹ mà thôi. Ấy vậy mà anh chàng cũng làm hài lòng được bà xã khó tính khi mỗi lần đi du lịch về là lại có cả tá ảnh đẹp để đăng lên Facebook. Cứ như thế, cả nhà lúc nào cũng hò hẹn nhau rằng năm nay nhất định phải đi đến đâu, ở những đâu và làm những gì. Cuộc sống có những kỳ "deadline" như vậy quả thật là thú vị lắm.

6 năm kết hôn, gia đình Sài Gòn quyết tâm dành 20% thu nhập cho du lịch: Sống là trải nghiệm và con cái khi lớn, sẽ chẳng đứa nào chịu đi chơi với bố mẹ nữa - Ảnh 2.

Bởi vợ thích chụp ảnh nên Tài đành cầm máy và quyết đi du lịch.

6 năm kết hôn, gia đình Sài Gòn quyết tâm dành 20% thu nhập cho du lịch: Sống là trải nghiệm và con cái khi lớn, sẽ chẳng đứa nào chịu đi chơi với bố mẹ nữa - Ảnh 3.

Những bức ảnh của vợ do Tài chụp cứ gọi là đẹp mê ly.

Nhà Tài hiện đang có cô con gái lên 5 tuổi nhưng rất thích du lịch bụi – trải nghiệm. Tất nhiên sẽ không phải là kiểu ngủ rừng, lều trại mà sẽ tính đến phương án có được sự thoải mái nhất cho con nhưng vẫn đảm bảo bố mẹ có được chuyến đi nhớ đời vì biết thêm được nhiều thứ hay ho.

Theo đó, Tài thường book homestay càng gần thiên nhiên càng tốt rồi thuê xe máy đi khắp nơi. Kể cả có đi nước ngoài thì Tài cũng không chọn nhà cao tầng mà sẽ lựa khu đồng quê. Được cái, bà xã Tài là cao thủ trong lĩnh vực săn chỗ nên chỉ cần có kế hoạch là sẽ ngay lập tức sắp xếp được nơi có chăn ấm đệm êm phục vụ gia đình.

Chị vợ của Tài là cao thủ "săn" phòng khách sạn, nên chỉ cần thích là sẽ "nhích" luôn.

Ngoài ra, cũng vì nhà có con nhỏ nên mỗi bận đi đâu là hai vợ chồng Tài phải khăn gói thật cẩn thận những thứ cần thiết cho bé: "Vợ chồng mình phải xem trước thời tiết để có những chuẩn bị cần thiết, mình xem xét và lên kế hoạch cụ thể để tránh chịu những khoảng đường di chuyển quá dài. Ngoài ra thì quần áo, đồ ăn, sữa, thuốc… cũng phải tốn cả một vali luôn chứ không phải vừa".

Và nhờ có bố mẹ chu đáo như thế mà em bé nhà Tài dù còn nhỏ nhưng được đi đây đó và lại còn tỏ ra thích du lịch nữa. Mỗi lần nghe nói được đi đâu là bé cứ nôn nóng chờ đến ngày khởi hành, rồi khi tới nơi chơi đã đời cũng chẳng chịu về. Đặc biệt, em bé còn có sở thích chụp hình giống mẹ nữa chứ, hai mẹ con cứ gọi là ăn ý hết chỗ nói.

6 năm kết hôn, gia đình Sài Gòn quyết tâm dành 20% thu nhập cho du lịch: Sống là trải nghiệm và con cái khi lớn, sẽ chẳng đứa nào chịu đi chơi với bố mẹ nữa - Ảnh 4.
6 năm kết hôn, gia đình Sài Gòn quyết tâm dành 20% thu nhập cho du lịch: Sống là trải nghiệm và con cái khi lớn, sẽ chẳng đứa nào chịu đi chơi với bố mẹ nữa - Ảnh 5.

Cô con gái lên 5 của gia đình cũng rất điệu đà và thích chụp ảnh.

Tài cũng tự hào khi nhờ sự chuẩn bị kỹ càng mà những chuyến du lịch của cả nhà hầu như chưa từng gặp sự cố nào quá nghiêm trọng cả, có chăng chỉ là thỉnh thoảng bị nhầm đường do không thông thổ mà thôi: "Mình nhớ là mỗi lần đi Đà Lạt khi xem bản đồ để di chuyển mà thấy cứ lung tung.

Cả nhà cứ thế đèo nhau trên chiếc xe máy đi lòng vòng mãi, cuối cùng phải hỏi người bản địa thì mới tìm được chỗ ra. Một lần khác thì cũng vì mải chu du mà trời mưa rồi cũng chẳng tìm được đường về. Những lần như vậy tuy có hơi lo lắng nhưng mà sau này nghĩ lại cũng thấy vui.

Rồi có một bận nhà mình thuê xe máy, do phanh tay không ăn nên chỉ dùng được thắng chân. Mà ngặt nỗi cái xe cứ đạp phanh là máy lại tắt nên đi cũng khốn khổ lắm. May thay tay lái mình cũng lụa nên cân được hết" (cười).

6 năm kết hôn, gia đình Sài Gòn quyết tâm dành 20% thu nhập cho du lịch: Sống là trải nghiệm và con cái khi lớn, sẽ chẳng đứa nào chịu đi chơi với bố mẹ nữa - Ảnh 6.

Nhờ có những chuyến đi mà trải nghiệm của gia đình cứ thêm dày mãi.

Phấn đấu để thành tựu cả đời là đi du lịch, quyết dành 20% thu nhập hàng năm để đi chơi và tận hưởng

Ngay từ lúc mới cưới cách đây 6 năm, vợ chồng Tài đã chơi lớn với chuyến du lịch Hàn Quốc trị giá 50 triệu rồi. Và kể từ sau đó, Tài đã không thể đừng được việc book vé đi chơi hàng năm. Hiện tại, theo thống kê thì cứ mỗi năm, ngân sách nhà Tài sẽ hao hụt đi khoảng 20% cho những chuyến đi. Đó được xem như một thành tựu rất đáng để tự hào đó chứ nhỉ?

"20% có khi chỉ là ước lượng thôi, vì nhà mình nhiều khi còn đi chơi theo cảm hứng, cứ thấy chỗ nào review đẹp là lại book ngay. Hoặc có khi bà xã đã đặt trước đến tận 6 tháng lận, nên tới ngày tới giờ là giá nào cũng đi. Nói chung, dù là du lịch trong tình huống nào thì nhà mình vẫn cứ quyết phải dành bằng ấy tiền mỗi năm để đi chơi thì mới thấy vui được.

Nhà mình có cái đặc biệt là thiên về trải nghiệm chất lượng và mở mang được nhiều nhất. Mình sẽ không chọn đi những nơi quá tương đồng hoặc đi quá nhiều lần đến một địa điểm".

6 năm kết hôn, gia đình Sài Gòn quyết tâm dành 20% thu nhập cho du lịch: Sống là trải nghiệm và con cái khi lớn, sẽ chẳng đứa nào chịu đi chơi với bố mẹ nữa - Ảnh 7.
6 năm kết hôn, gia đình Sài Gòn quyết tâm dành 20% thu nhập cho du lịch: Sống là trải nghiệm và con cái khi lớn, sẽ chẳng đứa nào chịu đi chơi với bố mẹ nữa - Ảnh 8.

20% thu nhập là con số không hề nhỏ nhưng cũng rất xứng đáng để mua những kỷ niệm bên nhau.

Tài nói rằng, cũng có người hỏi liệu anh có ý định làm travel blogger như giới trẻ vẫn đang làm hay không, Tài đã nói rằng chắc là không, bởi vì anh chỉ muốn lưu lại những kỷ niệm gia đình và cảm xúc cá nhân mà thôi.

"Xã hội hiện đại ai cũng chịu nhiều áp lực nên du lịch sẽ giúp giải tỏa căng thẳng rất tốt. Mình nghĩ là du lịch thì nên đi lúc còn trẻ vì khi ấy chúng ta đang có đủ sức khỏe và sự minh mẫn để trải nghiệm. Mà đặc biệt với những người đã có gia đình thì việc lưu giữ kỷ niệm đẹp sẽ rất đáng quý, bởi thời gian trôi đi, bọn trẻ con rồi cũng sẽ lớn và sẽ chẳng đứa nào chịu đi chơi với bố mẹ nhiều nữa đâu".

Con gái rồi sẽ lớn, và cô bé sẽ chẳng còn thích đi chơi cùng bố mẹ như thế này nữa đâu.\

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại