Những câu chuyện 'điên rồ' nhất trong làng NBA (kỳ 1): Kẻ say xỉn ném người khác qua cửa sổ, kẻ 'bay' 72 tiếng trước trận đánh lớn

Nhật Phạm |

NBA là giải đấu bóng rổ danh giá nhất thế giới, nơi quy tụ những tài năng nổi bật nhất và cũng là nơi có những câu chuyện "điên rồ" bậc nhất làng thể thao.

NBA là giải đấu bóng rổ danh giá nhất trên thế giới, nơi tập hợp của nhiều cầu thủ kiệt xuất. Không như đa phần các giải đấu khác, NBA cho phép các cầu thủ tự do làm những gì mình thích để quảng bá hình ảnh của giải đấu cho NHM, điển hình là việc cầu thủ ngày nay rất hay đăng tải những thú vui cá nhân lên MXH cho mọi người cùng theo dõi.

Tuy nhiên, không phải câu chuyện nào cũng hay, cũng tốt. Thực tế, dân mạng từng phải chứng kiến vô số drama điên rồ hay câu chuyện khó tin liên quan tới những cầu thủ bóng rổ.

12. Charles Barkley ném một người đàn ông qua cửa sổ quán bar

Những câu chuyện điên rồ nhất trong làng NBA (kỳ 1): Kẻ say xỉn ném người khác qua cửa sổ, kẻ bay 72 tiếng trước trận đánh lớn - Ảnh 1.

Charles Barkley là một cầu thủ tài năng và cũng "nóng nảy" không kém cả trong và ngoài sân bóng.

Charles Barkley là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất NBA ở giai đoạn 1984 đến những năm 1990. Ông từng có 11 lần thi đấu All Star Game và một lần đoạt danh hiệu "Cầu thủ Xuất sắc nhất năm 1993". Điều đáng tiếc nhất của ông chính là việc chưa bao giờ chạm tay được vào chiếc nhẫn vô địch suốt sự nghiệp của mình.

Tuy nhiên, Barkley cũng được cho là một trong những cầu thủ có tính cách nóng nảy. Trong một lần dạo đêm ở một quán bar ở Orlando năm 1997, Charles Barkley bị một người đàn ông tìm đến gây sự. Với chênh lệch chiều cao lên đến 30cm và sẵn có hơi men trong người, huyền thoại NBA này đã túm cổ người đàn ông trên và ném ông ta ra ngoài cửa sổ quán bar. Sau này khi được hỏi lại, ông còn thẳng thừng tuyên bố "Tôi ước gì lúc đó mình không ở tầng trệt".

11. James Worthy bị 2 cảnh sát chìm bắt giữ khi đang cưa cẩm gái mại dâm

Những câu chuyện điên rồ nhất trong làng NBA (kỳ 1): Kẻ say xỉn ném người khác qua cửa sổ, kẻ bay 72 tiếng trước trận đánh lớn - Ảnh 2.

James Worthy từng bị tạm giam khi gạ gẫm 2 cô gái bán dâm.

James Worthy là một trong những huyền thoại tại NBA, nơi tài năng của anh gắn liền với giai đoạn "Showtime" lịch sử của Los Angeles Lakers. Cùng với đội bóng chủ sân STAPLES Center, ông đã giành được 3 chức vô địch.

Vào một buổi tối năm 1990 ở Houston, James Worthy đã gạ gẫm 2 cô nàng bán dâm để giải tỏa sự buồn chán của mình. Không may cho ông, đó lại là 2 cảnh sát chìm và Worthy bị tạm giam ngay sau đó. Ông được tại ngoại sau khi đóng phạt 500 USD và ngay sau đó, tức tốc phi đến trận đấu giữa Houston Rockets và Los Angeles Lakers mà mình đang bị trễ.

James Worthy kịp có mặt để ra sân từ hiệp 2 với một sự cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài khi ông xuất hiện. Ông ghi 24 điểm để giúp Lakers giành chiến thắng trong ngày hôm đó.

10. Jason Terry xăm chiếc cúp vô địch 1 năm trước ngày lên ngôi tại NBA

Những câu chuyện điên rồ nhất trong làng NBA (kỳ 1): Kẻ say xỉn ném người khác qua cửa sổ, kẻ bay 72 tiếng trước trận đánh lớn - Ảnh 3.

Jason Terry đã tiên đoán trước vinh quang của đội bóng trong mùa giải 2010-2011?

Jason Terry là một trong những hậu vệ dẫn bóng xuất sắc tại NBA trong những năm 2000. Khi đó, Terry đang khoác áo Dallas Mavericks và trong một cuộc họp đội bóng trước đầu mùa giải, ông đã cho mọi người thấy hình xăm của chiếc cúp vô địch ở cánh tay của mình.

Khi ấy, hầu hết những người đồng đội đều không tin vào điều đó và cho rằng Jason Terry đang mơ mộng, nhất là khi NBA đang có rất nhiều đội bóng mạnh hơn họ. Thế nhưng, Dallas Mavericks đã quật ngã đế chế Miami Heat với tỉ số 4-2 ở trận chung kết NBA năm 2011 để lên ngôi vô địch, chỉ chưa đầy 1 năm sau khi Jason Terry khoe chiếc hình xăm ấy.

9. Allen Iverson "bay" 72 tiếng liên tiếp trong quán bar trước khi thi đấu All Star 2001

Những câu chuyện điên rồ nhất trong làng NBA (kỳ 1): Kẻ say xỉn ném người khác qua cửa sổ, kẻ bay 72 tiếng trước trận đánh lớn - Ảnh 4.

Allen Iverson thi đấu xuất sắc nhất trận All Star 2001 dù trải qua 72 giờ không ngủ.

Những câu chuyện về cầu thủ lắm tài nhiều tật Allen Iverson không phải là hiếm, khi cuộc đời của anh ngoài sân bóng thì gắn liền với những cuộc ăn chơi trác táng và ném tiền qua cửa sổ.

Tuy nhiên, giai thoại về anh trước trận đấu All Star năm 2001 vẫn là một trong những câu chuyện kỳ dị nhất giới thể thao. Allen Iverson đã bỏ ra 72 tiếng đồng hồ để "bay" không ngủ trước thềm trận đấu biểu diễn ấy. Bằng một cách phi thường nào đó, anh vẫn ra sân và ghi đến 25 điểm, trong đó 15 điểm được ghi trong 9 phút cuối cùng của trận đấu và nghiễm nhiên dành luôn danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất".

8. Cái chết bí ẩn của Bison Dele

Những câu chuyện điên rồ nhất trong làng NBA (kỳ 1): Kẻ say xỉn ném người khác qua cửa sổ, kẻ bay 72 tiếng trước trận đánh lớn - Ảnh 5.

Bison Dele bất ngờ từ bỏ đỉnh cao để đi du lịch vòng quanh thế giới.

Bison Dele là một trong những cầu thủ lập dị nhất NBA. Sau 8 năm thi đấu, Bison Dele bất ngờ hủy bỏ bản hợp đồng 5 năm trị giá 36.45 triệu USD với Detroit Pistons để rút khỏi bóng rổ. Lý giải cho hành động này, Dele cho biết anh đã kiếm đủ tiền cho cuộc đời và muốn giành thời gian còn lại để tìm ra chính mình.

Bison Dele sau đó đổi tên thành Brian Williams vào năm 1998, mua một chiếc du thuyền với tên gọi "Hakuna Matata" để đi vòng quanh thế giới với bạn gái và người anh trai Kevin Williams. Tuy nhiên, mâu thuẫn xảy ra trên biển và nhiều bằng chứng cho thấy Kevin đã bắn chết Bison Dele, cô bạn gái và viên thuyền trưởng trước khi tẩu thoát. Hắn bị bắt tại Tijuana sau khi dùng quá liều insulin, rơi vào tình trạng hôn mê sâu và bất ngờ qua đời vào năm 2002, khiến những việc xảy ra trên chiếc du thuyền ngày ấy chìm vào bí ẩn.

7. Doanh nhân Texas thành lập một đội bóng rổ để làm quà cho người vợ của mình

Những câu chuyện điên rồ nhất trong làng NBA (kỳ 1): Kẻ say xỉn ném người khác qua cửa sổ, kẻ bay 72 tiếng trước trận đánh lớn - Ảnh 6.

Don Carter là một trong những người đồng sáng lập CLB bóng rổ Dallas Mavericks.

Có nhiều cách để trở thành một người đàn ông ga lăng, nhưng có lẽ không ai làm điều đó tốt hơn Don Carter. Biết rằng vợ mình, bà Linda Jo là một người cực kỳ yêu thích bóng rổ, Don Carter khi ấy chẳng biết gì về bộ môn trái bóng cam, cũng đã hứa rằng mình sẽ mua một đội bóng rổ làm quà cho người bạn đời của mình.

Sau khi thương thuyết để có được quyền sở hữu một CLB tại NBA vào năm 1978, Don Carter đã thành lập ra đội bóng Dallas Mavericks với chi phí khoảng 12 triệu USD. Sau này, khi lên ngôi vô địch NBA vào năm 2011. đích nhân ông chủ đương nhiệm của CLB là tỷ phú Mark Cuban đã trao tận tay chiếc cúp NBA cho Don Carter cùng người vợ bên cạnh, để tri ân người đã thành lập nên CLB.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

NBA

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại