Hỏi xin tiền mua bánh mì, người phụ nữ vô gia cư bị bắn chết thương tâm

Thanh Vân |

Vừa mới hỏi xin 25 cent (khoảng 6000 VND) từ một người đàn ông trên phố để mua bánh mì ăn lót dạ, người phụ nữ vô gia cư ở Brazil đã bị gã lạnh lùng bắn chết.

Vụ việc chấn động xảy ra tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil vào sáng ngày 23/11. 

Camera an ninh đã bắt gặp cảnh Zilda Henrique dos Santos Leandro (còn gọi là Néia), một người phụ nữ vô gia cư, cố đuổi theo một khách bộ hành là Aderbal Ramos de Castro.

Thoạt đầu, người đàn ông hoàn toàn phớt lờ Néia, mãi cho đến khi bị cô níu được cánh tay, hắn mới quay lại nói vài câu. 

Người phụ nữ 31 tuổi vừa dợm bước đi, de Castro đã lạnh lùng rút khẩu súng lục ổ quay cỡ 39 mm bắn cô gục xuống tại chỗ, sau đó nhanh chân tháo chạy.

Hỏi xin tiền mua bánh mì, người phụ nữ vô gia cư bị bắn chết thương tâm - Ảnh 1.

Néia đuổi theo một người đàn ông trên phố.

Néia được người qua đường khẩn cấp đưa đến bệnh viện, song đã qua đời vì vết thương quá nặng. Ngay lập tức, de Castro bị giải về sở cảnh sát và vẫn bị giam giữ để chờ kết quả phán quyết. 

Luật sư bào chữa cho hay tại thời điểm xảy ra vụ án, nghi phạm đang giữ tiền mở nhà hàng trong người. 

Trước đó, gã từng bị cướp giật nhiều lần khi đi qua đoạn đường này. Do đó, thấy Néia tiếp cận, gã sợ cô có ý định trấn lột tiền của mình nên quyết định nổ súng.

Hỏi xin tiền mua bánh mì, người phụ nữ vô gia cư bị bắn chết thương tâm - Ảnh 2.

Cô được cho là níu anh ta lại để xin tiền mua thức ăn.

Em gái nạn nhân cho biết cái chết của chị đã khiến cả gia đình gánh chịu nỗi đau quá lớn. Dù vẫn có nhà như bao người, song Néia lại yêu thích cuộc sống nay đây mai đó trên phố, ai khuyên cũng không được.

Hỏi xin tiền mua bánh mì, người phụ nữ vô gia cư bị bắn chết thương tâm - Ảnh 3.

Song, Néia không ngờ người này sẽ nổ súng.

Chỉ vài tiếng sau vụ việc thương tâm, dư luận Brazil lại chấn động trước tin 4 người đàn ông vô gia cư ở Sao Paulo bị phát hiện tử vong vì uống phải chất lỏng khả nghi. 

Án mạng xảy ra ở Cracolandia, hay còn gọi là Crackland, khu phố khét tiếng tập trung nhiều đối tượng nghiện ngập.

Hỏi xin tiền mua bánh mì, người phụ nữ vô gia cư bị bắn chết thương tâm - Ảnh 4.

Người phụ nữ vô gia cư bị bắn chết ngay tại chỗ.

Theo thông tin từ một người may mắn sống sót, nhóm nạn nhân gồm 7 người đàn ông và 1 người phụ nữ đã cùng nhau uống một chai "rượu" đáng ngờ. Sau đó không lâu, tất cả đều nhập viện trong tình trạng ngộ độc. 

4 người đàn ông đã tử vong vì nhiễm độc tính quá nặng, trong khi 4 người còn lại vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục sức khỏe sau cơn nguy kịch. 

Hiện tại, cảnh sát đang ráo riết truy lùng nguồn gốc của chất lỏng độc hại trong chai, cũng như kẻ đã đưa chúng cho nhóm người vô gia cư này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại