Răng khôn đau buốt mà mãi không được nhổ, người đàn ông uất ức làm liều

Thanh Vân |

Không chịu nổi dằn vặt vì cơn đau răng, người đàn ông đã quyết định giải thoát cho bản thân bằng cách tự kết liễu đời mình.

Anthony Hoskins là công dân nước Anh, sinh sống tại Southampton. 

Tháng 1 năm nay, anh bị đau răng trầm trọng và phải thường xuyên đến gặp nha sĩ để kiểm tra, sau đó phát hiện “thủ phạm” là chiếc răng khôn. 

Tuy nhiên, vì danh sách người đăng ký nhổ răng do Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) quản lý quá dài, anh chờ mòn mỏi mà mãi không đến lượt.

Đến tháng 2, Shirley, mẹ của Anthony bắt đầu tiết kiệm nhằm gom đủ 1.500 £ (khoảng 45 triệu VND) cho con trai nhổ răng. 

Trong lúc chờ đợi, người đàn ông 38 tuổi phải dùng thuốc giảm đau liều mạnh và uống một ly rượu whiskey mỗi đêm để dễ ngủ.

Răng khôn đau buốt mà mãi không được nhổ, người đàn ông uất ức làm liều - Ảnh 1.

Anthony gần như phát điên vì bị răng khôn hành hạ (ảnh minh họa).

Một tháng nữa trôi qua, Anthony đau đớn nói với mẹ rằng anh không chịu nổi sự dằn vặt của chiếc răng khôn này nữa.

Song, Shirley vẫn phải khuyên con trai cố chờ thêm một thời gian, bởi hiện giờ trong tay bà chỉ có 900 £ (27 triệu VND), vẫn chưa đủ để đưa anh đi nhổ răng bằng dịch vụ tư nhân.

Ngày 3/4/2019, bà mẹ hốt hoảng gọi điện báo cảnh sát vì không liên lạc được với Anthony suốt mấy ngày liền. Bà cũng nghe nói tuần trước anh phải xin nghỉ trong lúc làm việc vì bệnh nặng. 

Khi cảnh sát xông vào phòng ngủ tại nhà người đàn ông, họ phát hiện anh đã chết trong tư thế treo cổ.

Răng khôn đau buốt mà mãi không được nhổ, người đàn ông uất ức làm liều - Ảnh 2.

Anh quyết định treo cổ để giải thoát cho bản thân.

Cảnh sát cũng tìm thấy biên lai ngân hàng của Anthony và phát hiện anh đã nợ hơn 3.000 £ (khoảng 90 triệu VND). 

Vài tuần trước khi chết, anh đã điên cuồng tăng ca tại công ty. Người đàn ông 38 tuổi được cho là tự vẫn bằng cách treo cổ vì quá quẫn trí trước tình huống bế tắc của mình.

"Anthony là một chàng trai khỏe mạnh, luôn vui vẻ", Shirley bần thần nói. "Con trai tôi thích chơi game trên máy tính, tiền bạc không bao giờ túng thiếu cả. Thằng bé luôn trả tiền thuê nhà đúng hạn, tuần nào cũng về thăm tôi. 

Giờ thì con tôi sẽ mãi mãi không phải chịu đau đớn nữa. Đáng buồn thay, số tiền mà tôi tích cóp bấy lâu cho Anthony nhổ răng lại phải dùng để tổ chức tang lễ cho thằng bé".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại