Mật ngọt muốn sống cùng để tiện 'chăm sóc', gã trai 'đào mỏ' tiền tỷ của bạn gái

Thiên Ân |

Gã đàn ông chuyển đến sống cùng bạn gái để "chăm sóc" cô ta bị cáo buộc "đào mỏ" khoảng 52.000 USD (1,2 tỷ VND) bằng cách ăn trộm và rút tiền từ thẻ ATM cùng thẻ tín dụng của nạn nhân.

Tòa án Singapore hôm 4/10 buộc Marcus Kong Wei Keong 32 tội trộm cắp sau khi gã này “đào mỏ” từ bạn gái cũ - Felicia Lee Yen Pheng, người đang bị bệnh eczema nghiêm trọng.

Kong cũng phải đối mặt với 21 cáo buộc khác về tội vi phạm theo Đạo luật lạm dụng máy tính, liên quan đến việc chuyển tiền trái phép được thực hiện từ tài khoản của cô Lee sang tài khoản của anh ta.

Kong, người có tuổi và nghề nghiệp không được nêu trong các giấy tờ tòa án, cũng bị cáo buộc khai man với cảnh sát. Anh ta phủ nhận chuyện chuyển tiền từ tài khoản của bạn gái cũ sang tài khoản của mình.

Vào ngày đầu tiên của phiên tòa, Phó công tố viên Edwin Soh cho biết Kong đã đề nghị chuyển đến ở với cô Lee vào khoảng tháng 5/2015, để có thể “chăm sóc” bạn gái. “Tuy nhiên, bị cáo đã lạm dụng lòng tin của Felicia và lấy trộm nhiều thẻ tín dụng và thẻ ATM của cô ấy”, phó công tố viên cho hay.

Nạn nhân Lee chỉ phát hiện ra các giao dịch trái phép khi không thể mua sản phẩm bằng thẻ tín dụng khi thẻ này hết hạn mức.

Sau khi Lee yêu cầu Kong chuyển đi vào tháng 2/2016, cô gái này còn nhận thêm những cuộc gọi từ kẻ cho vay nặng lãi, yêu cầu cô thanh toán các khoản nợ của Kong.

Vì bị Kong lừa hết tiền, hiện nạn nhân chẳng còn xu nào tiền kiệm để chữa bệnh.

Bị cáo Kong vẫn phủ nhận các cáo buộc trên và sẽ tự đại diện cho mình trong phiên tòa dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại