HLV Hà Nội "nổi điên", đòi vào sân ăn thua đủ với trọng tài vì mất điểm theo cách điên rồ

Linh Đan - Ảnh: Tú Anh, Đoàn Ca |

Trận đấu trên sân Hàng Đẫy đã diễn ra theo một kịch bản vô cùng điên rồ khiến cho đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đánh mất ngôi đầu bảng sau vòng 15 V.League 2019.

Highlight vòng 15 V.League 2019: Hà Nội 2-2 Khánh Hòa

Lợi thế sân nhà cộng với việc chỉ phải đối đầu với đội bóng đang xếp cuối bảng xếp hạng, không ngạc nhiên khi Hà Nội chủ động dâng cao đội hình dồn ép đối thủ ngay từ những phút đầu tiên.

Bóng gần như chỉ lăn trên phần sân của Khánh Hòa với liên tiếp những cú dứt điểm của Quang Hải, Hùng Dũng hay Kebe nhưng đều bị chặn lại trước hàng phòng ngự dày đặc từ phía Khánh Hòa.

Sau những phút đầu lép vế, đội khách cũng cho thấy mình không dễ bị bắt nạt khi Toure Youssouf dứt điểm tung lưới Hà Nội ở phút 21. Đáng tiếc trọng tài biên đã căng cờ bắt lỗi việt vị với tiền đạo Khánh Hòa.

Thế trận chặt chẽ đến từ đội bóng của HLV Võ Đình Tân khiến Hà Nội dù chiếm phần lớn thời lượng kiểm soát bóng nhưng không tài nào tìm được mảnh lưới đối phương trong suốt hiệp 1.

HLV Hà Nội nổi điên, đòi vào sân ăn thua đủ với trọng tài vì mất điểm theo cách điên rồ - Ảnh 1.

Bước ngoặt của trận đấu chỉ xảy ra sau khi hiệp 2 bắt đầu được hơn 10 phút. Phút 56, Quang Hải tạt bóng khó chịu từ cánh trái, trung vệ Zarour Chaher trong nỗ lực phòng ngự vô tình thực hiện một cú đánh đầu cực khó khiến thủ môn Tuấn Mạnh dù đã chạm được tay vào bóng nhưng cũng không thể cứu bàn thua.

Có bàn thắng mở tỉ số, gánh nặng tâm lý như cởi bỏ giúp các cầu thủ Hà Nội chơi thanh thoát hơn với không ít cơ hội tạo về phía khung thành đối phương.

HLV Hà Nội nổi điên, đòi vào sân ăn thua đủ với trọng tài vì mất điểm theo cách điên rồ - Ảnh 2.

Tuy nhiên, Khánh Hòa cũng cho thấy mình không dễ dàng chịu buông xuôi. Hữu Khôi được tung vào sân và liên tiếp gây ra sóng gió. Phút 77, tiền đạo này bình tĩnh tận dụng cú trượt ngã của Duy Mạnh rồi thực hiện pha đặt lòng khiến Văn Công bó tay. Đáng tiếc bóng lại tìm đến trúng cột dọc.

Phút 81, cơ hội tiếp tục đến với Hữu Khôi và tiền đạo này đã không bỏ lỡ với một pha băng cắt và đệm bóng cận thành, san bằng tỉ số 1-1.

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao khi Omar giúp Hà Nội tái lập thế dẫn trước bằng cú đánh đầu cận thành ở phút 86.

Tưởng như chiến thắng đã nằm trong tay Hà Nội thì bất ngờ ở giây cuối cùng của phút bù giờ thứ 5, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương đánh đầu chuyền bóng thuận lợi sau pha treo bóng của đồng đội, tạo điều kiện để Tấn Điển băng vào dứt điểm cận thành, ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2.

HLV Hà Nội nổi điên, đòi vào sân ăn thua đủ với trọng tài vì mất điểm theo cách điên rồ - Ảnh 3.

1 điểm giành lại được ở những giây cuối cùng giúp Khánh Hòa có thể tiếp tục nuôi hi vọng trong cuộc đua trụ hạng.

Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu và kết quả này khiến Hà Nội đánh mất ngôi đầu bảng vào tay TP.HCM sau vòng 15. Thậm chí HLV Chu Đình Nghiêm còn không giữ được bình tĩnh, đòi lao vào sân phân bua với trọng tài sau khi trận đấu kết thúc với thái độ vô cùng giận dữ nhưng đã được các trợ lý kịp thời ngăn lại.

Trong khi đó, Khánh Hòa dù vẫn đứng bét bảng nhưng nỗ lực của đội bóng này cũng rất xứng đáng được ghi nhận.

Đội hình xuất phát trận Hà Nội vs S.Khánh Hòa BVN

Hà Nội: Văn Công, Văn Kiên, Duy Mạnh, Đinh Tiến Thành, Văn Hậu, Moses, Hùng Dũng, Kebe, Quang Hải, Văn Quyết, Omar.

S.Khánh Hòa BVN: Tuấn Mạnh, Đình Khương, Tấn Điển, Đình Lợi, Trung Hiếu, Trọng Bình, Trùm Tỉnh, Minh Huy, Patiyo Tambwe, Zarour Chaher, Toure Youssouf.

Ghi bàn: Zarour Chaher (58’, OG), Omar (86’) | Hữu Khôi (81’), Tấn Điển (90+5’)

HLV Hà Nội nổi điên, đòi vào sân ăn thua đủ với trọng tài vì mất điểm theo cách điên rồ - Ảnh 4.

Bảng xếp hạng V.League 2019 sau 15 vòng đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại