Đây là chiếc vé đưa người hâm mộ trở về ký ức Việt Nam vô địch AFF Cup 10 năm trước

Nguyễn Anh Dũng (S5) |

Vé xem chung kết AFF Cup 2008 tạo ra cơn sốt còn lớn hơn bây giờ, vì hồi đó vé vẫn được bán theo đường công văn và quầy trực tiếp.

Những ngày này, món đồ được mọi người săn lùng gắt gao nhất, ao ước sở hữu nhất chính là tấm vé xem trận chung kết AFF Cup 2018. Mỗi đợt VFF mở bán vé online, dân tình phát sốt, huy động tổng lực các loại máy tính để bàn, laptop, điện thoại và máy tính bảng phục vụ công cuộc săn vé. Nhiều công ty cho nhân viên nghỉ làm ở khung thời gian mở bán để dồn toàn lực cho công tác mua vé online.

Cách đây 10 năm, internet chưa đạt mức độ phủ sóng mọi ngõ ngách, phương tiện truyền thông chưa phát triển mạnh như bây giờ còn mạng xã hội mới xuất hiện nhưng cơn sốt cũng chẳng kém là bao.

Ngày ấy, VFF bán vé qua 3 đường: công văn, online và quầy vé trước sân Mỹ Đình. Ngay sau khi 15.000 vé được bán sạch chỉ trong ít giờ tại các quầy vé sân Mỹ Đình, đã có hơn 1.000 công văn gửi đến văn phòng Liên đoàn bóng đá Việt Nam để đặt mua vé. Thậm chí, số lượng công ty, cơ quan đặt mua vé còn tăng lên đến... 60.000 đơn vị. Nhưng theo người đại diện của VFF hồi đó, khả năng cung ứng chỉ đáp ứng 10% nhu cầu.

Ngay sau khi có thông báo phát vé qua đường công văn, hàng trăm người đã vây kín trụ sở VFF (hồi đó vẫn còn ở phố Lý Văn Phúc) để chờ đến giờ lấy vé. VFF trả vé từ chiều 26/12/2008 nhưng ngay từ buổi trưa, hàng trăm người đã đổ dồn về trụ sở VFF khiến cả tuyến phố Lý Văn Phúc tắc nghẽn.

Các lực lượng an ninh, cảnh sát cơ động phải vào cuộc nhằm giúp VFF giảm sức ép của dòng người. Ông Trần Quốc Tuấn, tổng thư ký VFF hồi đó cũng "toát mồ hôi" vì phòng làm việc bị bao vây.

Đây là chiếc vé đưa người hâm mộ trở về ký ức Việt Nam vô địch AFF Cup 10 năm trước - Ảnh 1.

Tấm vé vào sân Mỹ Đình xem trận chung kết lượt về AFF Cup 2008.

Cũng giống ngày nay, dân phe đẩy giá lên cao, 1 cặp mệnh giá cao nhất 600.000 đồng tăng gấp 10 lần. Những tấm vé đẹp ở các khán đài A và B được giữ lại để chờ trước giờ trận đấu mới tung ra.

Ngoài bán qua đường công văn và quầy vé trực tiếp, VFF cũng triển khai bán online. 10 năm trước, cơ sở hạ tầng mạng chắc chắn không thể bằng ngày nay và khi bắt đầu mở kênh bán vé qua mạng, tình trạng CĐV không thể đăng ký tài khoản xảy ra phổ biến. Nhưng chỉ sau 5 phút đẩy lên mạng, lượng vé 5.000 chiếc đã bán hết veo.

Ai sở hữu tấm vé này đều là những người vô cùng may mắn. Họ đã có vinh dự chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Sau khi thắng Thái Lan 2-1 ở lượt đi, Việt Nam bị dẫn trước 1-0 cho đến những giây bù giờ cuối cùng của hiệp hai.

Trong cơ hội cuối cùng, cú đá phạt của tiền vệ Nguyễn Minh Phương đã tìm đến Lê Công Vinh. Đó là cú đá phạt lỗi, nhưng lại làm nên bàn thắng lịch sử khiến hàng chục triệu người vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại