Chân dung cô bé 5 tuổi đóng phim cùng Hoài Linh

Yên Chi |

Đó chính là “tiểu hồ ly” đáng yêu Kim Thư từng gây sốt trong Vietnam’s Got Talent.

Trong những năm qua, điện ảnh Việt chứng kiến nhiều tài năng nhỏ tuổi trỗi dậy.

Nếu bé Thanh Mỹ gây tiếng vang với phong cách diễn đa dạng thì bé Kim Thư có thể tiếp tục là một phát hiện mới đầy tiềm năng với lối diễn tự nhiên và chân thật trong bộ phim đang được kỳ vọng Nắng với sự tham gia của Hoài Linh, Trấn Thành, Thu Trang...

Mới đây, đoạn trailer Nắng cảm động kể về cuộc đời hai mẹ con bất hạnh do Thu Trang và Kim Thư thủ vai được tung ra đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả.

Bên cạnh việc ấn tượng trước diễn xuất xuất thần của Thu Trang trong vai bà mẹ thiểu năng, người xem cũng bị chinh phục bởi khả năng nhập vai của Kim Thư khi hóa thân thành một cô bé lanh lợi, hoạt bát và đáng yêu.

Được biết, Kim Thư chính là cô bé từng gây sốt cuộc thi Viet Nam’s Got Talent năm ngoái với tiết mục Trúc lâm kỳ ngộ. Lúc đó, “tiểu hồ ly” Kim Thư chinh phục người xem bởi vẻ ngoài bụ bẫm, giọng thoại ngọng nghịu cùng lối diễn chân thật.

Tiếp đó, bé Kim Thư góp mặt trong một số tác phẩm điện ảnh như Trúng Số và gần đây là Bệnh Viện Ma đều để lại những dấu ấn khó quên.

Khi được hỏi về diễn xuất của Kim Thư, Trấn Thành cho biết: “Bé Kim Thư là một... con “quỷ nhỏ”, kiểu gì cũng diễn được, thậm chí còn biến tấu cả kịch bản phim, nhiều khi thấy bé diễn như không diễn.

Với lối diễn hoàn toàn tự nhiên, chân thật, tiếp cận nhanh nhẹ không phải đứa trẻ 5 tuổi nào cũng làm được, Thành thực sự phải bái phục, lúc 5 tuổi không thể nào mình làm được như thế”.

Trong khi đó, danh hài Thu Trang trong vai mẹ Mưa thiểu năng cũng dành nhiều lời khen cho "bé Nắng" của mình.

Nữ diễn viên cho biết, bé có khả năng phối hợp linh hoạt với cô trong tất cả các cảnh quay, từ những phân đoạn hài hước vốn là sở trường của bé cho đến các cảnh nội tâm phức tạp và cảm xúc dạt dào.

"Nhiều khi thấy bé diễn mà tôi cũng phải ngạc nhiên, thán phục và đầy thích thú", Thu Trang nói.

Trong Nắng, Kim Thư mang đến hình ảnh của một bé gái nhà nghèo sống cùng với mẹ Mưa bị thiểu năng.

Dù chỉ mới 5 tuổi, nhưng bé gần như là trụ cột của gia đình có 2 mẹ con, phải bước vào cuộc sống mưu sinh bằng nghề bán vé số và phụ mẹ lượm ve chai.

Một vai diễn tương đối khó với con nít khi có quá nhiều phân đoạn tâm lý, cảm xúc nên khiến mẹ của Kim Thư là chị Nga cũng không ít lần lo lắng.

Khi nhận lời tham gia bộ phim Nắng, tôi không biết bé có thể diễn được hay không khi thấy phim có nhiều cảnh khó.

Hai mẹ con phải tự tập luyện rất nhiều trước khi ra trường quay. Kim Thư chỉ là một đứa con nít 5 tuổi nên vừa chơi cười đùa xong lại đóng cảnh khóc nức nở nên khó khăn cho bé lắm.

Nhưng sau khi hoàn thành các cảnh quay, tôi rất hài lòng với con và bé cũng nhận được lời khen từ đạo diễn, diễn viên Trấn Thành, Thu Trang, Kiều Minh Tuấn. Hi vọng bé sẽ phát triển được nhiều hơn trong ngành nghệ thuật thứ 7 này”, mẹ Kim Thư chia sẻ.


Chị Nga luôn theo sát con gái nhỏ của mình.

Chị Nga luôn theo sát con gái nhỏ của mình.

Trong phim, Nắng cũng như bao đứa trẻ trên đời này, dù giàu sang hay nghèo khó, hạnh phúc của chúng chính là hơi ấm từ bàn tay mẹ đang vuốt ve, dỗ dành. Dù đôi bàn tay ấy mềm mại hay thô ráp, thơm mùi nước hoa đắt tiền hay hăng hắc mùi bụi.

Vì vậy, Nắng không hề già trước tuổi. Em chỉ là một cô bé thương mẹ, người mẹ mà trí não có khi cũng chẳng lớn hơn bé bao nhiêu. Nắng chỉ đang cố hết sức chăm nom lo lắng cho mẹ trong khả năng của một đứa trẻ.

Đây là một vai diễn phức tạp đã được tái hiện sống động trên màn ảnh bởi Kim Thư. Tài không đợi tuổi, cô bé 5 tuổi này đang góp phần thay đổi cái nhìn về diễn xuất của các diễn viên nhí Việt Nam.

Theo nhà sản xuất, Kim Thư nói riêng và tác phẩm Nắng nói chung là một điều gì đó rất khác giữa thị trường điện ảnh Việt “đánh nhanh rút gọn” hiện nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại