Hành trình Yamaha BlueCore Touring 2015: Ấn tượng khó quên

Thanh Xuân |

Hành trình Yamaha BlueCore Touring 2015 với cung đường đầu tiên Tây Nam Bộ cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết sau 7 ngày rong ruổi hơn 1,000km trên yên ba mẫu xe Grande, Nouvo vàExciter.

Khi được hỏi về cảm xúc sau chuyến đi, cả 8 thành viên đã chia sẻ rất chân thật về sự tự hào khi “chinh phục” thành công cung đường Tây Nam Bộ, niềm phấn khích khi được trải nghiệm nền văn hóa sông nước rất đặc trưng cũng như chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các vùng miền trên hành trình càng khiến những người bản trẻ thêm yêu đất nước.

Tuy vậy, ấn tượng khó quên nhất đối với cả đoàn vẫn điểm dừng chân tại Ao Bà Om, tỉnh Trà Vinh.

Các thành viên trong đoàn trao tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khan của trường tiểu học Phường 10B.
Những món quà tuy giá trị không lớn nhưng ấm áp tình người.

Tại đây, cả đoàn đã ghé thăm trường tiểu học Phường 10B, nơi có rất nhiều em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Tại khu vực này, nhiều gia đình không có đủ khả năng để mua những đồ đạc tưởng chứng quá đỗi bình thường với các bạn thành phố, trời nắng nóng nếu có khách đến chơi còn phải đi mua đá ở ngoài lộ.

Chính tự tay 8 thành viên của đoàn Tây Nam Bộ đã chuẩn bị từng phần quà cho mỗi em, đồng thời còn chở thêm máy in ảnh lấy ngay để chụp và có ảnh tặng ngay cho các em làm kỷ niệm.

Món quà tuy có giá trị vật chất không nhiều, nhưng vẫn mang đến niềm vui cho hàng trăm em nhỏ sống trong điều kiện khó khăn thậm chí từ bé vẫn chưa được cầm vào máy ảnh.

Các em học sinh háo hức ngồi thử lên những chiếc xe Yamaha đời mới.

Đoàn còn phát kẹo và tổ chức nhiều trò chơi vui nhộn với các em học sinh, cho các em thoải mái ngồi thử những chiếc xe Yamaha mới nhất được các thành viên trong đoàn lái đến.

Cuộc giao lưu kéo dài từ sang đến tận 13h, mọi người mải mêmà quên cả cái đói cái mệt của buổi trưa hè nóng bức.

Thậm chí BTC và ban giám hiệu của trường đã phải chủ động dừng cuộc giao lưu để các em học sinh có thể về nghỉ ngơi ăn trưa và các thành viên của đoàn Yamaha BlueCore Touring 2015 cũng rút lui để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.

Các hoạt động vui chơi giao lưu của thành viên đoàn Yamaha BlueCore Touring 2015 cùng các em học sinh.
Một pha nghiêng xe đạp ôm cua điệu nghệ.
Mọi người mải mê giao lưu quên cả thời gian.

Điểm đến Ao Bà Om thực sự đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các thành viên của đoàn Tây Nam Bộ.

Tất cả đều có thể tóm tắt qua chia sẻ trong nhật ký đầy xúc cảm của một thành viên nam: “Ngày 6 - hôm nay hành trình từ Sóc Trăng đến Cần Thơ không xa.

 Chuyến đi hôm nay rất là ý nghĩa vì được làm từ thiện hoạt động xã hội cùng các anh em tại huyện Kế Sách.

Ngắm nhìn các em nhỏ người Khơ Me vẫn đang bập bẹ nói tiếng Việt, có chút gì đó nhói - buốt.

Từ hôm qua đến trưa hôm nay, đây là khoảng thời gian mà tôi khó diễn tả nhất. Chuẩn bị quà cho các em  đến lúc phát quà.

Mặc dù mồ hôi đổ nhễ nhại - chảy mồ hôi mẹ, mồ hôi con nhưng tôi rất vui khi nhìn những con người đó cười và hạnh phúc.

Chia tay các bạn nhỏ trường tiểu học Phường 10B – Ao Bà Am – các thành viên trong đoàn đều mang theo những cảm xúc bồi hồi khó tả.

>>> Đâm lật tàu hỏa, tài xế xe tải run rẩy bò ra từ khoang lái

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại