Lại thêm vụ công an xã đánh chết người?

Chiều 7.7, tin từ Công an H.Khánh Vĩnh cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền vụ nghi phạm Cao Văn Tuyên (19 tuổi, trú thôn Suối Lách, xã Khánh Trung, H.Khánh Vĩnh) tử vong sau khi Công an xã Khánh Trung mời lên làm việc vì liên quan đến vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Anh Cao Văn Lệ cho phóng viên xem dấu tích bầm tím. Ảnh: Thanh Thúy

Trước đó, Cao Văn Tuyên và Cao Văn Lệ (27 tuổi, trú thôn Suối Lách, xã Khánh Trung) cùng đi mua rượu về uống. Trên đường, cả hai thấy một con heo chạy rông nên đã chặn bắt đem về nhà. Hôm sau, Công an xã Khánh Trung đã triệu tập 2 người này lên trụ sở để lấy lời khai rồi cho về.

Khoảng 1 tháng sau, chiều 5.7, Công an xã Khánh Trung tiếp tục triệu tập Lệ và Tuyên lên trụ sở làm việc nhằm xác định rõ những vấn đề liên quan đến vụ trộm heo. Vấn đề là ở chỗ, sau buổi “làm việc” với công an xã, tối 5.7, cả hai người này đều phải vào Bệnh viện Đa khoa huyện Khánh Vĩnh cấp cứu và Tuyên đã bị tử vong, còn Lệ hiện vẫn đang điều trị tại khoa Ngoại - Sản.

Theo lời kể của Lệ: “Ngày 5.7, chúng tôi đang đi làm thì nhận tin Công an xã Khánh Trung gọi lên trụ sở để tiếp tục điều tra vụ trộm heo. Tôi và anh Tuyên chấp hành lệnh của Công an xã, nhưng do đi làm xa, nên 17h chúng tôi mới về đến trụ sở Công an xã. Tại đây,  3 cán bộ Công an xã mặc quân phục không hỏi gì chúng tôi mà dùng dui cui đánh tới tấp, cho đến lúc anh Tuyên bị ngất thì họ mới dừng. Sau đó tôi cũng bị ngất, lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện”.

Bác sĩ Văn Dũng - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa H.Khánh Vĩnh - cho biết, lúc 23h ngày 5.7, khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân Cao Văn Tuyên trong tình trạng mạch không, huyết áp không, do hai người mặc đồng phục Công an xã đưa đến. Các bác sĩ xác định bệnh nhân đã chết trước khi được đưa đến bệnh viện. Khoảng 30 phút sau, bệnh nhân Cao Văn Lệ cũng được Công an xã chuyển đến cấp cứu trong tình trạng yếu, tổn thương phần mềm, người có một số vết bầm, bệnh nhân khai do bị công an đánh.

Chiều cùng ngày khi phóng viên các báo, đài đến gia đình anh Tuyên tìm hiểu thông tin thì bị một số người mặc đồng phục dân quân tự vệ xã ngăn cản và yêu cầu ra khỏi khu vực vì họ đã được lệnh của cấp trên(!?).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại