Tàu bục đáy giữa biển, một ngư dân tử vong

Theo Infonet |

Sau một đêm đánh bắt cá mệt nhọc, khi các thuyền viên đang ngủ say thì bất ngờ thuyền bục đáy khiến tàu chìm giữa biển, Rất may là 8 ngư dân có mặt trên thuyền đã được cứu sống.

Thông tin ban đầu cho biết, tàu của anh Phạm Văn Tuấn (SN 1983), trú tại xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An làm thuyền trưởng cùng 7 ngư dân đi đánh bắt cá trên vùng biển Thanh Hóa.

Sau một đêm vất vả đánh bắt, đến buổi sáng ngày 7/1, thuyền trưởng hạ lệnh cho anh em nghỉ ngơi. Bất ngờ, trong lúc đang ngủ thì thuyền bị bục đáy. Khi mọi người phát hiện vội vàng choàng dậy lấy phao cứu hộ nhưng không kịp.

Tàu cá của ngư dân liên tiếp gặp nạn trên biển.

Gần 3 giờ vật lộn với biển, các thuyền viên trên tàu của anh Tuấn được tàu cá của anh Nguyễn Văn Tuy (SN 1972), trú tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) lúc đó đang đánh bắt cách đó hơn 1 hải lý cứu giúp kịp thời.

Hơn 4h chiều cùng ngày, 8 thuyền viên trên tàu cá gặp nạn được đưa lên thuyền an toàn. Tuy nhiên, do thời tiết giá lạnh, ngâm trong nước biển lâu nên nạn nhân được cứu vớt sau cùng là anh Công Thế Tịnh (SN 1971) đã tử vong.

Đến rạng sáng ngày 8/1, tàu của anh Tuy đã đưa cả 8 nạn nhân vào đất liền. Người nhà của nạn nhân Tịnh cũng đã đến nhận thi thể đưa về an táng.

Trước đó, thông tin từ UBND xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết một tàu đánh cá của ngư dân địa phương vừa bị lật làm 1 người chết, 3 người khác may mắn bơi được vào bờ.

Theo đó, khoảng 15h chiều ngày 6/1, tàu cá dạng nhỏ của ông Nguyễn Văn Lông (SN 1968) và ông Nguyễn Đình Cơ (SN 1972), đều trú tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà đang trên đường vào bờ sau một ngày đánh cá trên biển.

Tuy nhiên, khi tàu còn cách bờ khoảng hơn 1km thì bất ngờ gặp sóng lớn và bị lật úp. Trên hai thuyền lúc này có tất cả 4 người gồm ông Lông, ông Cơ, ông Nguyễn Đức Quýnh (SN 1953) và người con trai là Nguyễn Đức Quốc.

Khi thuyền bị lật, các ngư dân cố gắng bơi vào bờ nhưng do trời lạnh, thời tiết xấu nên ông Nguyễn Văn Lông bị sóng đánh ra xa, kiệt sức và chết đuối, 3 người còn lại bơi được vào bờ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, ngư dân và chính quyền xã Thịnh Lộc đã tổ chức tìm kiếm và vớt được thi thể ông Lông cách bờ biển chưa đầy 1km.. Riêng hai chiếc tàu và toàn bộ ngư cụ, số cá đánh được đều bị sóng biển cuốn trôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại