Con trai bạo hành mẹ, tấn công cảnh sát

trangnguyen |

Bà Bé vẫn chưa hết bàng hoàng trước hành vi mất hết lương tâm của người con mà bà dứt ruột đẻ ra.

Trở về nhà trong tình trạng sặc mùi rượu, Nguyễn Đình Đức, SN 1960, trú tại phố Nguyễn Khuyến, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội đã xông thẳng vào phòng mẹ mình hung hăng, lớn tiếng rồi hất tung mâm cơm của người mẹ già. Khi cảnh sát tới can thiệp, Đức còn chửi bới và tấn công cảnh sát…

Bạo hành mẹ già và tấn công cảnh sát

Theo điều tra, khoảng 11g30 ngày 5-10, CA phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội nhận được tin báo tại nhà bà Nguyễn Thị Bé, SN 1933, trú tại phố Nguyễn Khuyến, Đống Đa đã xảy ra vụ bạo hành gia đình.

Bà Bé bị con trai là Nguyễn Đình Đức hành hung và gây náo loạn khu phố. Quá sợ hãi với thói cô đồ của đứa con bất hiếu, bà Bé đã được người láng giềng cõng lên CA phường để lánh nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo phường đã nhanh chóng cử tổ công tác gồm các đồng chí: Đào Hải Phú, Phùng Mạnh Hiếu, Nguyễn Ngọc Minh và Nguyễn Hồng Sơn xuống nhà bà Bé và yêu cầu con trai bà là Nguyễn Đình Đức về trụ sở CA phường làm việc.

Tuy nhiên, khi lực lượng cảnh sát tới hiện trường, Đức đã lăng mạ, hành hung lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Đức đã đạp vào người Trung úy Phú, giật số hiệu của Thượng sỹ Hiến. Khi Đại úy Sơn yêu cầu hợp tác, Đức vẫn tiếp tục lao vào đấm đá. Tổ công tác của CA phường đã phải cưỡng chế, đưa Đức về trụ sở.

Tại CQCA, Nguyễn Đình Đức khai nhận mình đã có 2 tiền án, 2 tiền sự về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.

Trưa 5-10, khi bà Bé, mẹ của Đức dọn cơm ăn một mình trong phòng riêng, Đức đã xông vào gây sự với mẹ. Anh ta bắt mẹ đổ cơm đi. Vừa nói, Đức vừa bê mâm cơm, đổ hết đồ ăn của mẹ vào nhà tắm. Đức còn hung hăng đập phá đồ đạc trong phòng, khiến bà Bé sợ hãi chạy ra ngoài kêu cứu.

con-trai-bao-hanh-me-tan-cong-canh-sat

Bà Bé vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc cho PV.

Nỗi lòng người mẹ…

Trao đổi với PV tại nhà riêng, bà Bé vẫn chưa hết bàng hoàng trước hành vi mất hết lương tâm của người con mà bà dứt ruột đẻ ra. Theo lời bà Bé thì bà có 6 người con và thường ngày bà vẫn ở với con trai cả là anh Nguyễn Đình Thanh, SN 1956, trên phố Hàng Gà, Hà Nội.

Căn nhà ở phố Nguyễn Khuyến do anh này đứng quyền sở hữu nhưng cho 4 người chị em khác ở. Bà Bé ở căn phòng nhỏ nhất của tòa nhà.

Khoảng một năm nay, bà Bé hay bị ốm và lên Hàng Gà ở với vợ chồng anh Thanh. Mỗi khi khỏe lại, bà lại về căn nhà trên phố Nguyễn Khuyến, Hà Nội ở với 4 người con để được gần với con cháu.

Trước hôm xảy ra việc Đức gây chuyện một ngày, bà Bé về căn phòng của mình để ở. Anh Thanh có dặn dò mọi người quan tâm, trông nom mẹ vì anh có công chuyện phải đi xa vài ngày.

Khi anh đưa bà Bé về thì Đức không biết. Tới trưa ngày 5-10, Đức trở về nhà trong tình trạng sặc mùi rượu và xông vào phòng bà Bé lớn tiếng: "Ý ông Thanh nói nhờ mọi người trông nom mẹ là thế nào?". Không cho mẹ giải thích, mặc việc bà Bé vừa ốm dậy, Đức xông vào đổ hết mâm cơm của mẹ rồi đập phá đồ đạc…

Theo lời của anh Thanh, do anh bận đi công tác mấy hôm nên đã đưa mẹ mình về nhà ở trên phố Nguyễn Khuyến để nhờ mọi người chăm nom mẹ. Tuy nhiên, khi vừa từ Nguyễn Khuyến về Hàng Gà, anh nghe điện thoại báo tin mẹ bị em trai hành hạ.

“Tôi chạy xuống thì thấy có nhiều người ở cổng nhà mình. Cảnh lộn xộn, tôi nghe láng giềng nói mẹ đang ở CA phường nên tôi lên đó. Khi tôi lên phường thì thấy mẹ mình đang bị sốc và được các anh CA phường cho nằm nhờ…”, anh Thanh chia sẻ. Cũng theo lời anh Thanh thì mẹ anh quá vất vả khi phải một mình nuôi 6 người con suốt hơn 40 năm nay.

Mấy anh chị em kể cả dâu rể đều hòa thuận. Tuy nhiên, riêng Đức đã nhiều lần khiến mẹ già phải đau lòng. Cách đây ít thời gian, cũng chỉ vì nợ nhau vài trăm nghìn đồng, Đức cũng lớn tiếng hành hung hàng xóm và phải lĩnh án 1 năm tù giam. Ra tù về, chưa được xóa án tích thì Đức lại gây chuyện…

Ngày 8-7, CQCA quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Đức, SN 1960, trú tại phố Nguyễn Khuyến, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ và tiếp tục làm rõ hành vi bạo hành với chính mẹ mình của Đức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại