Tân hoa hậu không ngại chia sẻ về gia cảnh khốn khó

lananh |

Ánh mắt Đặng Thu Thảo ánh lên niềm vui sướng và lấp lánh hơn khi chia sẻ về gia đình mình!

Đêm qua (25/08), Đặng Thu Thảo - Hoa khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long 2012 đã trở thành nữ hoàng sắc đẹp mới của Việt Nam. Hơn lúc nào hết, người hâm mộ nóng lòng được nghe những cảm xúc trải nghiệm của tân hoa hậu trong suốt cuộc thi, những chia sẻ về cuộc sống gia đình và những dự định cho tương lai.

Tân hoa hậu đã rất vui mừng chia sẻ cùng bạn đọc, đặc biệt là tâm sự chân thành về cuộc sống gia đình cô ở Bạc Liêu - nơi có cha mẹ và những người thân yêu nhất của Đặng Thu Thảo.

Trong câu chuyện của tân hoa hậu, bạn đọc luôn thấy hình ảnh gia đình in đậm trong tâm trí cô - dù họ không thể đồng hành cùng cô trong suốt cuộc thi HHVN 2012.

tan-hoa-hau-khong-ngai-chia-se-ve-gia-canh-khon-kho

Trong giây phút đăng quang, Thu Thảo đã nghĩ về bố mẹ mà quên mất mình đang đứng trước hàng ngàn khán giả.

Là một cô gái có nhan sắc rạng rỡ và rất sang trọng nhưng ít người biết rằng, tân hoa hậu sinh ra trong một gia đình có 3 anh em, không dư dả về vật chất.

Thu Thảo đã sớm ý thức mình phải tự lập, không làm gánh nặng của cha mẹ. Trong cuộc họp báo ngay sau đêm đăng quang, tân hoa hậu kể về hành trình từ Bạc Liêu lên Cần Thơ của mình. Thu Thảo lên thành phố, ở trọ để đi học và học nghề pha chế ở một quán cafe, kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Cùng lắng nghe những chia sẻ rất mộc mạc của tân hoa hậu:

Khi được xướng tên đạt danh hiệu hoa hậu Việt Nam, cảm xúc của Thảo thế nào? Dường như em không bất ngờ?

Hoa hậu Đặng Thu Thảo: Khi xướng tên mình đoạt hoa hậu em không thể tin nổi và cứ suy nghĩ trong đầu chuyện gì đang diễn ra vậy, đây có phải là sự thật hay không. Ngay lúc đó em đã nghĩ về bố mẹ của mình mà quên mất là mình đang đứng trước hàng ngàn khán giả. Sau vài phút khi đã lấy lại tinh thần thì em mới cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc vỡ òa. Và sau một đêm đăng quang, em vẫn còn đang lâng lâng không hiểu đây có phải là giấc mơ không nữa?!

tan-hoa-hau-khong-ngai-chia-se-ve-gia-canh-khon-kho

Tân hoa hậu hiện có sức khỏe không tốt nhưng vẫn rạng rỡ trước ống kính và nhiệt tình với những câu hỏi của người hâm mộ.

Vì sao các thí sinh khác đều có người thân “hộ tống” đi thi, còn Thu Thảo thì không?

Hoa hậu Đặng Thu Thảo: Ngay trong đêm chung kết, ba mẹ em không thể đến cổ vũ cho em được vì gia đình ở tận Bạc Liêu quá xa với Đà Nẵng. Hơn nữa, điều kiện gia đình Thảo khá khó khăn, ba mẹ lại hay đau ốm. Tuy nhiên em vẫn rất hạnh phúc vì cả gia đình đều ủng hộ cho mình. Ba mẹ em vẫn thường điện thoại và động viên cho em. Đó chính là nguồn động lực rất lớn để em cố gắng và có thể đạt được thành công của ngày hôm nay.

Một ngày bình thường của Thu Thảo diễn ra như thế nào?

Hoa hậu Đặng Thu Thảo: Sáng em dậy sớm chạy bộ và hầu hết thời gian trong ngày em dành cho công việc học tập tại trường. Buổi tối khi có thời gian rảnh, em thường hay đọc sách và nghe nhạc thư giãn.

Gia đình em có 5 thành viên, cha mẹ, anh và một em trai. Vì thế dù gia cảnh khó khăn nhưng khi còn nhỏ thì cha mẹ và các anh đã giành cho em sự chiều chuộng, lo lắng hết sức. Nhưng từ khi bắt đầu đi học thì em đã biết tự lập và biết tự lo cho bản thân mình, từ những công việc bình thường như nấu ăn, giặt đồ hay quan trọng hơn là tự giữ gìn sức khỏe cho mình.

Những cạm bẫy Thu Thảo gặp phải khi một mình học tại Cần Thơ?

Hoa hậu Đặng Thu Thảo: Từ nhỏ, ba mẹ đã giáo dục em hướng đến một lối sống tích cực, do vậy, trước những thử thách của cuộc sống, em luôn tìm cách vượt qua.

tan-hoa-hau-khong-ngai-chia-se-ve-gia-canh-khon-kho

Tân hoa hậu đầy bản lĩnh khi một mình tham dự HHVN 2012.

Thu Thảo muốn nói gì với gia đình mình?

Hoa hậu Đặng Thu Thảo: Em muốn gửi lời cảm ơn tới ba mẹ đã nuôi dạy để em có được ngày hôm nay. Em cũng muốn nói cảm ơn với anh trai vì đã luôn yêu thương tôi, và em trai nữa, vì đã luôn bảo vệ cho em.

Trên cương vị tân Hoa hậu Việt Nam 2012, bạn sẽ làm gì để chung tay góp sức cùng thế hệ trẻ Việt Nam giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương ?

Hoa hậu Đặng Thu Thảo: Em rất muốn đến thăm các chiến sĩ và đồng bào ở nơi biển đảo xa xôi để có thể hiểu rõ về cuộc sống của họ và hy vọng rằng có thể mang tới cho họ niềm vui, sự khích lệ về tinh thần và niềm tin để họ có thể kiên cường giữ vững chủ quyền của tổ quốc và em cũng sẽ nỗ lực để kêu gọi nhiều bạn trẻ cùng nhau tham gia nhiều hoạt động thể hiện tình yêu nước và sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của các chiến sĩ ngoài đảo xa đang ngày đêm giữ yên bình cho đất nước.

tan-hoa-hau-khong-ngai-chia-se-ve-gia-canh-khon-kho

Tân hoa hậu sẽ trích 40% tiền thưởng để đi làm từ thiện ở Cần Thơ, Đà Nẵng và Bạc Liêu.

Dự định ngay sau cuộc thi HHVN 2012 của bạn là gì?

Hoa hậu Đặng Thu Thảo: Em sẽ trích 40% tiền thưởng đi làm từ thiện ở Cần Thơ, Đà Nẵng và Bạc Liêu. Và em cũng mong muốn sớm trở về quê ở Bạc Liêu để thăm ông em vì ông đang bệnh.

Những dự định xa hơn?

Hoa hậu Đặng Thu Thảo: Với trọng trách của một Tân Hoa hậu, em đã sớm đặt ra mục tiêu cho mình là hướng đến các hoạt động từ thiện và công tác xã hội để mang tới niềm vui cho những trẻ em và mảnh đời bất hạnh. Em hy vọng sẽ kêu gọi được nhiều Mạnh Thường Quân cùng chung tay trong nhiều hoạt động thiện nguyện trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại