Đang làm nhiệm vụ nhưng bỏ qua 2 cuộc gọi khẩn để "mây mưa" với nhau, 2 sĩ quan cảnh sát khiến dư luận choáng váng
Một vụ việc "đi quá giới hạn" trong khi làm việc của 2 sĩ quan cảnh sát Anh đã xảy ra từ năm 2019 nhưng mới đây mới được đưa ra xét xử và công khai trước dư luận đã khiến nhiều người choáng váng và thất vọng vì cách hành xử của những con người đại diện cho công lý.
Được biết, khi đó nữ trung sĩ cảnh sát Molly Edwards ngoài 30 tuổi và đồng nghiệp của mình, Richard Paton, 39 tuổi, công tác ở Đồn cảnh sát Surrey được phân công làm nhiệm vụ cùng nhau.
Nữ trung sĩ cảnh sát Molly Edwards.
Một hôm, cả 2 đang trong ca trực đêm trong 1 chiếc xe cảnh sát ở khu vực hạt Surrey của Anh. Vào lúc 4 giờ 17 phút sáng, có 1 cuộc gọi yêu cầu 2 người tới bệnh viện Frimley Park để giải quyết rắc rối liên quan đến 1 vụ tấn công nghiêm trọng bên ngoài 1 câu lạc bộ đêm. Tuy nhiên, Molly và Richard đã phớt lờ vì đang bận... yêu đương.
Một ngày khác, vào lúc 4 giờ 51 phút sáng lại có 1 cuộc gọi radio yêu cầu 2 sĩ quan này đến trợ giúp giải quyết 1 vụ trộm tại cửa hàng điện tử, song họ cũng không đáp lại, vì còn mải mê quan hệ tình dục trong chính chiếc xe mà họ được phân công làm nhiệm vụ.
Sĩ quan cảnh sát Richard Paton ở Đồn cảnh sát Surrey.
Tưởng rằng vào thời điểm tảng sáng, khi người người, nhà nhà còn đang chìm trong giấc ngủ, sẽ chẳng ai biết đến việc làm sai trái của mình, thế nhưng Richard và Molly đã nhầm to. Sự thực được phơi bày khiến cho họ cũng không khỏi ngỡ ngàng.
Nghi ngờ 2 sĩ quan cảnh sát "có vấn đề", đồn cảnh sát Surrey đã gắn máy nghe trộm trong xe công vụ, kết quả khiến người nghe cũng phải đỏ mặt
Hóa ra, mối quan hệ lén lút của Molly và Richard từ lâu đã bị đồng nghiệp nghi ngờ, và do đó, tưởng như chỉ có cảnh sát đi gắn máy nghe trộm để theo dõi tội phạm, nhưng lần này, mọi thứ đã bị đảo ngược - chính họ đã trở thành đối tượng bị theo dõi.
Vào ngày diễn ra vụ trộm ở cửa hàng điện tử, sau khi phớt lờ cuộc gọi yêu cầu trợ giúp, người ta đã nghe rõ mồn một tiếng "đôi uyên ương" thì thầm những lời yêu đương kèm thêm những âm thanh khiến người nghe cũng phải đỏ mặt xấu hổ.
Đặc biệt, tiếng Richard yêu cầu tình nhân Molly của mình "Cởi quần áo ra đi" cũng đã được ghi lại làm bằng chứng, khiến cặp đôi hết đường chối cãi.
Được biết theo thông tin của Ủy ban kỷ luật, hôm đó, xe công vụ của họ chỉ đỗ cách cửa hàng điện tử 15 phút đi xe, nhưng vì đang bận làm chuyện ấy nên 2 sĩ quan cảnh sát đã phớt lờ cuộc gọi khẩn cấp.
"Bằng chứng rõ ràng từ băng ghi âm cho thấy sau cuộc gọi đó, hành vi quan hệ tình dục của họ vẫn tiếp tục", ông John Bassett, chủ tọa phiên họp kỷ luật 2 sĩ quan cảnh sát cho biết.
Richard và Molly đã "mây mưa" trong chính chiếc xe công vụ trong lúc làm nhiệm vụ. (Ảnh minh họa)
Cũng theo bản báo cáo của phiên họp diễn ra vào tháng 8 vừa qua, "hành vi quan hệ tình dục của họ rõ ràng có bao gồm cả việc cởi quần áo cũng như hôn nhau" và 1 số hành động khác không tiện nêu rõ.
Thời điểm diễn ra những vụ việc gây sốc nói trên rơi vào khoảng tháng 6 đến tháng 9 năm 2019, song mới đây mới được công bố và khiến dư luận Anh không khỏi ngỡ ngàng và phẫn nộ. Lẽ ra là những người đại diện cho công lý và pháp luật, trung sĩ Molly và cảnh sát Richard phải tôn trọng những quy tắc được đặt ra, đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, chứ không phải biến xe công vụ thành chốn yêu đương, thỏa mãn sự ích kỷ của họ.
Đáng nói hơn, 2 sĩ quan này đều đã có gia đình và con cái, và việc làm của họ không chỉ gây tổn thất cho xã hội, mà còn là sự phản bội đau đớn đối với 2 người bạn đời cùng những đứa con của họ.
Quá xấu hổ trước hành vi của mình, sĩ quan Molly và Richard đã xin từ chức trước khi phiên họp kỷ luật diễn ra. Vì nếu không, chắc chắn họ cũng sẽ bị đuổi việc.
Tuy nhiên trước đó, Molly đã khẳng định rằng họ chỉ quan hệ tình dục đúng 2 lần vào 2 ngày mà chiếc xe bị gắn máy nghe trộm. "Còn không phải lúc nào chúng tôi cũng làm thế, đôi khi chúng tôi chỉ nắm tay nhau mà thôi. Tôi rất trân trọng khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau, nhưng cũng nhận thức được những gì mình làm là sai nên tôi đã bảo anh ấy là chúng tôi nên dừng lại", Molly phân trần.
Richard cũng phản biện rằng họ đã không thể đến bệnh viện Frimley Park vì còn bận giải quyết 1 vụ ẩu đả ở câu lạc bộ đêm, nhưng hội đồng kỷ luật đã bác bỏ điều này, cho rằng họ không đến là vì không muốn việc yêu đương của mình bị gián đoạn.
Theo The Sun