Thôn nữ ngây thơ cay đắng vì bị tên Sở Khanh lừa tình, tiền

Trang Anh |

Thấy Cường là "cán bộ", có nhiều mối quan hệ lại khéo ăn nói nên cô thôn nữ đã sập bẫy tình để rồi nhận về đắng cay khi nhận ra bộ mặt của gã Sở Khanh.

Từng được học tập tại một trường đại học có tiếng ở Đà Nẵng nhưng sau khi tốt nghiệp không có việc, Đào Hùng Cường (SN 1992, trú xã Nghĩa Ninh, Tp.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) lại trở thành một gã Sở Khanh chuyên đi lừa tình và tiền của các thôn nữ.

"Sự nghiệp" của Cường rẽ ngang bắt đầu từ lần đi làm công trình ở một số huyện thuộc tỉnh Quảng Nam, phát hiện ra ở đây có nhiều thiếu nữ thất nghiệp, hiểu biết người dân không cao.

Cường nhận thấy đây chính là vùng đất "vàng" để gã có thể vừa lừa tình và "kiếm ăn" bằng cách lừa đảo tìm việc làm cho các thiếu nữ.

Để thực hiện "chiến lược kinh doanh" cao cả này, Cường biết mình phải là cán bộ, lãnh đạo uy tín thì mới có thể tạo niềm tin cho nạn nhân. Chính vì vậy mà gã đã trở thành cán bộ kỹ thuật Công ty Truyền tải điện Miền Trung, trụ sở tại thành phố Tam Kỳ.

Nếu chỉ với cái danh tự đặt thì chưa thật sự thuyết phục, cũng chưa "oách" nên gã phải "tuyển" Lê Do (SN 1984), chức danh Phó Giám đốc, Nguyễn Xuân Hùng (SN 1981) là Giám đốc công ty.

Một trong số những nạn nhân bị dính cú lừa cả tình lẫn tiền ngoạn mục của gã Sở Khanh chính là thôn nữ xinh xắn, dễ thương Nguyễn Thị H.(SN 1990, ở xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Chị H. tình cờ gặp Cường trên một chuyến xe buýt vào một ngày của tháng 9 năm 2013 đã ngay tức khắc có cảm tình với chàng thanh niên ăn nói có duyên, lại là một cán bộ kỹ thuật với mức lương đáng mơ ước mà không hề biết sắp sa bẫy của hắn.

Gã kỹ sư lập liên minh ma quỷ đi lừa đảo hàng loạt thôn nữ_vovgiaothong

Gã kỹ sư lừa đảo bị bắt (Ảnh: CSTC)

Với sự xuất phát có quá nhiều lợi thế, Cường không khó để "cưa đổ" cô thôn nữ đất Quảng Nam rồi nghiễm nhiên về nhà người yêu ở như vợ chồng.

Bằng sự xảo trá và ngôn ngoan của mình, Cường không những lấy lòng được người yêu mà còn chinh phục hoàn toàn cả "nhạc phụ", "nhạc mẫu". Gã một mực bảo người yêu nghỉ công việc trực tổng đài vất vả để gã lo cho việc nhàn hạ, lương cao.

Khoảng tháng 6/2014, khi đã gây dựng được niềm tin với gia đình thôn nữ và cả những người dân khu vực, Cường nói công ty đang cần tuyển người rồi bảo H. có ai muốn đi làm thì giới thiệu. Do đã gặp được cả giám đốc và phó giám đốc nên chị H. rất tin tưởng.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hảo (SN 1987) ở gần nhà H. biết tin, muốn vào làm việc nên đã nhờ Cường và đã đưa trước 5 triệu đồng để đi "quan hệ" ở trên.

Bằng thủ đoạn tương tự, Cường đã lừa 3 người quen khác của người yêu, mỗi người đều đưa số tiền từ 5 triệu đồng ban đầu để đi lo lót nhưng rồi một đi không trở lại.

Sau khi giao tiền mà mãi không thấy công ty gọi đến làm việc, các nạn nhân đến thẳng cơ quan Cường làm việc để hỏi rõ ngọn ngành thì mới ngã ngửa phát hiện mình bị lừa nên đi báo công an.

Kết cục buồn của cô thôn nữ

Sau một thời gian dài chung sống với nhau, gia đình H. đã giục Cường lo đám cưới nhưng gã thanh niên liên tục tìm mọi lý do để thoái thác. Lúc thì gã bảo ông ngoại tai biến khi đang trên đường vào Quảng Nam nên phải ở Đà Nẵng.

Khi người yêu đòi ra Đà Nẵng thăm ông ngoại thì Cường lại quanh co rằng ông đã ra Huế điều trị, rồi quay thẳng về Hà Nội.

Sau nhiều lần trì hoãn không được, đến 23/8/2014, Cường thuê một bà bán rau và ông chạy xe ôm đến nhà với cương vị là mẹ và bác ruột để nói chuyện với "thông gia".

Tuy nhiên trong một lần xin số điện thoại mẹ Cường từ người em gái gã, chị H. bất ngờ phát hiện đó không phải là người đàn bà đã từng vào nhà mình nói chuyện cưới xin.

Vậy là mọi chuyện vỡ lở, chị H. đau đớn khi trao nhầm tình cảm cho gã đàn ông Sở Khanh. Nhưng điều tủi hổ hơn là Cường đã lợi dụng chị để lừa đảo nhiều người quen thân của mình.

Gã thanh niên Đào Hùng Cường đến ngày 26/8/2014 bị Công an thành phố Tam Kỳ bắt và đã khai nhận mọi hành vi phạm tội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại