Không cướp được chủ hàng tạp hóa, chạy bỏ cả xe đạp

vytran |

Trong khi chị phụ nữ bán hàng tạp hóa quay vào để lấy sữa thì tên cướp bất ngờ từ phía sau dùng dao tấn công.

Khoảng 20h cùng ngày, chị Trần Thị Nguyệt, 35 tuổi, trú tại phường Ninh Dương, đang bán hàng tạp hóa tại nhà riêng thì có một nam thanh niên đi xe đạp đến dựng ở gốc cây trước cửa quán, sau đó vào hỏi mua 2 hộp sữa bột.

Sau khi đưa tiền và nhận, xem một hộp sữa với giá 350 nghìn đồng, đối tượng yêu cầu được đổi loại sữa khác. Trong khi chị Nguyệt quay vào khu vực góc khuất cửa hàng để lấy sữa thì đối tượng bất ngờ từ phía sau dùng dao tấn công, đâm liên tiếp về phía chị Nguyệt. Chị Nguyệt chống trả quyết liệt và tri hô khiến đối tượng tháo chạy, để lại hiện trường chiếc xe đạp và một đôi dép lê da màu nâu đã cũ.

Được các trinh sát, điều tra viên Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Móng Cái động viên, Nguyễn Văn Bình đã đầu thú và khai nhận: Đầu buổi chiều 3/10, vì quẫn bách, Hòa bàn với Bình đi cướp lấy tiền tiêu, Bình từ chối nhưng không can ngăn Hòa. Đến tối, Bình thấy Hòa về nhà, người có vết máu, sau khi biết Hòa vừa đi cướp không thành thì cả hai rủ nhau bỏ trốn. Tuy nhiên, khi ra đến bến xe, do không có tiền nên Bình ở lại, để Hòa trốn đi trước.

Sau khi ra lệnh tạm giữ Nguyễn Văn Bình về hành vi "che giấu tội phạm", chiều 6/10, lực lượng CSĐT đã bắt Nguyễn Văn Hòa khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế.

Theo Phapluat

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại