Chết vì khoe có khả năng "bất tử" mời bạn cầm dao đâm

Nguyễn Song |

Nghe lời bạn đã "luyện công", có khả năng tự chữa lành vết thương, Thiên cầm dao đâm vào người Thuận, khiến anh này tử vong sau đó.

Lư Thái Thiên (SN 1989, ngụ thôn Bình Tiến, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) và Lâm Đình Thuận (SN 1990, cùng thôn) là bạn chơi khá thân với nhau.

Vốn là thanh niên không có việc làm ổn định, thường ở nhà làm ruộng, nên Thiên hay tụ tập uống rượu cùng những thanh niên khác.

Vào khoảng 20h ngày 7/4/2011, do rảnh rỗi nên Thiên lại ngồi nhậu cùng với Thuận và 2 người khác, cùng trú tại thôn Bình Tiến, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình.

Sau khi uống hết 3 lít rượu gạo, một người trong nhóm đi lấy con dao Thái Lan và 01 trái xoài để trên bàn nhậu, rồi bỏ đi ngủ.

Sau đó, Thuận cầm dao gọt xoài để làm mồi nhậu tiếp. Khi cắt xoài xong, Thuận cầm con dao chỉ vào ngực trái của mình, nói: “Ê, tao nghe đồn rằng, chỗ này nhiều máu nhất cơ thể nè”. Thiên liền giật con dao từ tay Thuận và tiếp lời: “Ừ, tao cũng nghe vậy à. Hay tao đâm mày thử một nhát, coi thiên hạ nói đúng hay sai”.

“Đúng, đúng… Mày đâm đi. Tao bấy lâu luyện thần công hộ thể, chỉ hận là chưa có cơ hội để biểu diễn. Sẵn nay có mấy anh em, tao chứng minh khả năng của tao một thể”- Thuận trả lời.

Truy sát kinh hoàng, nhân viên quán ăn bị chém lìa hai tay Truy sát kinh hoàng, nhân viên quán ăn bị chém lìa hai tay

Đang ngồi trông xe cho khách, một nhân viên bị côn đồ xông tới chém tới tấp khiến hai cánh tay gần như bị đứt lìa. Cuộc truy sát như phim khiến hàng chục thực khách hoảng loạn bỏ chạy.

Nghe thấy thế, Thiên cũng e dè lời nói của bạn, nhưng được Thuận nói chắc nịch: “Cầm dao lên. Tao nói thiệt chứ giỡn với mày sao. Tao luyện nội công thâm hậu rồi, nói mày đâm thì mày cứ đâm, có gì tao chịu trách nhiệm hết. Mày không có sao đâu. Mày không đâm tao, mấy anh em nói tao xạo, tao không vui đâu".

Có hơi men trong người, lại được bạn khuyến khích nhiệt tình, nam thanh niên này cũng nhắm mắt cầm dao đâm thẳng một nhát vào người bạn nhậu. Sau khi đâm, máu chảy đầm đìa nên mọi người cuống cuồng tìm cách sơ cứu cho Thuận, nhưng bị nạn nhân gạt phăng đi. Lúc này Thuận tỏ ra tỉnh táo và nói với các bạn: "Tao không sao, tụi mày cứ nhậu tiếp đi. Đỡ tao ra phía sau nhà, để tao nằm luyện công trị thương, chứ ở đây om sòm quá, tao không tập trung vận khí được".

Nghe thấy bạn sau khi bị đâm mà vẫn tỉnh táo như vậy, nên Thiên đã một mực tin rằng đúng là bạn mình đã "tu luyện" được nội công thâm hậu thật. Mọi người đồng ý khiêng Thuận ra phía gian sau nhà, rồi cả nhóm lại tiếp tục cuộc rượu đến khi lăn ra ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, mọi người nhớ ra Thuận, nên ra xem bạn đã "vận nội công" trị thương xong chưa. Tuy nhiên, đến nơi thì tất cả bàng hoàng khi thấy nạn nhân đã tắt thở.

Đến lúc này Thiên mới bừng tỉnh, không còn cách nào khác, gã thanh niên này mếu máo ra cơ quan công an đầu thú về hành vi “Giết người”.

(Mời độc giả tiếp tục đón đọc tuyến bài về các vụ án, những cái chết xuất phát từ hành động ngớ ngẩn, đặc biệt của hung thủ hay nạn nhân)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại