Mâu thuẫn vụ nữ sinh tự tử cùng người yêu trong nhà nghỉ

Nguyễn Song |

Trong khi phía gia đình nạn nhân nữ cho rằng con gái mình bị anh Q. đe dọa thì bố nạn nhân Q. nghi ngờ con trai họ bị "cài bẫy" để vướng vào pháp luật.

Ngày 11/11, nữ sinh Đặng Thị M.A. (SN 1994, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) được phát hiện chết cùng anh L.V.Q. (sinh năm 1981, đã có vợ) tại nhà nghỉ T.M. (thuộc phường Tân Lập, TP. Thái Nguyên).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hai người có quan hệ tình cảm, nhưng bị phản đối nên đã để lại "thư tuyệt mệnh" rồi cùng nhau tự tử. Tuy nhiên khi tiếp xúc với 2 bên gia đình nạn nhân thì mỗi gia đình lại có những chia sẻ trái chiều về mối quan hệ này.

Theo thông tin trên tờ Đất việt, ngày 19/11, ông Lường Văn Dũng (bố nạn nhân Q.) cho biết: "Trước hôm vụ việc xảy ra, Q. có ý định đến nhà M.A để xin cho cháu ấy tiếp tục đi học rồi sẽ chấm dứt tình cảm với M.A ở đây.

Tuy nhiên, khi đến cổng thì điện trong nhà M.A tắt phụt và Q. bị ném 1 hòn đá vào đầu. Thấy vậy, Quảng bỏ chạy, sau đó người nhà M.A hô cướp và chạy lại bắt giữ Q. đưa về trụ sở công an.

Trái với thông tin của bố nạn nhân nam, trước đó ông Đặng Văn H. (SN 1963, bố nạn nhân M.A) có cho biết vào tối 8/11 (3 ngày trước khi vụ việc xảy ra), anh Q. đến nhà có ý định đe dọa và nổ mìn vào gia đình ông. “Tối hôm đấy, tôi đang ở trong nhà thì thấy có người lạ ở ngoài cổng dựng xe theo hướng quay ra ngoài đường nên tôi đi ra kiểm tra thì nhận ra ngay người đó chính là tên Q.

Vì biết chuyện tình cảm giữa M.A. và Q. không thể tiếp diễn được nữa, gia đình phản đối nên tôi đã ra đuổi cậu ta về. Tuy nhiên, Q. không chịu nghe lời mà còn có lời đe dọa nếu gia đình tôi cản cấm, không đồng ý cho con gái yêu cậu ta thì cậu ta sẽ cho nổ mìn vào nhà!. Chúng tôi nhất định không thể chấp nhận được việc làm đó của anh ta...”.

Cũng theo ông H., sau đó giữa ông và Q. có xảy ra xô xát. Ông H. có đuổi theo Q., còn Q. bỏ chạy ngay. Thấy vậy,ông H. đã truy hô và người dân xung quanh đã chạy ra bắt giữ Q. lại, rồi thông báo sự việc đến cơ quan công an xã.

Nhà nghỉ TM, nơi xảy ra sự việc

Nhà nghỉ TM, nơi xảy ra sự việc 

Tiếp tục nói về hôm xảy ra sự việc, ông Dũng cho biết: "Tại trụ sở công an họ tìm thấy 1 con dao trong cốp xe máy của Q. nhưng đây chỉ là con dao mà gia đình M.A cài bẫy để đưa con tôi vướng vào pháp luật rồi chia rẽ 2 đứa. Không những thế họ còn bắt M.A viết đơn trình báo Q. dùng dao cứa vào cổ con bé.

Không có chuyện Q. đã cứa vào cổ M.A rồi mà tối hôm sự việc xảy ra chúng còn theo nhau vào nhà nghỉ để chọn cái chết như thế. Nếu M.A không đồng ý đi thì Q. bắt ép sao được?"

“Tôi biết Q. và M.A yêu nhau được 2 năm nay rồi. Đầu năm 2014, M.A gọi cho tôi bảo muốn gặp để nói chuyện. Khi gặp, M.A nói với tôi là “bác phải cưới cho anh Q. với cháu đầy đủ thủ tục như bao đám cưới khác.

Chỉ có cháu mới có thể đem lại hạnh phúc cho anh Q. thôi vì không chỉ 2 chúng cháu yêu nhau mà cháu còn rất thương bé D. (con của vợ chồng Q.)". Tuy nhiên, lúc ấy tôi cũng bảo tuổi của cháu còn trẻ, trong khi Q. đã có vợ con rồi nên chấm dứt chuyện tình cảm này đi”, ông Dũng nói.

Ông Dũng cho biết thêm: “Tôi và bố M.A cũng đã ngồi ăn cơm, uống rượu với nhau. Khi đó, cả 2 gia đình đều muốn khuyên con cái dừng mối quan hệ này, mẹ M.A còn gọi điện cho tôi và nói rằng: “Con tôi biết Q. có vợ con rồi mà vẫn yêu là phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác, như thế là hư và nói sẽ khuyên can con. Tuy nhiên, khi sự việc xảy ra thì họ đổ lỗi cho Q. là đe dọa và lừa gạt con gái họ".

Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan điều tra thu thập thông tin làm rõ nguyên nhân.

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại