Bị mắng, cháu chém ông trọng thương

vytran |

Nhà nghèo, lại hay nhậu nhẹt nên bị ông mắng, Nguyễn Văn Mến đã ra tay chém chính ông nội mình.

Bị cáo Mến tại tòa

Mới đây, TAND Vĩnh Long tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Văn Mến (ngụ tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) 3 năm tù giam tội 'Cố ý gây thương tích'.

Không chi có vậy mà trước đó năm 2008, một lần Mến say rượu về nên ông nội (Nguyễn Văn Cho) mắng đứa cháu ăn nhậu say bê bết.

Không ngờ ngay sau đó, Mến đã ra đòn đánh dã man với ông và phải đến trạm y tế băng bó lại vết thương.

Hành vi tội lỗi của Mến bị Công an huyện Long Hồ phạt hành chính 1,5 triệu đồng (vẫn chưa đóng tiền phạt).

Đến ngày 13/7/2011, thấy Mến lại nhậu say về, ông Cho mắng cha mẹ không biết dạy con để đánh ông bà.

Cơn giận bùng lên Mến cầm dao chặt chuối sang nhà ông nội để nói chuyện và lao vào chém liên tiếp ông Cho đến khi ông quỵ xuống mới dừng tay.

Đứng trước vành móng ngựa, hắn tỉnh bơ nói:'Chỉ chém có 3 - 4 nhát, mục đích chỉ để hù ông nội thôi'.

Mến cũng không một lời xin lỗi ông nội mặc dù HĐXX đã động viên.'

Theo Dân Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại