Bênh vợ, đánh mẹ chém cả công an

vytran |

Thấy mẹ nói vợ mình, tưởng mẹ đuổi đi, Ninh đã cầm bát sứ ném thẳng vào mặt khiến bà Thềm phải nhập viện.

Trưa 22/4, đang ở đám cưới của người bạn cùng xã, Nguyễn Văn Ninh nhận được điện thoại của vợ nức nở kể về việc bị 'mẹ chồng mắng'.

Ninh bỏ cuộc vui, đi xe máy về nhà để xem có việc gì xảy ra.

Về đến nhà, thấy bà Đào Thị Thềm (SN 1957), trú tại xã Lũng Hòa, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, mẹ đẻ của Ninh và anh Nguyễn Văn Nam, anh em sinh đôi đang ăn cơm, trong buồng vợ tấm tức khóc.

Sẵn có chút men trong người, Ninh đã hất tung mâm cơm.

Bực mình về thái độ của con trai, bà Thềm đã nói: 'Mày đi thì đi hẳn, về chỉ tổ làm cho nát nhà thôi'.

Nghe vậy, Ninh vớ ngay chiếc bát sứ ném thẳng vào mặt mẹ khiến bà Thềm rách một miếng to ở trán phải đi viện.

Cùng lúc đó, anh Lê Văn Khánh, CA viên xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường đi qua vào can ngăn cũng đã bị Ninh dùng dao chém khiến anh phải đi cấp cứu tại BV Việt Đức, HN.

Hiện Nguyễn Văn Ninh đang bị tạm giam tại CA huyện để điều tra làm rõ việc cố ý gây thương tích.

Theo Zing

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại