Pep Guardiola sợ sự "điên rồ" không giới hạn của Simeone

Quế Nam |

Pep đang run rẩy, bởi ở trận lượt đi, ngàn vạn lần Pep cũng không nghĩ là Simeone dám "vuốt râu hùm", vậy mà Atletico không chỉ vuốt mà còn... bứt luôn râu của "Hùm xám".

Pep là thiên tài chiến thuật

Saul Niguez không phải là Lionel Messi, nhưng pha độc diễn tuyệt vời của anh được "sự đồng lõa" của 4 cầu thủ phòng ngự bên phía Bayern.

Những người đã bị Saul biến thành nạn nhân trong pha bóng ấy gồm những ai? Thiago Alcantara, Juan Bernat, Xabi Alonso và David Alaba. Tức là không có một trung vệ nào cả.

Jerome Boateng không kịp bình phục chấn thương. Nhưng trên ghế dự bị của Bayern ở trận lượt đi có hai trung vệ thực thụ là Mehdi Benatia và Serdar Tasci.

Bayern vào sân mà không có một trung vệ thực thụ nào là một quyết định thiên về chiến thuật nhiều hơn là nhân sự. Vì Bayern ngàn vạn lần không bao giờ nghĩ Atletico dám tấn công họ.

Atletico đá sân nhà, mà đội chủ nhà nào cũng rất sợ luật bàn thắng sân khách. Atletico trước nay vẫn nổi tiếng đá phòng ngự - phản công.

Đá với đối thủ mạnh yếu ra sao, các học trò của HLV Diego Simeone cũng đều nhường lại quyền kiểm soát thế trận cho đối phương để chờ thời cơ phản kích.


Pha độc diễn của Saul Niguez nhận được sự đồng lõa của các cầu thủ phòng ngự bên phía Bayern Munich.

Pha độc diễn của Saul Niguez nhận được "sự đồng lõa" của các cầu thủ phòng ngự bên phía Bayern Munich.

Đội hình của Atletico cũng không có những cầu thủ sáng tạo để có thể áp đặt thế trận từ đầu.

Bayern ra quân với một đội hình tổng tấn công. Kingsley Coman và Douglas Costa ở hai cánh, kéo giãn hàng thủ Atletico ra. Trung lộ là bộ ba Xabi Alonso - Thiago Alcantara - Arturo Vidal.

Ở phía dưới, Pep bố trí cầu thủ nhanh nhất của mình là David Alaba và cầu thủ khỏe nhất Javi Martinez để đua tốc độ với hai tiền đạo của Atletico trong những tình huống phản công.

Nói cách khác, Bayern ra sân với đội hình gồm... 5 tiền vệ trung tâm và không có một trung vệ nào.

Đấy là một đội hình đã dốc toàn lực ra để kiểm soát bóng. Pep quả thực là một thiên tài hiếm có về mặt chiến thuật.

Nhưng Simeone "bị điên"

Nhưng Simeone lại là một gã điên, một kẻ không còn biết sợ hãi là gì nữa. Và Atletico đã làm một điều mà ngàn vạn lần Pep cũng như các CĐV không bao giờ dám nghĩ: Đánh phủ đầu Bayern!

Filipe Luis bên cánh trái đi bóng như thể anh là một tiền vệ cánh. Khi Saul Niguez phất nhanh một đường chuyền dài, Griezmann đã phải ra hiệu yêu cầu giảm tốc độ tấn công lại.

Fernando Torres dốc bóng qua hai, ba cầu thủ Bayern. Ở một góc chụp ngẫu nhiên, người ta đếm thấy 8 cầu thủ Atletico bên phần sân của Bayern.

Đội hình Atletico tiến hành pressing ngay từ phần sân đối phương. Khi một cầu thủ như Philipp Lahm mà còn chuyền hỏng những 5 lần chỉ trong nửa giờ đồng hồ, ta biết Bayern bối rối thế nào với cách nhập cuộc bất ngờ của Atletico.

Bayern như một kẻ vào trận chỉ mang theo gươm giáo mà vứt khiên sang một bên. Họ không cần phòng ngự. Trên đời này, ngoài Barcelona còn ai dám ngông cuồng tấn công Bayern của Pep Guardiola, đội cầm bóng hay nhất châu Âu hiện tại.

Hai năm thất bại ở bán kết Champions League trước các đại diện của Tây Ban Nha (Barcelona và Real Madrid) buộc Pep rút ra bài học. Nhưng chiến lược "toàn lực kiểm soát bóng" của Pep phá sản trước sự ngổ ngáo điên rồ của Atletico.

Bayern giống như một cao thủ, cái gì cũng giỏi. Quyền cước vô địch, đao kiếm gậy gộc, cận chiến hay đánh từ xa cái gì cũng giỏi, tài phóng ám khí cũng chả ai sánh bằng.

Họ mà đã vào trận thì đánh cho đối phương tối tăm mặt mũi, đòn này chưa đi, đòn kia đã tới, như từng lớp sóng biển.

Vấn đề là Atletico đánh theo kiểu liều mạng. Không cần quan tâm Bayern sở hữu bao nhiêu binh khí, tinh thông bao nhiêu võ công, cứ nhắm mắt liều mình đánh chí chết.

Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thân. Atletico vừa là anh hùng, vừa là kẻ liều thân ấy. Bayern vừa vung tay định đánh, đã ăn một đòn vào mũi. Nộ khí dâng lên định giơ chân lên đá thì chân lại trúng thêm một quyền.

Con hùm xám oai hùng trước giờ chuyên bắt nạt, bây giờ vừa mới giương oai đã dính liền mấy đòn choáng váng. Atletico ghi một bàn, nhưng những cơ hội mà họ tạo ra đã truyền đến một sự sợ hãi cho Bayern.

Ở Vicente Calderon, cao thủ Bayern đã hoàn toàn gục ngã trước cách đánh vượt ngoài quy tắc của cao thủ Atletico.

Tất nhiên là họ vẫn là một cao thủ mang tuyệt học đầy mình, và ở trận lượt về này, cách tiếp cận của họ tất nhiên sẽ phải khác đi. Vấn đề là, Pep cũng chả biết Simeone sẽ còn mang đến cho ông những bất ngờ gì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại