Đoạn clip cho thấy người đàn ông bán hàng rong lớn tuổi đang đứng bốc đồ ăn trên một bàn nhậu. Cạnh đó, một nhóm đàn ông đang ăn uống và trò chuyện rôm rả.
Ông chú bán hàng rong đứng bốc đồ ăn cạnh nhóm người đang nhậu
Thoạt nhìn, nhiều người cho rằng ông bán hàng rau đang bốc thức ăn thừa trên bàn nhậu của nhóm đàn ông. Một số ý kiến thậm chí còn chỉ trích nhóm người kia vô tâm, không mảy may để ý đến người đàn ông lớn tuổi nghèo khó.
Tuy nhiên, dòng chia sẻ của đầu bếp nhà hàng - nhân chứng trong câu chuyện trên đã đưa đến một cái nhìn khác:
"Từ lúc mình làm đầu bếp đến bây giờ, hôm nay mình mới thấy một người tốt như chú áo trắng, gọi nguyên đĩa heo hấp để cho ông ăn".
Người đầu bếp này cũng mang ghế ra mời người đàn ông bán hàng rong ngồi nhưng ông từ chối.
Câu chuyện đang được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng. Không ít người bày tỏ xúc động khi biết sự thật.
"Chắc sợ ông bán hàng rong ngại nên nhóm người đàn ông mới nói chuyện rôm rả để không khí được tự nhiên", tài khoản Hồng Loan nhận xét.
"Người nghèo ăn cho no, lấy sức đi mưu sinh chứ thời gian đâu mà ngồi xuống rồi bình tĩnh thưởng thức. Nghĩ mà thương chú bán hàng rong!", một dân mạng khác bày tỏ.
"Cũng may là chú bán hàng gặp được người đàn ông tốt bụng, biết ý. Cuộc sống còn nhiều mảnh đời khó khăn nhưng không phải ai cũng sẵn lòng giúp đỡ người khác như vậy", thành viên Phong Nguyễn bình luận.