Nước mắt tiễn biệt liệt sỹ Đoàn 337 bị vùi lấp ở Quảng Trị: 'Nào ngờ con đi không về nữa' Ngọc Tú | 23/10/2020 16:38 "Tùng ơi, cháu ra đi rồi sao. Cháu đi để lại vợ con mà tội nghiệp quá cháu ơi...", người chú ruột cố víu lấy linh cữu của liệt sỹ Tùng mà khóc thương. 9h sáng 23/10, hài cốt liệt sỹ Trung tá Phùng Thanh Tùng (SN 1979) hy sinh trong vụ núi lở vùi lấp đơn vị Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4, tỉnh Quảng Trị) đã được đưa về đến quê nhà tại khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, TX. Cửa Lò, Nghệ An).Từ sáng sớm, rất đông người dân, người thân và cơ quan chức năng đã có mặt tại nhà riêng của liệt sỹ Tùng để chờ đón và chuẩn bị làm lễ viếng.Lễ tang của liệt sỹ Tùng được tổ chức theo nghi lễ quân đội trang nghiêm.Sau những năm tháng làm việc, cống hiến vất vả và anh dũng hy sinh, liệt sỹ Tùng đã "trở về" với đất mẹ quê hương.20 năm trước, liệt sỹ Tùng bắt đầu nhập ngũ vào nghĩa vụ quân sự. Trải qua nhiều năm huấn luyện và học tại các trường đào tạo quân sự, liệt sỹ Tùng được bổ nhiệm làm cán bộ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An/ Quân khu 4.Tháng 8/2019, liệt sỹ Tùng vào nhận nhiệm vụ tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) ở tỉnh Quảng Trị. Liệt sỹ Tùng được đánh giá là người cán bộ hiền lành, nhiệt tình, tâm huyết. Nào ngờ, anh lại hy sinh cùng 22 đồng đội trong 1 đêm mưa lũ ập đến bất ngờ.Ngày nhận tin dữ của chồng, chị Hoàng Thị Diệu (SN 1983) không tin đó là sự thật. Chỉ đến khi đơn vị báo về đã tìm thấy thi thể của liệt sỹ Tùng, lúc đó chị Diệu mới ngã quỵ sau những ngày gắng gượng.Chị Diệu và anh Tùng lấy nhau hơn 14 năm trước. Hai người có với nhau 3 đứa con. Cháu lớn nhất học lớp 8 và nhỏ nhất mới chỉ 5 tháng tuổi. Nhìn cảnh vợ trẻ con thơ chít vành khăn tang trắng khiến những người có mặt tại đây không cầm được nước mắt xót thương.Dù rất hiểu công việc và sự hy sinh của người lính, nhưng nỗi đau mất đi con trai khiến ông Phùng Ngọc Hiên cũng ngã quỵ. Suốt mấy ngày qua, ông Hiên cứ như người mất hồn.Từ khi hài cốt liệt sỹ Tùng về đến nhà, Trung tá Phùng Ngọc Trình (chú ruột liệt sỹ Tùng) luôn đứng cạnh hài cốt người cháu mình mà khóc thương đau đớn. Trung tá Trình mếu máo, Tùng là người cháu hiền lành, ngoan ngoãn, luôn biết phấn đấu trong công việc cũng như là người đàn ông chăm lo gia đình."Tôi mới gọi cho cháu hôm trước hỏi tình hình lũ lụt sao thì cháu bảo "không sao chú ạ". Hôm sau nghe tin cháu gặp nạn cùng đồng đội ở đơn vị, đau đớn lắm!", Trung tá Trình đứng bên linh cữu của cháu mình xót xa.Ngồi thất thần bên bàn thờ con trai, bà Phùng Thị Ngọc - mẹ liệt sỹ Tùng chia sẻ: "Trước ngày gặp nạn, Tùng có gọi về hỏi thăm vì vợ mới sinh. Tùng hỏi han rồi dặn dò bảo bố mẹ giúp con chăm vợ, chăm con. Nào ngờ hắn đi không về nữa...".Từ sáng đến chiều 23/10, rất nhiều các đoàn thể, người thân, bạn bè đến thắp hương lên bàn thờ liệt sỹ Tùng.Nhiều người đồng đội, người bạn cũng đến để chào tiễn biệt anh lần cuối.Theo dự kiến, lễ viếng liệt sỹ Tùng sẽ diễn ra từ sáng 23/10 đến trưa 24/10. 12h ngày 24/10, hài cốt liệt sỹ Tùng sẽ được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ phường Nghi Hải (TX. Cửa Lò).Video người thân, bạn bè đến viếng, tiễn đưa liệt sỹ Phùng Thanh Tùng hy sinh ở Sư đoàn 337 (Quảng Trị) về nơi an nghỉ cuối cùngTại xã Hưng Đạo (Hưng Nguyên, Nghệ An), sáng 23/10, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cũng đã làm lễ viếng và truy điệu liệt sỹ Lê Cao Cường hy sinh tại Sư đoàn 337 (Quảng Trị).Lễ viếng, truy điệu và an táng của liệt sỹ Cường được tổ chức trang nghiêm theo nghi thức quân đội.Hàng trăm người dân, bạn bè thân hữu đã đến thắp hương tiễn biệt liệt sỹ Cường. Sau nghi lễ, liệt sỹ Cường sẽ được an táng tại quê nhà. Theo Pháp luật và Bạn đọcCopy linkLink bài gốcLấy linkhttps://phapluat.suckhoedoisong.vn/tim-kiem.htm?keyword=N%c6%b0%e1%bb%9bc+m%e1%ba%aft+ti%e1%bb%85n+bi%e1%bb%87t+li%e1%bb%87t+s%e1%bb%b9+%c4%90o%c3%a0n+337+b%e1%bb%8b+v%c3%b9i+l%e1%ba%a5p+%e1%bb%9f+Qu%e1%ba%a3ng+Tr%e1%bb%8b%3a+%27N%c3%a0o+ng%e1%bb%9d+con+%c4%91i+kh%c3%b4ng+v%e1%bb%81+n%e1%bb%afa%27 Đọc báo mới, xem tin thời sự nhanh nhất tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thoisu@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha TagsNghệ Anliệt sỹSư đoàn 337Quảng Trịliệt sỹ hy sinh ở Quảng Trịliệt sỹ bị núi vùi lấp22 liệt sỹ bị núi lở vùi lấp22 người bị núi lở vùi lấpvụ lở núi vùi lấp 22 ngườivụ núi lở vùi lấp 22 người Sư đoàn 337tin nóng trong ngàybáo mớiđoàn 337Sạt lở ở Quảng Trịquân đội Việt Nam Ngọc Tú