Nữ sinh viên bị bạn trai sát hại, vứt xác trong cửa hàng bỏ hoang

Anh Phương |

Hung thủ đã đánh đập nạn nhân trong nhiều tuần trước khi thực hiện hành vi giết người dã man.

Trang Daily Mail đưa tin, Emmett Davis, 21 tuổi, sống tại bang Georgia, Mỹ, đã bị bắt ngày 14/6 vì có liên quan đến cái chết của cô Silling Man, 19 tuổi,  nữ sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành Tâm lý học, trường Đại học Georgia.

Điều tra cho thấy, nữ sinh viên này đã tử vong vì ngạt thở một tháng trước khi thi thể được tìm thấy ở một cửa hàng bỏ hoang tại trung tâm thương mại Gwinnett vào cuối tháng 12/2017.

Theo lời ông Dorminy, điều đầu tiên ông chú ý khi bước vào cửa hàng bỏ hoang đó vào ngày 21/12/2017 là "máu và tóc vương vãi khắp sàn nhà".

Cảnh sát cho biết bị cáo Davis đã ngồi đè lên ngực nạn nhân Man đến khi cô chết vì ngạt thở. Nạn nhân bị gãy 4 xương sườn, một ngón tay bị cắt mất. 

Quan sát từ hiện trường cho thấy có rất nhiều máu, nghi ngờ chảy từ vết thương ở tay nạn nhân. "Hung thủ đã cắt rời và ướp các ngón tay của cô ấy để tránh nhận diện được thi thể", ông Dorminy cho biết.

Nữ sinh viên bị bạn trai sát hại, vứt xác trong cửa hàng bỏ hoang - Ảnh 1.

Bên ngoài trung tâm thương mại nơi thi thể nạn nhân được phát hiện

Davis đã bạo hành bạn gái nhiều tuần trước khi ra tay sát hại nạn nhân. Hắn ép buộc cô gái mặc quần áo giống mình, thậm chí yêu cầu cô phải xăm bên xương hàm trái để khớp với hình xăm trên người mình.

Cô gái 19 tuổi được báo mất tích vào ngày 8/10/2017, sau khi cảnh sát điều tra 2 ngày, cô đã trở về nhà. 2 ngày sau, cô gái lại biến mất.

Trong khoảng thời gian từ ngày 10/11 đến ngày 21/11, cặp đôi đã di chuyển từ khách sạn này sang khách sạn khác. Một người quản lý khách sạn đã báo cảnh sát khi thấy vết bầm tím quanh mắt cô gái, nhưng Man đã từ chối nói chuyện khi được cảnh sát hỏi đến.

Vào ngày 20/11/2017, cô đến chỗ làm để lấy tiền lương, và những người đồng nghiệp đã miêu tả Man là "không thể nhận ra nổi" với bộ áo liền quần và kính râm, che đi đôi mắt sưng phù.

Theo lịch sử chuyến đi ghi lại trên điện thoại di động, Davis và Man đã cùng nhau đi đến trung tâm thương mại Gwinnet trước 4 giờ sáng ngày 30/11.

2 ngày sau khi thi thể nạn nhân được tìm thấy ở trung tâm mua sắm, Davis đã bán chiếc điện thoại Iphone của cô ở một cửa hàng cầm đồ và về ở với mẹ tại New York.

Vào tháng 1/2018, sau khi xác minh được danh tính nạn nhân, cảnh sát đã liên hệ với Davis, nhưng anh ta khai rằng lần cuối họ gặp nhau là vài tuần trước. Theo ông Dorminy, điều này là vô lý vì Man đã chết trước đó.

Cảnh sát cũng cho biết đã tìm thấy dấu vân tay của Davis trên vệt máu dính ở khung cửa tại hiện trường.

Bị cáo bị truy tố tội danh giết người và hành hung nghiêm trọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại