Vừa qua, tại phần cuối chương trình Tình trăm năm, nghệ sĩ ưu tú Thanh Dậu đã xúc động kể lại sự hi sinh của chồng bà là nghệ sĩ ưu tú Mạnh Dung:
"Vợ chồng tôi cưới nhau khi còn trẻ nhưng vì bận đi diễn nên phải 3 năm sau khi cưới mới sinh một con gái đầu lòng và đó cũng là người con duy nhất cho đến hiện tại.
Sinh con gái xong, vợ chồng tôi vẫn tiếp tục lao vào guồng máy làm việc, đi diễn liên tục, tới 3 năm sau thì tôi phát hiện bị mắc u xơ tử cung, phải phẫu thuật gấp.
Trước khi phẫu thuật, bác sĩ có hỏi chồng tôi rằng có quyết định phẫu thuật không hay để còn sinh nở tiếp.
Chồng tôi thấy vậy mới cầu xin bác sĩ cứu vợ. Ông ấy nói: "Sợ rằng vợ tôi không còn đủ sức sinh con được nữa, bác sĩ cứ cứu vợ tôi trước đã, chứ tôi không cần sinh thêm con nữa".
Sau đó, vợ chồng tôi buồn và suy sụp lắm, nhưng đành chịu chứ chẳng biết làm sao. Tất cả cũng do tôi. Tôi yêu nghề quá nên lúc còn sinh nở được thì cứ mải mê đi diễn, đóng góp cho khán giả, nghĩ được làm vai chính là vui rồi.
Chồng tôi là người Bắc nên họ hàng, dòng tộc rất trọng con trai nối dõi mà tôi chỉ sinh được một đứa con gái nên rất thiệt thòi cho chồng tôi.
Càng lớn tuổi, tôi lại càng thương chồng tôi. Chồng tôi hi sinh vì gia đình nhiều lắm. Ngoài Bắc người ta cứ thích con trai, tôi lại không đẻ được nữa nhưng chồng tôi vẫn bỏ qua tất cả để quan tâm, lo lắng cho tôi. Điều này khiến tôi vô cùng mãn nguyện.
Chồng tôi đã đứng ra bảo vệ tôi ba lần. Lần đầu tiên là hồi còn ở trong đoàn hát, lỡ nắm tay nhau nên bị kỷ luật, ông ấy đứng ra nhận trách nhiệm thay tôi. Lần thứ hai là lúc bác sĩ hỏi có muốn sinh con nữa không thì ông ấy quyết mổ để cứu tôi. Lần thứ ba là bảo vệ tôi trước gia đình, họ hàng, xã hội khi tôi không sinh con trai được nữa.
Chính vì thế nên trong cuộc sống sau này có những lần tranh cãi, bất đồng quan điểm, tôi đều nghĩ về chuyện đó mà bỏ qua hết cho chồng. Tôi rất thương và biết ơn chồng mình vì đã bảo vệ tôi suốt mấy mươi năm qua.
Cho đến giờ, tôi rất thương, yêu, quý trọng chồng. Chồng đã dành rất nhiều tình cảm cho tôi nên tôi muốn gửi lời cảm ơn ông ấy bằng một hành động. Tôi xin phép khán giả cho tôi được hôn chồng mình thay lời cảm ơn.
Tôi hầu như không bao giờ chủ động bày tỏ tình cảm với chồng trước mặt mọi người vì mắc cỡ, nên hôm nay tôi mạnh dạn bày tỏ".
Nói rồi, nghệ sĩ Thanh Dậu hôn chồng đầy tình cảm trước mặt Quyền Linh và Ngọc Lan.
Sau đó, nghệ sĩ ưu tú Mạnh Dung đã tặng vợ một chai nước hoa. Ông nói: "Vợ tôi vốn rất thích nước hoa nhưng ngày xưa cuộc sống khó khăn, gian khổ, nước hoa lại đắt tiền lắm nên không mua được.
Vợ chồng nghệ sĩ Thanh Dậu và con gái
Bởi vậy nên sau này có điều kiện, các anh em trong gia đình đi nước ngoài, tôi đều nhờ họ mua nước hoa về tặng vợ".
Cuối cùng, con gái vợ chồng nghệ sĩ đã bất ngờ xuất hiện và tặng quà cho bố mẹ mình.
https://soha.vn/nsut-manh-dung-chap-nhan-khong-sinh-them-con-cau-xin-bac-si-cuu-vo-tren-ban-mo-20220126125442604.htm