Vừa qua, trên kênh Youtube của NSND Bạch Tuyết đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô về tận Bến Tre để thăm mộ danh ca Hùng Cường dịp đầu năm.
Danh ca Hùng Cường là một ca sĩ tân nhạc, nghệ sĩ cải lương kiêm diễn viên điện ảnh nổi tiếng tại Việt Nam vào thời điểm thập niên 60, 70. Ông từng đóng nhiều phim điện ảnh nổi tiếng và có một sự nghiệp ca hát khá đồ sộ, với nhiều ca khúc Bolero và nhạc sôi động.
Trong cải lương, Hùng Cường cũng đượp xếp vào hàng ngôi sao, thường xuyên diễn chung và kết hợp cùng NSND Bạch Tuyết trong nhiều vở cải lương ăn khách.
Hùng Cường qua đời năm 1996, hường thọ 60 tuổi. Mộ của ông hiện được đặt tại Bến Tre, ở một khu riêng cùng với nhiều người khác trong gia tộc cải lương. Ngôi mộ khá giản dị, đơn sơ và ít người qua lại.
NSND Bạch Tuyết từng là bạn diễn thân thiết với Hùng Cường lúc sinh thời nên có nhiều kỉ niệm và tình cảm sâu sắc với ông. Bởi vậy nên thi thoảng, vào dịp đầu năm cô lại tới thăm mộ Hùng Cường và thắp nhang cho ông.
Đầu tiên, NSND Bạch Tuyết vào nhà thờ gia tộc chung để thắp hương trước di ảnh của Hùng Cường. Cô cúi đầu kính cẩn, xúc động nói:
"Truyền thống của ông bà mình là đầu năm thì đi tảo mộ nên hôm nay em về thăm mộ anh. Bao nhiêu năm rồi, cái tên Hùng Cường và Bạch Tuyết vẫn được khán giả thường.
Bởi vậy nên em về tận huyện Châu Thành, Bến Tre để thắp hương cho anh, cầu nguyện cho anh siêu sinh tịnh độ. Em mong anh cùng các cô bác ra đi phù hộ cho cải lương, phù hộ cho nghệ thuật sân khấu Việt Nam ngày càng tốt đẹp, phát triển".
Nói xong, cô còn đọc kinh và khấn rất bài bản: "Nguyện đem công đức này để cầu cho các chúng sinh trọn thành Phật đạo…".
Tiếp đó, NSND Bạch Tuyết ra thăm mộ Hùng Cường, nằm lẻ loi ở một góc vườn. Cô nhìn âu yếm vào di ảnh trên mộ rồi nói:
"Theo truyền thống đầu năm đi tảo mộ ông bà, cha mẹ, người thân nên em về đây thăm anh. Em muốn nói rằng, bao năm trời anh ra đi nhưng khán giả vẫn chưa bao giờ quên anh.
Em đi hát ở đâu người ta cũng nhắc đến anh, yêu cầu em hát những bài của em và anh hồi xưa, nhưng làm sao được. Anh ra đi bình an và phù hộ cho cải lương Việt lương".
Nói rồi, NSND Bạch Tuyết cất giọng đầy ngọt ngào, cảm xúc để hát một bài Bolero. Trong lúc hát, vì quá xúc động nên NSND Bạch Tuyết đã gục xuống, bật khóc ngay tại mộ danh ca Hùng Cường.